Tấm vé bán kết của ĐT Việt Nam: Đừng vội gọi Hữu Thắng là 'người hùng'

HLV Hữu Thắng đã cùng ĐT Việt Nam giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng. Trong cả chiến dịch AFF Cup 2016, HLV xứ Nghệ đã cho thấy phẩm chất của một vị tướng biết “truyền lửa” cho các học trò.

Phía sau những bàn thắng…

Nụ cười nhẹ và những cái vỗ tay khiêm tốn - đó là cách HLV Hữu Thắng ăn mừng mỗi khi Văn Quyết, Công Vinh, Trọng Hoàng ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong 2 trận đấu đã qua tại AFF Cup 2016. Điều đó khác hẳn so với cách ăn mừng có phần hưng phấn mà ông thường biểu hiện ở những trận giao hữu hay ở CLB.

Hữu Thắng từng nói kết quả những trận giao hữu chưa nói lên điều gì. Khi bước vào những trận đấu chính thức, ông cũng nói rằng, “chỉ khi nào tiếng còi mãn cuộc vang lên, lúc đó mới biết đội nào thắng”. Cũng vì thế mà từ bàn thắng mở tỉ số đẹp mắt của Văn Quyết đến pha lập công đầy kịch tính của Công Vinh ở phút thứ 80 trận gặp Myanmar, Hữu Thắng chỉ vỗ tay ăn mừng một cách nhẹ nhàng. Trong chiến thắng nghẹt thở trước Malaysia cũng vậy, khi Trọng Hoàng ghi bàn thắng ở phút 80 đầy kịch tính, Hữu Thắng vẫn bình thản - như đó là chuyện bình thường.

Chỉ khi ĐT giành chiến thắng, HLV Hữu Thắng mới ăn mừng. Hai trận đấu, điều đầu tiên ông làm là yêu cầu các cầu thủ hướng về phía khán đài để cảm ơn khán giả. Trước lá quốc kỳ trên nền tiếng quốc ca mà những CĐV nhiệt thành đang hát, Hữu Thắng đưa tay phải lên trái tim, tay trái lên trời - đó là cách thuyền trưởng ĐT Việt Nam ăn mừng sau mỗi chiến thắng cùng các học trò.

Cũng là phía sau những bàn thắng, người ta thấy một “niềm vui cô đơn” bên đường pitch của Hữu Thắng. Bởi từ Văn Quyết, Công Vinh đến Trọng Hoàng, mỗi khi ghi bàn, theo cảm xúc và bản năng thường chạy về phía góc cầu môn, nơi có đông phóng viên Việt Nam tác nghiệp nhất để ăn mừng. Bởi như thế, hình ảnh chiến thắng sẽ đến gần với khán giả hơn.

Nhiều cầu thủ sau khi ghi bàn thường chạy thẳng về phía cabin nơi HLV trưởng đang đứng để mừng chiến công. Còn nhớ tại AFF Cup 2014, các cầu thủ của ĐT Việt Nam vẫn chạy về khu kỹ thuật tìm HLV Miura sau mỗi bàn thắng. Thế nhưng sau 2 trận đấu tại Myanmar, Hữu Thắng chưa từng được các học trò chia vui một lần như vậy. Đó không phải vô tình…

Người “truyền lửa”…

“Không sao, không sao…” - sau trận thắng 1-0 trước Malaysia, HLV Hữu Thắng tiến về phía Công Phượng - cầu thủ lần đầu ra mắt ở AFF Cup và chơi tệ, bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt nên suy sụp và lạc lõng giữa niềm vui chiến thắng, xoa đầu tiền đạo xứ Nghệ rồi an ủi. Giống như trước đó, trong một số trường hợp mà học trò trở thành tiêu điểm của truyền thông, HLV Hữu Thắng tiếp tục lên tiếng bảo vệ Công Phượng trước mọi sự chỉ trích, bảo rằng hãy đặt niềm tin vào Công Phượng.

Đó cũng là cái cách Hữu Thắng trấn an cầu thủ của mình, nhất là với cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý như Công Phượng. Cũng có thể vì thế mà dưới thời Hữu Thắng, Phượng luôn có được tâm trạng thoải mái trên sân tập, bằng chứng là những trận cười sảng khoái mà rất hiếm thấy dưới thời HLV Miura.

HLV Hữu Thắng luôn tự tin tuyên bố trước truyền thông rằng ông có những cầu thủ luôn khát khao cống hiến, khát khao được ra sân vì màu cờ sắc áo. Cũng chính Hữu Thắng đã thừa nhận, ở ĐT Việt Nam điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải có tinh thần tốt trước mỗi trận đấu ngoài yếu tố chuyên môn và may mắn.

Một minh chứng rõ ràng nhất là khi đối diện với cái nắng nóng gần 40 độ C ở Yangon. HLV Hữu Thắng đã làm liệu pháp tinh thần rất tốt khi nói rằng, điều quan trọng không phải là nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu, khắc phục ra sao, vì cả hai đội cùng chịu, mà cái chính là các cầu thủ phải có tinh thần vượt ngưỡng của sự mệt mỏi. Sau trận đấu, trong sự phấn khích chiến thắng, HLV xứ Nghệ nói rằng ông đã thành công sau khi cả đội vượt qua một thử thách.

Trước khi bước vào AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl từng nói rằng Hữu Thắng là “người hùng của bóng đá Việt Nam”. HLV trưởng ĐT Việt Nam đã từ chối khéo lời khen của người thầy cũ vì cho rằng AFF Cup còn phía trước, mình còn chưa đóng góp được gì cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng đến giờ, khi Hữu Thắng đã có những thành công ban đầu với tấm vé vào bán kết sớm 2 vòng đấu, còn thầy Riedl thậm chí có nguy cơ bị loại cùng ĐT Indonesia, những lời khen của HLV người Áo dường như là xứng đáng.

Hữu Thắng là HLV nội đầu tiên giúp ĐT Việt Nam vào bán kết ở một kỳ AFF Cup. Thế nhưng với bản lĩnh, cốt cách con người ông thì hai chữ “người hùng” mà HLV Riedl nhắc tới vẫn sẽ bị từ chối. Và khán giả Việt Nam sẽ kiên nhẫn để chờ những thành công phía trước, với đội bóng của HLV Hữu Thắng…

Sáng 24.11, ĐT Việt Nam đã có mặt tại Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia trong lượt trận cuối cùng bảng B vào ngày 26.11. Với 2 chiến thắng trước Myanmar (2-1) và Malaysia (1-0), thầy trò HLV Hữu Thắng có 6 điểm và kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng B, do hơn Myanmar lẫn Malaysia thành tích đối đầu. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ không đụng Thái Lan ở bán kết và gặp đội nhì bảng A trên sân khách.

ĐĂNG HUỲNH (TỪ NAY PYI TAW, MYANMAR)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/tam-ve-bam-ket-cua-dt-viet-nam-dung-voi-goi-huu-thang-la-nguoi-hung-614455.bld