Tâm thư gửi vợ 'anh sẽ cùng em gái em ra đi' và màn đáp trả của cô vợ

Một người đàn ông ngoại tình viết "tâm thư" gửi vợ. Nhưng thay vì nhận lỗi về mình, anh lại cho rằng tất cả mọi chuyện là do vợ mà ra.

Trong hôn nhân, chẳng có gì rối rắm hơn khi ngoại tình và bị phát hiện, cuối cùng dẫn đến ly hôn sau đó. Người đàn ông này khi phát hiện ra hoàn toàn đánh mất mối quan hệ của mình, đã quyết định viết lá thư cuối cùng gửi đến người sẽ trở thành vợ cũ, với hi vọng phần nào có thể biện minh cho hành động của mình. Thay vì nhận lỗi mình đã là người lừa dối, anh lại cho rằng tất cả mọi chuyện đều do vợ mà ra. Lá thư anh gửi đến vợ khiến nhiều người "cười ra nước mắt".

"Gửi vợ,

Anh viết lá thư này để nói với em rằng anh sẽ rời xa em mãi mãi. Anh đã là người chồng tốt đối với em suốt 7 năm qua nhưng anh không có gì để cho em thấy bây giờ cả. Hai tuần qua với anh như địa ngục vậy. Hôm nay sếp của em đã gọi thông báo với anh rằng em nghỉ việc và đó là sự việc khiến anh không thể chịu đựng được nữa sau hàng loạt vấn đề xảy đến. Tuần trước em về nhà và thậm chí không nhận ra anh đã cắt kiểu tóc mới, đã nấu món ăn em thích, hơn nữa còn mặc cả chiếc quần boxer bằng lụa.

Em đã ăn trong hai phút và đi thẳng vào giấc nồng sau khi xem rất nhiều phim tình cảm lâm ly bi đát. Em chẳng còn nói yêu anh như trước, em chẳng còn muốn chuyện gối chăn hay bất cứ thứ gì kết nối chồng và vợ. Dù cho em có đang lừa dối anh hay không, anh vẫn đi.

Chồng cũ của em

PS: Đừng cố gắng tìm anh. Em gái em và anh sẽ dọn đến phía Tây Virginia cùng nhau. Chúc em hạnh phúc"

"PS: Đừng cố gắng tìm anh. Em gái em và anh sẽ dọn đến phía Tây Virginia cùng nhau". (Ảnh: Internet)

Về phía cô vợ, sau khi nhận được "tâm thư" của chồng, cô cũng đã có màn đáp trả khiến nhiều chị em hả hê.

"Gửi chồng cũ,

Không gì vui hơn khi nhận được thư của anh. Anh nói đúng, em và anh kết hôn đã được 7 năm, nhưng một người đàn ông tốt thì khá xa so với điều anh đã tự nhận về mình. Em xem rất nhiều phim tình cảm sướt mướt là bởi muốn để những điều tệ bạc trong anh trôi khỏi tâm trí em, nhưng không may là nó không có tác dụng. Em nhận ra anh cắt tóc mới vào tuần trước nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em khi thấy là: "Anh trông như đàn bà vậy". Bởi vì mẹ dạy em không nên nói những thứ không hay, nên em không bình luận. Và khi anh nấu món em thích, anh có lẽ đã nhầm lẫn em với em gái của em, bởi em đã ngừng ăn thịt heo 7 năm nay rồi.

Về những chiếc quần boxer bằng lụa: em quay lưng lại với anh bởi em thấy giá của nó vẫn chưa được gỡ, và em cầu nguyện rằng chỉ là một sự trùng hợp khi sáng đó em gái em mượn em số tiền bằng đúng giá đang niêm trên chiếc quần anh mặc. Sau tất cả em vẫn yêu anh và cảm nhận rằng mình có thể hòa giải, hàn gắn. Vì vậy, em đã mua xổ số và trúng 10 triệu đô la. Em quyết định nghỉ việc và mua 2 vé đến Jamaica, nhưng khi em về nhà, anh đã đi mất. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, em đoán vậy. Em hy vọng cuộc sống anh giờ tràn ngập những điều anh luôn mong muốn. Luật sư của em nói rằng lá thư anh viết sẽ đảm bảo rằng anh không nhận được xu nào từ em. Cẩn thận nhé.

Ký tên,

Vợ cũ của anh, người giàu có và tự do"

Theo Newben / Trí Thức Trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tam-thu-gui-vo-anh-se-cung-em-gai-em-ra-di-va-man-dap-tra-cua-co-vo-80783/