Tấm lòng, nghĩa cử tri ân...

Chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) đi thăm, tặng quà và viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đến đâu, chúng tôi cũng cảm nhận tình cảm thân thương, ấm áp của những người con trung hiếu đối với gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng...

Sau khi dâng hương tưởng nhớ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn công tác tổ chức viếng, tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị; thả hoa trên dòng Thạch Hãn...

Khua nhẹ mái chèo trên dòng Thạch Hãn, Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị BTTM chia sẻ: Quảng Trị là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước-hướng tiến công chủ yếu trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta trên chiến trường miền Nam. Nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của BTTM, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy các chiến dịch và các hoạt động tác chiến. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này, trên dòng sông này... Nói rồi, ông cùng đồng đội thả hoa trên dòng Thạch Hãn trong chiều hè đỏ nắng, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân với những người con đã hy sinh anh dũng trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng...

Tiếp đó, Đoàn công tác đi thăm, tặng quà gia đình NCC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị-nơi một thời đùm bọc, chở che, nuôi giấu những người con trung hiếu của BTTM. Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, NCC với cách mạng mà đoàn tới thăm đều rưng rưng xúc động trước sự quan tâm chu đáo của cán bộ, chiến sĩ BTTM.

Chúng tôi đến nhà mẹ Nguyễn Thị Thỏn, ở thôn An Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị khi cái nắng mùa hè dội xuống, nhưng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vẫn gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình để sớm bàn giao ngôi nhà tình nghĩa tặng mẹ

Mẹ Nguyễn Thị Thỏn là thương binh, đồng thời là người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vệ. Thấy chúng tôi đến thăm, mẹ phấn khởi nói: Bộ đội chịu khó lắm, nắng nóng nhưng anh em làm việc không ngơi nghỉ. Nghe vậy, Đại tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng Phòng Chính sách-Dân vận (Cục Chính trị, BTTM) nói với mẹ: Anh em cố gắng “vượt nắng thắng mưa” để mẹ về nhà mới sớm ngày nào chúng con mừng ngày đó. Khi nào về nhà mới, mẹ “thưởng” cho bộ đội một bữa khoai luộc thoải mái nhé! Mẹ Thỏn cười vui: Tưởng gì, chứ khoai thì nhà mẹ nhiều lắm!

Nhìn ngôi nhà đang dần hoàn thành, mẹ Thỏn vui lắm. Sắp tới, mẹ không phải sống trong ngôi nhà chật hẹp, dột nát nữa. Những năm trước, mỗi khi đến mùa mưa bão, mẹ phải dời đi chỗ khác. Có năm, nước ngập lưng nhà, mái tôn bị gió thổi bay gần hết, mẹ phải đi ở nhờ cả nửa tháng, khi lũ rút thì đồ đạc trong nhà cũng hư hỏng gần hết. Nhìn nụ cười mãn nguyện của mẹ, chúng tôi hiểu vì sao những cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị lại hăng hái lao động giúp mẹ như vậy. Sự mất mát trong chiến tranh chẳng gì có thể bù đắp được. Xây tặng mẹ một ngôi nhà tình nghĩa nhỏ, nhưng chắc chắn và ấm áp sẽ là nguồn động viên, an ủi phần nào những thiệt thòi, hy sinh, mất mát to lớn của mẹ.

Đoàn công tác trao quà tặng gia đình người có công với cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Thúy (ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) là con đẻ duy nhất của đồng chí Nguyễn Hữu Cháu, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng đang chờ đón nhận ngôi nhà mới sắp hoàn thành, do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và nhân dân xây tặng... Gia đình các ông: Vũ Văn Cần, Đặng Bá Thọ-những gia đình NCC được cán bộ, chiến sĩ BTTM xây tặng nhà tình nghĩa cũng rất cảm động và phấn khởi…

Thiếu tướng Hồ Thanh Tự cho biết: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ, từ đầu năm đến nay, BTTM đã triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với NCC ở các địa phương nơi căn cứ cách mạng và trên địa bàn đóng quân. Đơn vị đã tổ chức gặp mặt, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nặng...; tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác, gia đình quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, hưởng ứng chương trình xây dựng 500 nhà tình nghĩa, 200 nhà đồng đội của Bộ Quốc phòng trong năm 2017, BTTM tiến hành xây dựng 22 nhà tình nghĩa, dự kiến trong tháng 7-2017 sẽ hoàn thành 18 nhà. Đơn vị cũng phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hưởng ứng cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017 và tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực khác...

Bài và ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tam-long-nghia-cu-tri-an-508138