Tang thương vùng lũ Phú Yên

Mưa lũ tràn về gây bao tang thương cho nhiều vùng quê nghèo Phú Yên, những đứa trẻ bỗng chốc mất cha, mẹ mất con, chồng mất vợ... trong nỗi đau xé lòng.

Đến chiều 4/11, mưa lũ còn ngập sâu, cô lập nhiều khu dân cư ở huyện Tuy An (Phú Yên).

Nhiều nhà dân ở xã An Hòa (huyện Tuy An) còn ngập sâu trong nước lũ. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho địa phương. Thống kê sơ bộ, mưa lũ lớn khiến 2 người chết, ít nhất 10 người bị thương cùng nhiều nhà dân bị sập hoàn toàn. Đến chiều 4/11, 9/16 xã, thị trấn bị mất điện hoàn toàn.

Làm thợ hồ ở TP.HCM, nghe tin vợ điện thoại báo tin lũ dữ tràn về, anh Bùi Anh Khoa (38 tuổi, ngụ xã An Dân, huyện Tuy An) cấp tốc đón xe về quê. "Xe đến Đồng Nai thì tôi nghe người nhà điện báo tin vợ bị chết đuối do lật sõng (ghe) trong lúc lùa bò tránh lũ. Nghe tin vợ mất mà chân tay tôi rụng rời, nghĩ đến hai đứa con nhỏ bỗng chốc mồ côi mẹ mà trào nước mắt", Khoa nghẹn ngào.

Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, anh Khoa phải lặn lội vào TP HCM làm phụ hồ mưu sinh còn vợ ở nhà nuôi hai con trai với đứa lớn (5 tuổi), đứa nhỏ (3 tuổi) sống cùng cha mẹ già. Anh không ngờ người vợ hiền quanh năm tần tảo chịu thương, chịu khó ra đi giữa mùa mưa lũ lạnh giá thế này. "Em ơi sao nỡ bỏ anh và hai con thơ dại mà đi", anh Khoa mếu máo khóc.

Nghe tin chị Trần Thị Huynh (vợ anh Khoa) vừa tròn 24 tuổi chết đuối trong lũ, dân làng ở xã An Dân bàng hoàng tập trung đến nhà chia sẻ đau thương cùng gia đình. Nhìn hai đứa trẻ bỗng chốc mồ côi mẹ mà ai cũng ngậm ngùi, xót xa cho "cái chết trẻ" oan uổng giữa mùa mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung (73 tuổi, mẹ chồng nạn nhân) òa khóc cho rằng con dâu hiền lành chất phác, rất mực hiếu thảo với mẹ cha vậy mà sao nước lũ nỡ nhấn chìm để vội lìa đời để lại mấy đứa cháu thơ dại. "Lá vàng chưa rụng, lá xanh đã vội lìa cành, vợ chồng già tôi đau đớn lắm. Chỉ vì con dâu thương mấy con bò bị lũ cuốn trôi nên mới xảy ra chuyện xót xa thế này", bà Chung nấc nghẹn.

Chiều 4/11, hàng trăm người dân ở xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) đến chia sẻ đau thương cùng gia đình bà Phan Thị Mai có con trai chết đuối trong lúc chèo ghe đưa bà con đi tránh lũ. Theo người nhà nạn nhân, ngày 3/11, Nguyễn Bạch(15 tuổi) chèo ghe đưa 3 người đi tránh lũ, do gió mạnh kèm theo nước xiết khiến chiếc sõng (ghe) bị lật úp. Ba người bơi được vào bờ còn Bạch bị nước lũ cuốn trôi chết đuối.

Thi thể của Bạch được gia đình cùng người dân địa phương đưa về dựng trại che trước nhà văn hóa thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây. Chiều 4/11, trời tiếp tục mưa như trút nước, gia đình cùng người dân nơi đây đã đưa nạn nhân về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Sau hai ngày lùa bò đến nhà văn hóa thôn tránh lũ, đến chiều 4/11 do nhà còn ngập sâu, nhiều người dân ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Đông vẫn chưa thể lùa bò về nhà.

Ngày 4/11, dù nước lũ bắt đầu rút nhưng hàng chục nghìn học sinh ở huyện Tuy An vẫn chưa thể đến trường học tập.

Lực lượng quân đội Phú Yên bắt đầu triển khai phương án về các địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Phú Yên, đến sáng 4/11, mưa lũ xảy ra ở địa phương khiến 3 người chết gồm: Trần Thị Huynh (24 tuổi), Nguyễn Bạch (15 tuổi, đều ngụ huyện Tuy An); ông Hồ Tân (68 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa) và ba người mất tích.

Mưa lớn cũng khiến 5 chuyến bay đến và đi từ sân bay Tuy Hòa phải hủy chuyến và một chuyến bay từ TP.HCM đến Tuy Hòa không hạ cánh được phải chuyển hạ cánh tại cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tang-thuong-vung-lu-phu-yen-post695191.html