Tên cướp bị bắt sau gần 100 km chạy trốn

Sau khi trộm xe máy ở Lâm Thao (Phú Thọ), Đồng chạy về Việt Trì giật túi xách của cô gái rồi bỏ chạy. Đến huyện Sóc Sơn (Hà Nội), anh ta bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 30/7, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Mạnh Đồng (24 tuổi, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) điều tra hành vi Trộm cắp và Cướp giật tài sản.

Chiều một ngày trước, khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Phù Lỗ (Sóc Sơn), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy Đồng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Nguyễn Mạnh Đồng và tang vật 2 vụ án. Ảnh: H.L.

Trung tá Nguyễn Trường Giang (tổ trưởng Y10) cho biết, thấy cảnh sát, thanh niên quay đầu xe rồi rồ ga chạy. Gặp lực lượng chốt chặn, anh ta vòng lại tìm chỗ để trốn nhưng bị cảnh sát cơ động giữ lại.

Trên xe của nam 9X, cảnh sát thấy túi xách nữ trong có chiếc smartphone đắt tiền, 5 triệu đồng và giấy tờ ghi tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt (31 tuổi, ở Việt Trì). Trong balô của Đồng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ vam phá khóa xe máy, búa đinh.

“Đấu tranh tại chỗ, Đồng khai túi xách anh vừa cướp giật ở Việt Trì. Chiếc xe máy anh ta trộm trước đó ở Phú Thọ”, trung tá Giang nói.

Tại Đồn công an Phù Lỗ, nghi phạm 9X khai sáng cùng ngày, anh ta dùng đoản bẻ khóa rồi trộm chiếc xe côn tay ở huyện Lâm Thao. Chạy đến TP Việt Trì, thấy chị Nguyệt đi xe máy một mình, đeo túi xách có nhiều sơ hở, anh ta cướp giật.

Nghe nạn nhân hô hoán, Đồng bỏ chạy về hướng TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) rồi xuống Hà Nội thì bị cảnh sát 141 giữ lại sau gần 100 km chạy trốn.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-cuop-bi-bat-sau-gan-100-km-chay-tron-post669843.html