Tâm trạng 'u ám' trong thông điệp sinh nhật của Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng Anh nói "thật khó để có thể vượt ra khỏi tâm trạng thật u ám" bao trùm lên dân tộc này sau những thảm kịch ở London và Manchester, theo BBC.

Nữ hoàng Elizabeth II nói nước Anh phải "chứng kiến hàng loạt thảm kịch liên tiếp" trong những tuần qua.

Nữ hoàng đọc thông điệp gửi toàn dân nhân dịp sinh nhật mình, sau vụ biểu tình phản đối vụ tòa tháp Grenfell Tower bị cháy rụi khiến ít nhất 30 người chết.

Nhưng nữ hoàng cũng nói thêm: "Tuy bị thử lửa, Anh Quốc vẫn kiên quyết đối mặt với nghịch cảnh."

'Thảm kịch kinh hoàng'

Thủ tướng Anh Theresa May, người bị dân chúng nhạo báng khi tới thăm khu vực Kensington, nơi xảy ra vụ cháy, hôm thứ Sáu 16/06, cam kết sẽ "truy ra tận gốc" vụ việc.

Nữ thủ tướng chịu hàng loạt chỉ trích về cách bà phản ứng với thảm họa này.

Nữ hoàng và Công tước xứ Cambridge trước đó đã tới gặp các tình nguyện viên, người dân và đại diện cộng đồng trong chuyến thăm nơi cứu hộ tạm thời ở Trung tâm Thể thao Westway.

Trong thông điệp hôm thứ Bảy 17/06, Nữ hoàng nói: "Hôm nay là ngày lễ truyền thống. Nhưng năm nay, thật khó có thể vượt ra khỏi tâm trạng thật u ám bao trùm lên dân tộc này."

Bà nói: "Trong chuyến thăm gần đây ở Manchester và London, tôi cảm động sâu sắc trước lòng thiện nguyện của mọi người trên khắp cả nước, sẵn sàng đến với những ai đang tuyệt vọng cần được động viên và hỗ trợ."

Nữ hoàng gặp người dân tại trung tâm cứu hộ khẩn cấp. Ảnh Getty Images

"Đoàn kết trong nỗi buồn, nhưng chúng ta cũng quyết tâm mà không sợ hãi hay chờ đợi ân huệ, để hỗ trợ tất cả những ai phải gây dựng lại cuộc sống của họ, sau những mất mát và thương tổn kinh hoàng."

Cột lửa bốc lên lúc Một giờ sáng (giờ địa phương) từ tòa nhà cao 24 tầng, trong đó có 120 căn hộ 1 - 2 phòng ngủ.

Lửa thiêu rụi toàn bộ các tầng trong tòa nhà, và phải mất hơn một ngày sau, 200 lính cứu hỏa mới có thể kiểm soát được đám cháy.

Biểu tình nổ ra hôm thứ Sáu ở London, với người dân bị nạn yêu cầu được hỗ trợ tốt hơn nữa.

Tòa thị chính Kensington và Chelsea bị khoảng 50 - 60 người xông vào yêu cầu những người nay vô gia cư được giúp đỡ "ngay lập tức".

Hàng trăm người tham dự lễ tưởng niệm, cúi đầu im lặng trong hai phút, nhiều người bật khóc lớn. Ảnh Getty Images

Xô xát cũng xảy ra bên ngoài Clement James Centre, ở North Kensington.

Mục sư Mike Long nói với Radio 4 của BBC rằng, cộng đồng đang rất giận dữ.

"Người dân đang cực kỳ giận dữ, họ nổi giận, họ bối rối, họ có rất nhiều thắc mắc. Họ cảm thấy không ai lắng nghe mình và những gì họ cố gắng bày tỏ chưa từng được ghi nhận, và họ không biết làm thế nào để bày tỏ những điều đó ở thời điểm này."

Thủ tướng Anh bị chỉ trích khi không tới gặp những nạn nhân sống sót vụ hỏa hoạn, như lãnh đạo đảng Lao Động, Jeremy Corbyn và Thị trưởng London Sadi Khan đã làm.

Thủ tướng cam kết khoản tiền 5 triệu bảng Anh hỗ trợ quần áo, thực phẩm và đồ cứu tế khẩn cấp, nhưng bị người dân hò hét, gọi bà là "đồ hèn" sau chuyến thăm hôm thứ Sáu.

Số tiền này cũng sẽ được dùng để lo chỗ ở cho cư dân tòa nhà Grenfell Tower.

Bà May nói với BBC rằng, chính quyền đang làm mọi thứ có thể để giúp người dân.

Nhưng khi được hỏi bà có đánh giá sai thái độ, tình cảm của công chúng, bà nói:

"Thảm họa kinh hoàng đã xảy ra. Nhiều người đã mất đi cuộc sống của họ và có những người mất tất cả.

"Những gì chúng tôi đang làm là đưa ra hàng loạt hỗ trợ để giúp đỡ họ."

Đêm hôm thứ Sáu, hàng trăm người sát cánh bên nhau tưởng niệm nạn nhân của vụ hỏa hoạn.

Nhiều người khóc lớn, nến thắp sáng con đường bên ngoài Trung tâm Công giáo Latymer, chỉ cách vụ cháy vài chục thước.

Lực lượng khẩn cấp vẫn đang tìm kiếm thi thể trong tòa tháp đã cháy rụi ở North Kensington.

Vương Tiến

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/tam-trang-u-am-trong-thong-diep-sinh-nhat-cua-nu-hoang-anh-2879027.html