'Tây' già mê gái Ukraine

Người VN từng hợp tác lao động ở Ukraine thời Liên Xô cũ luôn nói thiếu nữ Ukraine đẹp nhất Đông Âu.

Ngày nay, nhiều ông “Tây” già trông nhờ vào các địa chỉ “kết bạn bốn phương” để mong cưới được phụ nữ Ukraine làm vợ.

Vì nghèo khổ, nhiều thiếu nữ Ukraine nuôi mộng “nâng khăn sửa túi” cho những người chồng Anh - Mỹ già muốn có vợ “vừa sexy vừa ngoan hiền, thích chăm lo cho gia đình”.

Đó là những cuộc mai mối “hai bên cùng có lợi”: các “cụ Tây” có được vợ trẻ, các cô gái sẵn sàng rời Tổ quốc để đến với một “anh” nào đó đang hưởng lương hưu để được thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn ở quê chồng.

Đi tour “chợ bò”

Vì thế, ở Liên Xô cũ mọc lên những công ty “môi giới hôn nhân” để “giúp” các “cụ ông” Anh - Mỹ kiếm vợ trẻ. Họ làm ăn ngày càng“phất” nhưng những người phản đối gọi đây là “chợ bò” hoặc “chợ nô lệ” vì các thiếu nữ đều được đeo số khi tiếp các “ông Tây”.

Các công ty tổ chức các chuyến du lịch khắp Ukraine, đến thủ đô Kiev - nơi được họ quảng cáo là “vẻ đẹp của thành phố chỉ từ những thiếu nữ sống ở đó hoặc các thành phố nhỏ, nơi có mức sống thấp hơn nên các cô gái của chúng ta dễ ưng một cụ ngoại kiều, dù họ đáng tuổi cha chú các cô”, theo những người phản đối.

Thành phố cảng Odessa được xếp là “điểm đến toàn cầu” cho các quý ông ở độ tuổi 60 đi tìm tình yêu nơi các cô gái độ tuổi đôi mươi và khá xinh xắn. Thường thì có một cô khác ngồi cạnh họ để làm phiên dịch.

Các công ty môi giới thường tổ chức các “tour lãng mạn” 11 ngày để thân chủ gặp trực tiếp các cô gái mà họ đã quen trên mạng, mỗi khách đóng 3.000 bảng và được quảng cáo “Quý vị sẽ gặp được rất nhiều em hơn so với số phụ nữ mà quý vị gặp trong 5 năm”.

Kiev Romance Tours khẳng định: “Quý vị sẽ gặp vô số thiếu nữ để có thể lựa lấy một người đặc biệt”. Mỗi “tour” có khoảng 15-25 ông dự những bữa tiệc với từ 150 - 250 thiếu nữ bản xứ “tìm người yêu”. Khi đã hẹn hò được với cô nào, mỗi ông có một tuần để cùng cô gái đi chơi, ăn tối và có thể chuyến du lịch kết thúc bằng những lời cầu hôn.

Cây hài Chris vỡ mộng.

Các cuộc làm quen kéo theo những cuộc hẹn hò trong tuần tour kế tiếp, nhưng các vị khách đều có chung lời phàn nàn: hầu hết các ông đã tốn từ 3.000 - 10.000 bảng để “tám” qua mạng với các cô trước chuyến tour, và họ muốn gặp mặt những cô mà họ có thiện cảm.

Nhưng tại Odessa, các cô ấy chẳng thấy đâu: một số cô thì tắt điện thoại, số khác có hẹn gặp mặt nhưng “xù”, hoặc đến phút chót mới gọi điện báo “em bận phải chăm nom người nhà đang bệnh”. Các ông cũng không hài lòng lắm vì tốn quá nhiều tiền cho các buổi hẹn hò, bởi họ vẫn phải nhờ đến người phiên dịch (tính công theo giờ).

“Câu” trúng tội phạm sex!”

Các khách thường ra tiêu chuẩn chọn vợ là ứng viên không đánh mất nữ tính, không ham chưng diện, con nhà tử tế và nhất là có ông bố nắm quyền trong gia đình. Jim DiGregorio (68 tuổi, người Mỹ) nói ông muốn có cô vợ nhỏ hơn ông 30 tuổi và “vừa sexy, vừa ngoan”.

