Tâm sự của người phụ nữ 10 năm hiếm muộn gặp bài thuốc của mẹ Mế

10 năm trên hành trình đi tìm con, vợ chồng chị Vân Anh (Vũ Thư, Thái Bình) đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ buồn, vui, hy vọng và rồi lại thất vọng.

Có những lần vì quá mệt mỏi chị đã muốn dừng lại, muốn từ bỏ nhưng vì tình yêu dành cho chồng và bổn phận của một người con dâu chị đã chiến đấu đến cùng.

Phát hiện mình bị hiếm muộn sau 3 năm “kế hoạch”

Hai vợ chồng là cán bộ ngân hàng . Chị Vân Anh (0904611526) cho biết vợ chồng chị gặp và yêu nhau khi còn là sinh viên tỉnh lên Hà Nội học tập. Sau khi cả hai ra trường, anh chị quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Thời gian đầu, vợ chồng chị gặp nhiều khó khăn. Do vậy, anh chị tập trung vào làm ăn, kiếm tiền và quyết định “kế hoạch” để mua nhà. Vì vậy, sau mỗi lần “quan hệ”, chị Vân Anh đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp để phòng tránh có bầu. “Thời điểm đó, do thiếu hiểu biết về kiến thức sinh sản nên vợ chồng mình không nghĩ đến tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp. Mỗi lần quan hệ vợ chồng, mình đều uống 1 viên thuốc.

Sau 3 năm phấn đấu, vợ chồng Vân Anh đã mua được nhà nhỏ ở Hà Nội và bắt đầu “thả cửa” nhưng không thấy 2 vạch. Lo sợ vô sinh, vợ chồng chị đi kiểm tra tổng thể ở Bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán chị tắc một bên vòi trứng, còn ông chồng chị tinh trùng loãng chỉ 5%. Bác sĩ dặn vợ chồng chị phải theo dõi tình hình, 3 tháng sau không thấy thay đổi sẽ tìm cách chữa trị.

Lo lắng, sốt ruột, chị cũng tìm mua thuốc bắc của mấy thầy thuốc dưới quê nhưng cũng chẳng thấy có kết quả. Nghe lời người làng mách bảo, chị đã lặn lội lên Sơn La bốc thuốc về uống, đường xá xa xôi, nhưng chị vẫn cố gắng tới đó cắt thuốc. Chị uống hết bao thang thuốc vẫn không có kết quả. Tiếp đó, chị lại ngược ra Hà Nam lấy thuốc nam về uống. Tuy nhiên, mọi công sức cố gắng đều vô ích.

Không đầu hàng số phận, vợ chồng chị Vân Anh đã quyết định tới bệnh viện để cấy tinh trùng vào buồng trứng và thất bại. Do vòi trứng của chị vẫn bị tắc một bên nên chị đã quyết định mổ nội soi. Tuy vậy, mổ xong vòi trứng vẫn bị tắc. Thời gian sau đó, vợ chồng chị tiến hành cấy phôi nhưng không thành công.

Mẹ Mế đã mang đến điều kì diệu

“Đôi lần, vợ chồng mình muốn bỏ cuộc. Nghĩ tới đứa con, cả hai lại động viên nhau cố gắng. Năm 2014, mình và ông xã đã tới Mường Lát, Thanh Hóa để tìm gặp Mẹ Mế theo lời một người bạn giới thiệu. Lần này, ông trời đã rủ lòng thương, chỉ sau 4 tháng uống thuốc mình đã mang bầu. Lúc đó, vợ chồng và gia đình nội ngoại 2 bên mừng lắm”, chị Vân Anh xúc động cho hay.

Từ ngày chị có bầu mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay anh đảm đương.Ngày nào cũng vậy, anh dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn cho vợ ở nhà rồi mới đi làm. Tối về anh lại nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Nhìn cách người đàn ông ấy chăm vợ, ai cũng nghĩ rằng anh chị là cặp vợ chồng son.

Chân dung mẹ Mế

Hiện tại em bé nhà chị Vân Anh đã được hơn 1 năm tuổi và bà mẹ trẻ cũng quyết định chia sẻ hành trình tìm con của mình với hy vọng sẽ tiếp thêm động lực và cung cấp cho các bà mẹ hiếm muộn khác địa chỉ chữa vô cùng hiệu quả.

Hàng trăm cặp vô sinh đã thành công nhờ bài thuốc độc đáo của mẹ Mế

Rời nhà vợ chồng anh chị Vân Anh, cuối tuần, chúng tôi tìm đến lương y Triệu Thị Mế để mục sở thị cách chữa bệnh của bà. Mới đến đầu ngõ mà không còn chỗ để xe, người từ tỉnh khác đi ô tô, xe máy tới, người ở gần thì đi xe đạp.. Mỗi người đến là một người thân đi cùng, khiến căn nhà nhỏ của bà chật kín người. Ngồi chờ đợi thầy thuốc chữa vô sinh bốc thuốc cho các bệnh nhân, tôi mới biết thêm nhiều câu chuyện của các bệnh nhân.

