Tản mạn: Đi được rồi Mario Goetze!

Phút 90 của trận đấu giữa Benfica và Bayern Munich, khi thế trận đã an bài và một chiếc vé đã nằm chắc trong tay “Hùm xám” Pep tung Goetze vào sân. Dĩ nhiên đó chỉ là một giải pháp câu giờ không hơn không kém chứ chẳng giúp được gì cho cầu thủ này.

Bayern hành quân đến Bồ Đào Nha trong bối cảnh Arjen Robben không thể thi đấu, nhưng Goetze cũng không có cửa chen chân vào đội hình chính của đội chủ sân Allianz Arena. Pep tin vào một lão tướng đã 33 tuổi như Frank Ribery thay vì tin vào “Messi nước Đức” và chỉ cho Goetze vào sân trong vài phút để họ biết anh còn tồn tại ở Bayern.

Goetze chỉ được vào sân ở những phút cuối cùng trong trận đấu với Benfica. Ảnh: Internet.

Đây chẳng phải là lần đầu tiền vệ sinh năm 1992 ngậm ngùi chấp nhận kép phụ làm nền cho các đồng đội. Ở trận lượt đi với Benfica trên sân nhà Goetze cũng chỉ góp mặt trên sân 11 phút và chỉ với hơn chục phút ngắn ngủi đó thật khó để cựu sao Dortmund làm được điều gì dù những nỗ lực của anh đến tột cùng.

Chẳng hiểu sao Pep lại không tin anh ở Champions League? Trong hai trận đầu tiên gặp Olympiacos và Dinamo Zagreb tiền vệ 24 tuổi đều có cho mình những bàn thắng, thậm chí trong trận đấu với đại diện đến từ Hy Lạp anh cũng chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị ở phút 78.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nghĩ rằng anh không mang bóng dáng của một ngôi sao lớn? Xin lỗi, ai là người ghi bàn cho Die Mannschaff ở phút 114 đem về chiếc cúp Vàng cho người Đức ở mùa hè 2014 tại Brazil. Ai từng một thời gồng gánh Dortmund loại hàng loạt các đội bóng máu mặt ở Champions League và cho chính Bayern ôm hận?

Tuy nhiên chừng đó với Pep là không đủ, Goetze mới có đúng 10 trận ra sân tại Bundesliga mùa này với đúng 1 bàn thắng. Dĩ nhiên là 10 trận đó anh không thi đấu trọn vẹn được nhiều, chỉ có 4 lần đủ 90 phút mà thôi. Thật ngạc nhiên khi anh chính là cầu thủ có số lần ra sân thấp nhất hàng tiền vệ thua cả những Javi Martinez, Juan Bernat thậm chí Sebastian Rode.

Vị trí thường xuyên của tiền vệ 24 tuổi là ở băng ghế dự bị. Ảnh: Internet.

Đây quả thực là một nỗi cay đắng mà Goetze không biết anh có lỗi gì? Chẳng ai coi một cầu thủ đã 24 tuổi là thần đồng nữa mà cần phải trau dồi, học hỏi. Ở độ tuổi đó, Messi và Cristiano Ronaldo đều đã giành Quả bóng Vàng. Goetze cũng có tiềm năng như vậy thậm chí vượt trội nếu so về thời trẻ.

Nhưng quyết định gia nhập Bayern đang phá hỏng tất cả, ba năm qua Goetze đang chết dần chết mòn ở Alianz Arena. Người thầy cũ đáng kính Jurgen Kloop đang đón chờ tại Liverpool hay quay lại Dortmund cũng đều không phải là giải pháp tồi. Hãy buông tha cho Goetze, nếu Bayern không cần đến. Vì tương lai của anh, vì cả cho Die Mannschaff nữa.

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/23/3335D8/Tan-man-Di-duoc-roi-Mario-Goetze