Có những thân chủ đã ly dị vợ và chán đời nên bỏ tiền ra đi nửa vòng trái đất đến Ukraine để tìm “những giá trị gia đình đã mất” và tìm cả sex.

Một nạn nhân của những “khách máu dê” này là cô Anna Avramenko (25 tuổi), tuyên bố: “Tôi không muốn gặp lại “gã tội phạm khát sex” đó nữa!”. Đó là sau khi Anna biết John Darwin (63 tuổi, người Anh) sau cuộc gặp gỡ ở Sumy (Ukraine) hồi tháng 11-2013 quay về Anh đã bị tống vào tù vì ông ta vi phạm lệnh ân xá vốn cấm người được thả sớm không được xuất cảnh nếu không được phép của cơ quan chức năng.

Báo Daily Mail cho biết, Darwin tự do bay đi Ukraine vì chính quyền… quên tịch thu hộ chiếu của ông ta!

Avramenko chân dài, tóc vàng, đã có một con gái 6 tuổi tên Daria, cho biết cô quen Darwin qua một trang mạng môi giới cho phụ nữ Ukraine thích có chồng giàu là Mơ-Hôn nhân.com. Suốt 3 tháng trao đổi e-mail qua lại, ông ta “oanh kích” cô bằng hàng trăm tin nhắn tục tĩu, trong đó Darwin mô tả những tư thế làm tình, và khoe ông ta “có thể giúp bất kỳ người phụ nữ nào thỏa mãn”, Darwin còn bảo ông ta thích những cuộc làm tình tay ba.

Darwin còn "nổ" rằng hàng trăm phụ nữ muốn gặp ông ta và có ngày ông ta nhận những 240 tin nhắn gợi ý lên giường, hoặc chuyện ông ta “mất đời trai” khi mới 8 tuổi, với một người phụ nữ lớn tuổi.

Avramenko khẳng định cô chỉ mới ăn tối với Darwin (cùng 2 cô bạn gái, sau đó đi quán bar) nhưng chưa quan hệ tình dục với ông ta. Nhưng ông ta tỏ ý thuyết phục cô “ngủ” với mình bằng cách cho biết “dân Tây ngay từ cuộc hẹn đầu tiên”.

Khi gặp cô, Darwin liên tục “dụ” cô vào phòng khách sạn để uống rượu vang. Cô tiếc là đã gặp mặt Darwin vì ông ta “cứ tán tỉnh tôi và tôi không biết ông ta từng phạm tội. Nếu biết thì hẳn tôi đã không gặp ông ta”. Darwin cho biết sau khi ly dị vợ, ông ta muốn đi bước nữa và sống ở nước ngoài.

Khi bị phóng viên báo Sun hỏi về cuộc hẹn hò với Avramenko, ông ta đánh trống lảng bằng cách nói ông ta bị đau đầu. Khi được cho biết sẽ bị chính quyền “hỏi thăm” khi trở về Anh, ông ta đáp: “Vậy thì tôi sẽ còn bị đau đầu nặng hơn nữa”.

Mơ-Hôn nhân.com khẳng định: “Phụ nữ Nga nhận xét đàn ông Nga không có tinh thần trách nhiệm, không biết tạo lập một gia đình ổn định, an toàn và đầy yêu thương”.

Trong khi đó, “đàn ông phương Tây rất thích phụ nữ tế nhị, dịu dàng, dễ yêu, chung thủy và đặt gia đình lên trên hết”. Địa chỉ này thu phí với mỗi khách nam từ 6 - 60 bảng/tháng tùy số tin nhắn và số cuộc nói chuyện qua màn hình. Avramenko tự giới thiệu trên mạng này: “Tôi mơ về một gia đình hạnh phúc, tối đến vợ chồng cùng nhau xem vài bộ phim, và người đàn ông của tôi sẽ nhìn cách ăn mặc gợi cảm của tôi, rồi ăn những món tôi nấu”.

Các cô gái Odessa chờ gặp khách “Tây”.

