Tâm điểm Man Utd vs Ajax: Toan tính từ UEFA

UEFA liệu có 'tiếp sức' giúp Manchester United trở lại Champions League để gia tăng sức hút cho giải đấu này vào mùa sau, hay Ajax sẽ tiếp tục tạo bất ngờ? Hãy cùng chờ xem

Toan tính của UEFA

Có thể trong vài năm trở lại đây, Man Utd không còn là một thế lực lớn tại Anh nói riêng, châu Âu nói chung. Tuy nhiên xét về mặt giá trị, Quỷ Đỏ vẫn đang là một trong những CLB 'số má' nhất trên thế giới với lượng NHM khổng lồ. Theo thống kế tính riêng trên trang fan page Facebook, thì Man Utd cũng đã có tới hơn 72 triệu lượt người theo dõi.

Một thực tế không thể nào phủ nhận, bất cứ giải đấu nào có Man Utd tham gia, sức hút của giải đấu đó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Rõ ràng với những người tổ chức các giải đấu bóng đá như UEFA, Quỷ Đỏ thành Manchester luôn là một yếu tố 'hút fan', một thương hiệu 'bán vé' rất đáng để nâng niu. Giờ đây khi mà đội chủ sân Old Trafford chỉ còn một còn đường duy nhất để trở lại Champions League mùa sau bằng việc phải thắng tại Stockholm, liệu UEFA sẽ có sự can thiệp 'ngầm' nào chăng? Rất khó nói.

Sự 'ngây thơ' của Ajax và 'cáo già' Mourinho

Trong trường hợp UEFA không can thiệp, thì thực tế giới chuyên môn cũng đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng của Man Utd. Đây cũng là điều không khó hiểu, khi xét về tương quan lực lượng, đội bóng của nước Anh vẫn khá vượt trội so với đối thủ với những ngôi sao chục triệu euro như Pogba, De Gea, Martial,... Trong khi đó với Ajax, tổng giá trị đội hình của họ chỉ là khoảng hơn 104 triệu euro (theo Transfermarkt), tức chỉ nhỉnh hơn giá trị của mình Pogba một chút (90 triệu euro).

Ajax đến với trận chung kết Europa League năm nay với một đội hình đa phần chỉ là những cầu thủ trẻ với độ tuổi trung bình là 23,3 (chỉ thua mỗi Anderlecht với độ tuổi trung bình 22.7). Với những cầu thủ chỉ ở độ tuổi đôi mươi, khó tránh việc những Dolberg, Sánchez, Neres,... vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong các trận đánh lớn, đặc biệt là các trận chung kết ở cấp độ châu lục.

Trái ngược hoàn toàn với sự 'ngây thơ' của đội bóng Hà Lan, Man Utd lại có được sự già dặn nhất định ở các trận đấu lớn. Nên nhớ Quỷ Đỏ hiện đang được dẫn dắt bởi Mourinho, một trong những chiến lược gia 'xảo quyệt' nhất hiện nay, một người có lẽ thừa biết phải làm thế nào để bắt nạt 'lũ trẻ' đội bạn.

Áp lực phải thắng của Man Utd

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bản thân Mourinho cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. So với người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến - Peter Bosz, có lẽ những áp lực mà Người Đặc Biệt và các học trò đang phải đối mặt trước thềm chung kết là lớn hơn bội phần. Nên biết rằng với Quỷ Đỏ, họ chỉ có 1 con đường để lựa chọn tại Stockholm, đó là phải thắng, phải thắng bằng mọi giá.

Nếu không thể nâng cúp vào đêm nay, không thể giành quyền góp mặt Champions League mùa sau, rõ ràng mùa giải năm nay của Man Utd chỉ là một sự thất bại nặng nề. Điều này có lẽ sẽ khiến cho đôi chân của những ngôi sao bên phía Quỷ Đỏ khó có thể thanh thoát được, và đó thật sự là một lợi thế không nhỏ dành cho Ajax.

Video hành trình đến chung kết của Man Utd

'Vết thương' của Bầy Quỷ

Có một yếu tố chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện trận đấu tối nay, đó chính là tình hình lực lượng của 2 đội. Nếu Ajax mang tới Stockholm đội hình gần như mạnh nhất, thì Mourinho lại thiếu đi rất nhiều quân bài chiến lược ở nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể ở hàng công, Ibra gần như 90% là không thể thi đấu vì chấn thương. Ở hàng tiền vệ thì Fellaini và Carrick đang có chút vấn đề về thể lực. Hàng thủ thì còn nghiêm trọng hơn, khi Bailly không thể ra sân vì thẻ phạt, còn Rojo, Shaw, Young thì đều đang chấn thương.

Với một đội hình sứt mẻ như hiện nay, liệu Mourinho có thể chỉ đạo các học trò đá đúng theo chiến thuật của mình? Hãy chờ xem.

Xú - Thể thao Việt Nam | 10:40 24/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tam-diem-man-utd-vs-ajax-toan-tinh-tu-uefa-d394794.html