Tạm giữ kẻ sát hại anh trai bằng một chiếc… bóng đèn

Sau khi đi nhậu về, S. liên tục chửi bới mẹ ruột của mình. Thấy vậy, Hạnh liền đến khuyên nhủ và can ngăn anh trai nhưng bị S. hành hung.

Huynh đệ tương tàn

Ngày 14/4, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7 (TP.HCM) xác nhận tin tức , Công an quận 7 đang tạm giữ đối tượng Trần Hữu Hạnh (SN 1977, ngụ đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là Trần Văn S. (SN 1969, cùng ngụ quận 7, anh trai Hạnh).

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/4, S. đi nhậu về tới nhà. Thấy mẹ ruột của mình là bà Phan Thị Ngân (75 tuổi) và Hạnh đang ngồi, S. lớn tiếng chửi bới. Trong lúc ma men điều khiển, S. liên tục sỉ vả người mẹ già của mình bằng những lời lẽ “đầu đường xó chợ”.

Vì quá hiểu tính cách anh trai mỗi lần nhậu say, Hạnh đã đến khuyên nhủ, can ngăn, nói S. đi vào trong nhà ngủ. Thế nhưng, sự can thiệp của Hạnh càng khiến S. trở nên hung hãn hơn.

Đối tượng Hạnh tại công an quận 7.

Đáp lại thiện chí của Hạnh, S. lên mặt dạy em bằng vũ lực khi lấy một chuốc tua-vít (dụng cụ sửa xe) đuổi đánh và đâm vào Hạnh. Trong lúc hai anh em ẩu đả với nhau, Hạnh cầm bóng đèn đâm vào đùi của S. như một sự cảnh cáo. Tuy nhiên, sự phản kháng bằng thứ hung khí tưởng chừng như vô hại của Hạnh đã khiến S. gục ngã xuống nền nhà.

Thấy S. bị chảy quá nhiều máu, Hạnh và người nhà hốt hoảng đưa S. đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, S. đã tử vong ngay sau đó ít phút, trước sự bàng hoàng của người thân.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 nhanh chóng báo cho Công an TP.HCM đến hiện trường khám nghiệm và thu thập thông tin. Sau khi tiến hành lấy lời khai và xác minh, cơ quan công an xác định Hạnh có dấu hiệu của bệnh động kinh.

Cái kết đắng cho một gia đình bất hạnh

Chứng kiến cảnh tượng hai núm ruột sát hại nhau, bà Ngân (mẹ ruột của S. và Hạnh) đau đớn tột cùng. Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của người mẹ già. Gặp bà Ngân trong ngôi nhà nhỏ tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7) vào một buổi chiều muộn, PV cảm nhận được sự trống vắng, hiu quạnh trong không gian mờ ảo bởi khói nhang.

Mặc dù vụ việc đã xảy ra đã được mấy ngày nhưng với bà Ngân, nỗi đau ấy như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Là người đầu bạc nhưng phải tiễn kẻ tóc xanh, bà Ngân nghẹn nào chia sẻ: “Tôi có 10 người con nhưng đã mất hết 7 đứa. Trước đây, cũng vì cuộc sống khó khăn bệnh tật nên chồng tôi và 7 đứa con cứ lần lượt ra đi”.

Được biết, S. từng có vợ và hai con. Tuy nhiên, do bản tính ham nhậu nhẹt, quậy phá nên vợ của S. đã dắt con về nhà ngoại sinh sống. Từ ngày vợ bỏ đi, S. như “ngựa mất cương”, tự do ăn nhậu mà không ai dám phàn nàn gì. Nghề xe ôm ba cọc ba đồng chỉ đủ tiền cho S. uống rượu, còn trách nhiệm nuôi mẹ già đành phải “nhờ” chị gái lo hộ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Nói về hoàn cảnh gia đình của mình, chị Trần Thị Minh (SN 1965 chị gái S. và Hạnh) cho hay: “Tuy tôi đã lấy chồng và ra ở riêng nhưng vẫn phải dành dụm để chu cấp nuôi mẹ già. Mẹ tôi có 2 người con trai, S. thì nhậu nhẹt suốt ngày, còn Hạnh là con út nhưng bị bệnh động kinh không làm được việc gì hết. Hạnh chỉ uống thuốc để giữ cho bệnh khỏi tái phát, chứ không có tiền đi chữa bệnh dứt điểm. Chính vì thế mà đến giờ này mà Hạnh vẫn chưa có gia đình riêng. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn khiến gia đình ai cũng đau lòng”.

Tại cơ quan công an, Hạnh đau đớn nói: “Thực tình tôi không nghĩ mình làm anh trai bỏ mạng. Lúc đó thấy anh S. đâm nên tôi hoảng quá, thấy cái bóng đèn dựng đó vơ đại. Ai ngờ tôi đã tước đi mạng sống của anh, tôi đau đớn lắm. Chỉ mong mẹ và chị gái ở nhà không suy sụp, ở trong nhà tạm giam, tôi mất ngủ, hối hận vô cùng. Mong linh hồn anh S. tha thứ cho tôi và cũng cầu mong linh hồn anh trai tôi sớm siêu thoát”.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh cho biết thêm: “Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Hạnh để tiếp tục điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-tam-giu-ke-sat-hai-anh-trai-bang-mot-chiec-bong-den-a236661.html