Tâm sự của người phụ nữ trong “Tranh của Trinh”

Những tác phẩm nhẹ nhàng, tự nhiên được trình bày trên giấy Dó đã tạo nên màu sắc riêng trong triển lãm “Tranh của Trinh”.

Đúng như tên gọi, “Tranh của Trinh” là những tác phẩm mang đậm màu sắc của họa sĩ Lê Mai Trinh, được cô sáng tác bằng những cảm xúc khá tự nhiên, chân thật. Những tâm sự, suy nghĩ của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại nơi phồn hoa.

34 tác phẩm trình bày trong triển lãm xoay quanh chủ đề về phụ nữ. Những khổ tranh không quá lớn, màu sắc tự nhiên với nét vẽ nhẹ nhàng. Những bức tranh đôi khi phảng phất chút buồn bã, ưu tư, tâm sự.. . Nhưng hìn chung, tranh của Lê Mai Trinh đều thanh nhã, chân thành và nhân hậu.

Họa sĩ Lê Mai Trinh

Chia sẻ về triển lãm của bản thân, họa sĩ Lê Mai Trinh viết:

Nắng thu vàng…

Lưu lại những suy nghĩ của mình trên giấy Dó bằng màu nước.

Giữ lại chút mong manh, chênh lệch của trạng thái.

Vài thứ vu vơ cản dòng trôi, vài thứ giúp neo dòng suy nghĩ.

Cảm giác thư thái, dễ chịu, có thể giúp người ta quên vài thứ và bỗng gợi nhớ một vài điều”.

Ảnh chụp lại một số tác phẩm trong triển lãm:

Tác phẩm “Người đẹp”

Tác phẩm “Trong vườn”

Tác phẩm “Đà Lạt”

Tác phẩm “Sáng hôm sau”

Tác phẩm “Ngắm hoa”

Họa sĩ Lê Mai Trinh sinh năm 1974. Hiện tại, cô là giảng viên trường Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung ương.

Triển lãm mở cửa tự do, kéo dài từ ngày 4-18/10/2016 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-nghe-thuat/tam-su-cua-nguoi-phu-nu-trong-%e2%80%9ctranh-cua-trinh%e2%80%9d