Như trường hợp của anh Nguyễn Minh Tuấn, sđt 01664747973, Phường Trung Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) lấy nhau 5 năm không có con. Chồng bị tinh trùng yếu, vợ bị buồng trứng đa nang, họ cũng thuốc tây, thuốc ta đủ kiểu mà mãi không sinh con. Như “người chết đuối vớ được cọc”, chỉ sau 2 tháng dùng thuốc Nam của Mẹ Mế, chị mang thai và hiện giờ chị đã toại nguyện giấc mơ có thiên thần nhỏ trong căn nhà rộng lớn.

Gần hơn là bệnh nhân Minh Phú (01644078379, huyện Mường Lát, Thanh Hóa). Anh chị lấy nhau 3 năm, là người miền quê nên không có kế hoạch gì. Thế nhưng, chờ đợi mãi mà họ không có con. Làng trên, xóm dưới, ai chữa vô sinh cũng đều tìm tới thầy thuốc chữa vô sinh, Lương y Triệu Thị Mế, thế nhưng, họ lại đến các tỉnh xa để chữa trị. Khi chữa mãi không có tin gì, anh chị đành quay về “tắm áo ta”, để thử một lần. Chỉ có 20 thang thuốc, vợ chồng anh chị như vỡ òa vì que thử thai báo 2 vạch. Giờ đây, thi thoảng họ lại dẫn con sang nhà lương y chơi.

Từ miền xuôi, đến miền ngược, từ vùng đồng bằng, tới thành phố, từ mũi Cà Mau xa xôi cho đến địa đầu tổ quốc như Hà Giang, tiếng thơm đến với Thầy thuốc chữa vô sinh Triệu Thị Mế đã vang lên. Ở Hà Giang, vợ chồng anh chị Vàng Vần Sáng (0983556091, xã Thanh Vân, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) nghe thấy nhiều người ở tỉnh mình chữa vô sinh của Lương y Mế. Họ không thể đến được tận nơi, vì địa lý xa xôi, nên đã gọi điện đọc kết quả khám tây y, được lương y Mế động viện và cắt cho mỗi lần gửi về 20 thang thuốc. Đến nay, vợ chồng anh chị vừa xinh được một bé gái xinh xắn và còn chụp ảnh để lương y làm kỷ niệm.

Vợ chồng anh Sáng bên con yêu nhờ thuốc của mẹ Mế

Hơn nửa cuộc đời chữa bệnh vô sinh, Mẹ Mế đã mang lại niềm vui cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp mọi miền đất nước. Lật trang danh sách dày kín những bệnh nhân đã may mắn được bà nhân lên hạnh phúc khi hàng chục năm không thể có con. Trong tập danh sách có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của bệnh nhân.

Chia sẻ về những trường hợp vô sinh, Lương y Triệu Thị Mế cho hay: vô sinh ngày càng nhiều người gặp phải. Trong hơn nửa cuộc đời chữa bệnh, tôi đã chữa cho nhiều người vô sinh, hiếm muộn. Người thì do vợ bị viêm nhiễm phụ khoa, nạo hút nhiều, kinh nguyệt không đều, buồng trứng đa nang, tắc vòi trứng... Người thì do chồng tinh trùng yếu, loãng, không đầu, không đuôi... Nhưng 95% bệnh nhân được may mắn, hạnh phúc sau 2-4 tháng dùng thuốc.

Ngoài những bệnh nhân chữa vô sinh, Lương y Mế còn khá thành công trong điều trị bệnh xương khớp, bệnh trĩ. Nhiều bệnh nhân như anh Nguyễn Văn Sơn (Phủ Lý, Hà Nam) đã bị thoái hóa đĩa đệm, bệnh viện chỉ định phẫu thuật, song nhà nghèo, không đủ chi phí mấy chục triệu, lại lo sợ biến chứng nên anh chưa phẫu thuật. Nghe mọi người mách có lương y Mấy mát tay, anh đã đến điều trị. Chỉ hơn 2 tháng dùng thuốc sắc, từ chỗ đi một bước phải chống lạng, anh đã lao động trở lại. Hay như bệnh nhân Phan Thị Lý (Bắc Ninh) đã 2 lần mổ trĩ, thế nhưng lại tái phát, khiến búi trĩ lòi ra ngoài làm chị rất khó chịu trong sinh hoạt, chỉ 20 thang thuốc của lương y Mấy, chị đã hạnh phúc hơn bắt được vàng...

Tiếp xúc mới Mẹ Mế, được chứng kiến những bệnh nhân nói về bà, tôi càng cảm thấy khâm phục tài năng trị bệnh của bà. Chia tay thầy thuốc chữa vô sinh khi trời đã tối mịt, nhưng người qua, người đến từ các tỉnh để lấy thuốc vẫn còn khá đông. Tôi thầm ước cho những người bệnh “gặp thầy, gặp thuốc” để đẩy lùi bệnh tật, tìm lại niềm vui vốn có của mình.

Bạn đọc muốn liên lạc với lương y Mẹ Mế, xin liên hệ: 01646836436 và 01695583863, thôn Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

<

Vĩ Vĩ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/tam-su-cua-nguoi-phu-nu-10-nam-hiem-muon-gap-bai-thuoc-cua-me-me-179614.html