Darwin tự giới thiệu đã về hưu và đã ly dị vợ, thích đọc sách, đi dạo, làm vườn, du lịch, chơi cờ vua, sử dụng điện toán. Thực tế là ông ta còn khoe “thành tích sex” ngay cả khi ở tù: ông ta viết thư làm quen với Lorraine Forbes nhỏ hơn ông ta 17 tuổi, “năn nỉ” cô cho “hưởng lạc tay ba”... Bà Forbes (46 tuổi) chưa bao giờ gặp Darwin, nói bà chỉ muốn tạo lập quan hệ tình cảm chứ không thèm sex, nhưng Darwin luôn viết trong thư rằng ông ta thèm làm tình.

“Tại sao không thể bán mình ?”

Các công ty môi giới đều khoe khoang, họ là những “địa chỉ làm ăn uy tín, có tỷ lệ giúp thân chủ tìm được người bạn đời ưng ý, lập được mối quan hệ hôn nhân bên vững với các cô gái Ukraine, Nga và các nước khác. Tatiana Tasueva, chủ một công ty ở Moscow nói: “Nếu các cô gái trẻ tuổi và xinh tươi, tại sao họ không thể tự bán mình để có tiền? Nếu một cô gái đẹp, tại sao lại phải chịu cảnh sống nghèo?”.

Người phát ngôn của Tổ chức nữ quyền La Strada ở Ukraine đã phải lên tiếng: “Những bữa tiệc làm quen giữa các chú rể và cô dâu tiềm năng chính là một dạng kỳ thị phụ nữ, và những vụ môi giới hôn nhân này dẫn đến nhiều vấn nạn mà chúng tôi cố gắng ngăn chặn, như nạn bạo lực gia đình hoặc buôn lậu phụ nữ làm gái bán dâm.

Khi một thiếu nữ ít có cơ hội tìm được việc làm, hoặc nếu có việc làm nhưng hưởng lương ít hơn nam giới khoảng 30%, chắc chắn cô ấy rất kỳ vọng vào những cuộc môi giới này để thử lập cuộc sống gia đình. Chúng tôi không thể gọi các bữa tiệc này là một điều tốt. Chúng thường kết thúc bằng những rắc rối xảy đến với các cô gái, những người đặt chân đến một quốc gia xa lạ, không nói được ngôn ngữ nước ấy và càng không biết gì về quyền lợi của họ.

Các cô thường không được yêu và không hạnh phúc ở nhà họ, nên họ hài lòng với sự chú ý của bất kỳ loại đàn ông nào. Các công ty môi giới hôn nhân khai thác các điểm yếu này, mở ra “sân chơi” tốt cho bọn buôn lậu phụ nữ”.

Ekaterina Cherepakha là Giám đốc chương trình xã hội của La Strada, nói: “Rất dễ cảm thông cho nỗi mong muốn của một vài thiếu nữ là lấy được chồng nước ngoài và sống ở nước khác. Một số cô tìm đến các trang môi giới chồng ngoại kiều trên mạng, số khác tìm đến các công ty. Điều đó tốt hay xấu cho phụ nữ Ukraine? Trong vài trường hợp, có thể là tốt. Nhưng vấn đề là các trang mạng, công ty ấy có thể chỉ là vỏ bọc để bọn buôn lậu phụ nữ khai thác”.

Đôi lúc một thiếu nữ muốn xuất cảnh và sống ở nước ngoài, nhưng cô ấy lại không biết gì về cuộc sống của nơi mình đến, về quyền lợi, cách xin quyền thường trú, hoặc không biết sẽ xử lý thế nào trong một vụ ly dị hoặc làm cách nào được quyền nuôi con sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Các nhà môi giới luôn lợi dụng những điều này. Các cô dâu tiềm năng thậm chí còn không nghĩ đến những khó khăn, kể cả những nguy hiểm họ có thể phải đối mặt.

Khi các trang mạng và công ty hứa hẹn sẽ giúp các cô gặp và lấy một người giàu có làm chồng, chẳng ai kiểm tra tình trạng hôn nhân của những người đàn ông ấy, sức khỏe tâm thần của họ, họ có bị tiền án, tiền sự hay không, cùng những chuyện khác… Tất cả có thể kết thúc bằng bạo lực. Vì thế, Cherepakha khuyên các cô khi tìm sự giúp đỡ của các công ty này cần phải xem xét nghiêm túc các hậu quả có thể có, nhất là những nguy cơ họ có thể gặp phải”.

Thảo Hương (theo CSTC)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/tay-gia-me-gai-ukraine-147832/