Tên đồ tể giả nhân giả nghĩa nhận nuôi cả ngàn con mèo rồi phù phép thành thịt thỏ đem bán

Tên đồ tể giả danh người tử tế cứu giúp những chú mèo đáng thương đi lạc nhưng thực chất là đem về làm thịt bán cho các nhà hàng để phục vụ thực khách dưới cái mác thịt thỏ.

Tên đồ tể giả nhân giả nghĩa nhận nuôi cả ngàn con mèo rồi phù phép thành thịt thỏ đem bán

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông tên Huang Fuping dưới danh nghĩa người yêu động vật đã nhận chăm sóc hàng trăm chú mèo đi hoang nhưng thực ra là để trục lợi cá nhân.

Đoạn video clip rùng mình do phóng viên điều tra của tờ Chengdu Business Daily trong vai người mua thịt mèo quay lại được trong một nhà kho đông lạnh nhỏ khiến cho những người yêu động vật không dám tin vào mắt mình.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội không lâu, đoạn video đã thu hút được hơn 3 triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận phẫn nộ từ phía cư dân mạng.

Video: Mèo hoang bị bắt làm thịt và giả làm thịt thỏ bán cho các nhà hàng.

Theo bà Chen, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Động vật Thành Đô, chính quyền địa phương đã đóng cửa lò giết mổ mèo trái phép của tên Huang hôm 23/11 vừa qua ngay khi nhận được thông tin do tình nguyện viên của trung tâm cung cấp.

Theo thông tin do bà Chen chia sẻ trên mạng xã hội Weibo ngày 28/11, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 2 tấn thịt mèo đông lạnh và giải cứu 49 con mèo còn sống.

Nhà hoạt động vì động vật này cũng cho biết chủ lò mổ họ Huang vừa tẩu tán 13 tấn thịt mèo cho các nhà hàng cùng ngày trước khi bị chính quyền "sờ gáy".

Bên cạnh những dòng chia sẻ trên tài khoản cá nhân, bà Chen cũng đăng tải những hình ảnh đáng phẫn nộ về những con mèo đã bị làm thịt được chất đống trong nhà kho đông lạnh.

Trong khi đó, những chú mèo đang chờ chết thì chen chúc nhau trong những chiếc lồng chật hẹp cùng nỗi lo sợ tột cùng khi phải chứng kiến đồng loại bị xả thịt hàng ngày.

Tên đồ tể đội lốt người yêu động vật đã sa lưới

Tờ Chengdu Business Daily đưa tin đối với những người hàng xóm xung quanh, chủ lò mổ Huang Fuping nổi tiếng là một người yêu động vật khi luôn tận tụy cưu mang và chăm sóc những con mèo đi hoang trong căn nhà rộng 50 m2 của hắn.

Huang thậm chí còn khoe khoang lũ mèo luôn được sống trong những căn phòng điều hòa 24/24. Đúng là những con mèo được ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thật nhưng với mức âm nhiều độ như vậy thì không phải mèo mà đến người cũng không sống nổi.

Với sự giúp đỡ của những người yêu động vật thực sự ở Thành Đô, phóng viên của Chengdu Business Daily đã lột mặt thật của Huang khi phanh phui lò mổ trái phép của hắn.

Theo đó, tên Huang đã nhốt lũ mèo hoang nhận nuôi trong một nhà kho vỏn vẹn 10m2 ở Banzhuyuan, quận Xindu, Thành Đô. Lũ mèo bị nhốt trong những chiếc cũi cao không quá 20 cm.

Mỗi ngày tên Huang làm thịt hàng trăm con mèo, để đông lạnh rồi giả làm thịt thỏ bán cho các con buôn ở vùng nông thôn Trung Quốc với giá 20 NDT/kg (tương đương hơn 65.000 đồng/kg).

Qua tay các con buôn, số thịt này sẽ được phân phối về các nhà hàng và đến tay người tiêu dùng cuối cùng dưới danh nghĩa thịt thỏ hoặc thịt thú rừng.

Thông tin này khiến cho những người hoạt động vì động vật cũng như các tổ chức xã hội vì động vật ở Trung Quốc vô cùng bức xúc.

Người phát ngôn của Trung tâm Bảo vệ Động vật nhỏ Qiming cho biết hành động của Huang đã "thách thức sự kiên nhẫn của tất cả những người yêu động vật".

"Hắn ta đã dối trá để mua chuộc lòng tin của những người tốt bụng nhằm mang lũ mèo về để trục lợi cá nhân khi đem xả thịt và giả làm thịt thỏ để bán. Hành động này vi phạm nghiêm trọng an ninh thực phẩm ở Trung Quốc", người phát ngôn của tổ chức này cho biết.

Các tổ chức này cũng hy vọng cơ quan hữu quan sẽ nghiêm khắc xử lý tên đồ tể giả danh người yêu động vật để làm thanh sạch thị trường thực phẩm. Hiện chính quyền Thành Đô đang điều tra làm rõ sự việc

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/rung-minh-hon-13-tan-thit-meo-dong-lanh-duoc-tuon-vao-cac-nha-hang-duoi-cai-mac-thit-tho-20161130115619774.htm