Tấm vé 65 tỷ, lo nhiều hơn mừng…

Ai đó vui mừng với tấm vé độc đắc kiểu Mĩ lên tới 65 tỷ vừa có chủ tối qua nhưng tôi thì không. Chẳng phải vì thần Tài không gọi tên tôi, mà vui vẻ gì khi trò may rủi vẫn là câu chuyện hàng đầu trong cả tháng qua và lượng người trông chờ vào vận đỏ ngày càng tăng chóng mặt…

Ảnh minh họa từ internet

Chưa đầy 1 tháng sau giải thưởng lớn nhất lịch sử nước nhà gọi tên một phụ nữ Trà Vinh cùng 92 tỷ, thần may mắn lại đem đến tiếp 65 tỷ cho một người khác cũng ở nơi này.

Sức hút của xổ số kiểu Mỹ ở phía Nam sau sự kiện này vốn đã nóng càng được đẩy lên đỉnh cao mới. Sáng nay ra đường, tấm vé ấy là một trong những quan tâm hàng đầu còn hơn 92 tỷ trước vì bàn tán bảo nhau sao mà dễ trúng, dễ đổi đời thế. Họ quên đi xác suất 1/8 triệu, khó hơn bị sét đánh, làm như không biết rằng tiền ấy từ người mua mà ra và Vietlott chỉ chi lại phần vừa đủ cho khách hàng. Dường như chuyện khởi nghiệp hay làm cách nào thoát khỏi khó khăn trong thời điểm này đang được xếp sau tấm vé độc đắc của Vietlott.

Hãy nhìn những con số này, biết nói đấy các bạn ạ! Vào ngày 16-10 khi công bố người trúng 92 tỷ, doanh thu Vietlott ngày đầu tiên tăng gần 5% so với cùng kỳ trước đó, riêng thị trường Chi nhánh Cần Thơ - sát với nơi có người trúng thưởng - tăng hơn 30%. Ngày tiếp theo, Cần Thơ tăng hơn 117% nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng tại Bình Dương (170%) và TP.HCM - nơi phát hành vé trúng giải Jackpot (230%). Tổng toàn thị trường ngày 18-10-2016 tăng 67% so với cùng thời điểm của tuần trước đó!

Doanh số đáng mơ ước với bất cứ ngành nghề nào. Dù chưa có thống kê, nhưng sau khi có giải 65 tỷ, vé Vietlott bán dạo tràn ngập hang cùng ngõ hẻm TP HCM và các tỉnh lân cận. Và bên cạnh ấy, xổ số truyền thống bắt đầu ca thán nhưng ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nơi này vẫn là một trong ít nguồn thu lớn nhất. Nhưng đó có phải tín hiệu vui không thì chắc chắn sẽ có nhiều người nói không. Bởi ít nhiều gì vé số tăng, túi tiền giảm và phần nào đó phản án những bế tắc của công việc khác.

Chơi xổ số chẳng có gì để chê trách, làm giàu hay đổi đời nhớ trúng số cũng không xấu xí chút nào. Nhưng lạm dụng, đổ tiền và dành tâm trí hay xem đó là nguồn thu chính thì lại là chuyện khác. Tôi chưa nghe nói quốc gia hay tỉnh thành nào hùng cường, lớn mạnh và bền vững hay “vụt dậy sáng lòa” từ xổ số, bất luận là kiểu Mỹ, Anh hay Á… Năm qua, dân Việt bỏ ra 3 tỷ đô để mua vé số, năm nay Vietlott ra đời, doanh số xổ số truyền thống lo ngại nhưng ít tai tin sẽ giảm.

Trong danh sách VNR500 bao gồm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất, mỗi năm đều có sự hiện diện của ít nhất là 10 công ty xổ số. Tin mừng cho ngành sổ xố nhưng tin buồn cho dân nghèo, những người hàng ngày chắt bóp nhiều nhất cho tấm vé số với mong mỏi đến tối thành tỉ phú mà đại đa số không bao giờ đạt.

Có thể tôi lo xa hay nghĩ nhiều nhưng tôi vẫn muốn ai đó cho tôi biết rằng mình sai, phát triển xổ số vẫn là chiến lược đúng đắn dài hạn. Còn không tôi thật sự lo ngại khi ngày càng nhiều người đổ xô vào xổ số dù kiểu Mỹ hay Việt…

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

Hiếu Lân

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dien-dan-ban-doc/tam-ve-65-ty-lo-nhieu-hon-mung-607489.bld