“Tấm Cám: Chuyện chưa kể” được nhiều hơn mất

Chưa biết “ai đúng, ai sai” sau lùm xùm về phát hành giữa Cty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV) và Cty truyền thông BHD, VAA (đơn vị sản xuất phim của Ngô Thanh Vân), nhưng nhờ scandal này mà “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” liên tục “cháy vé” tại các cụm rạp như Lotte, Galaxy,…và đã đạt doanh thu 21,8 tỉ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Cuộc chiến “vì người yêu điện ảnh Việt”?

Hai ngày trước khi “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” khởi chiếu, diễn viên Ngô Thanh Vân và Cty truyền thông BHD chính thức thông báo tới truyền thông bộ phim không phát hành tại hệ thống rạp CGV, bởi tỉ lệ ăn chia 50/50 mà phía BHD đưa ra không được CGV chấp nhận, dù tỉ lệ này còn thấp hơn rất nhiều những tỉ lệ của những phim Việt Nam, phim nước ngoài được phát hành bởi CGV. Đả nữ Ngô Thanh Vân cho rằng, đây là “tin buồn cho những nỗ lực của người làm phim Việt muốn bộ phim được đến với khán giả cả nước”. Sau đó, trong thông cáo thứ 2 được CGV gửi báo chí, đã nhận định việc khai thác lòng tự tôn dân tộc cho lợi ích thương mại cá nhân sẽ là sự xúc phạm đến lợi ích cộng đồng.

Một cảnh trong phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”.

CGV phủ nhận thông tin về ti lệ phân chia doanh thu phòng vé 50% - 50% như BHD đưa ra là không chính xác. Theo thông cáo, dựa trên thỏa thuận về tỉ lệ phân chia doanh thu phòng vé, CGV sẽ hỗ trợ chiếu bộ phim nói trên trong hệ thống 35 cụm rạp của CGV vào các giờ vàng. Cụ thể, CGV có thể hỗ trợ khoảng 10.000 suất và đạt doanh thu khoảng 30 tỉ đồng (nếu số lượng người mua vé chiếm khoảng 25% trên tổng số ghế ngồi của toàn bộ hệ thống cụm rạp). Tuy nhiên, 2 bên đã không tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Theo cách giải thích của CGV, thì BHD dường như muốn nhiều hơn so với “thông lệ” của hãng. Tiếp đó, chủ của hệ thống rạp lớn nhất Việt Nam cũng “tố” luôn BHD đã chơi xấu họ, khi không hỗ trợ các phim Việt do CGV sản xuất và phát hành, cụ thể là: “Truy sát”, “Ma dai”, “Già gân”... Thậm chí một “bom tấn” được CGV đầu tư là “Găng tay đỏ” sắp phát hành, nhưng cũng chưa được BHD đồng ý.

Trước những thông tin trên, phía BHD cũng gửi thư khẩn tới CGV và truyền thông, trong đó khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ thông tin nào của CGV về việc hỗ trợ cho “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” chiếu 10.000 suất chiếu trong thời gian phát hành bộ phim; mặt khác những thông tin của CGV đang gây ảnh hưởng xấu đến “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” đang phát hành và gây hiểu lầm sâu sắc với truyền thông và những khán giả xem phim. BHD mong muốn CGV rút lại những thông cáo báo chí với những thông tin không chính xác để tránh gây thêm hiểu lầm và mâu thuẫn cho các bên.

“Chắp cánh” cho thành công 21,8 tỉ đồng

Chưa bàn tới việc ai đúng, ai sai trong cuộc khẩu chiến giữa CGV và BHD, VAA, nhưng rõ ràng, bộ phim của Ngô Thanh Vân đang được quảng bá miễn phí với quy mô cực lớn mà hiếm có một bộ phim Việt Nam nào từ trước tới nay có được hiệu ứng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân kéo khán giả đến rạp vì tò mò xem phim đó có gì “ghê gớm” mà lại lùm xùm như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là cách gây ồn ào, ầm ĩ, một chiêu trò để quảng bá phim. Và thực tế đã chứng minh ý kiến trên là đúng, khi “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” đã trở thành “bom tấn” trong 3 ngày chiếu đầu tiên. Trong thông cáo phía nhà phát hành cung cấp, số suất chiếu “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” tăng từng ngày. Trong ngày đầu công chiếu, phim có 700 suất chiếu, sau tăng dần, tới ngày thứ tư đã hơn 950 suất chiếu. Một số rạp phải tăng suất chiếu khuya để đáp ứng nhu cầu phát sinh từ khán giả trẻ như cụm rạp BHD Star Cineplex, Cinestar Nguyễn Trãi; thậm chí rạp Cinestar còn có thêm suất chiếu sau 1 giờ sáng. Thống kê doanh thu sau 3 ngày công chiếu, phim này thu về 21,8 tỉ đồng - một con số khả quan so với các phim Việt từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, theo đánh giá của khán giả, chắc chắn lượng người xem phim sẽ giảm vì chất lượng phim không như mong đợi. Thậm chí, bạn Cung Việt Trường (Chùa Láng, quận Đống Đa – Hà Nội) còn nhận xét rằng, nếu muốn “cười” thì hãy đi xem “Tấm Cám”.

Theo như bạn Trường phân tích, tuy phía nhà phát hành cho rằng “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” thuộc thể loại cổ tích lãng mạn dành cho gia đình, nhưng đó chỉ là một bộ phim hài lổn nhổn nhiều “sạn” - như nhân vật Tấm (do Hạ Vi đóng) diễn xuất vô hồn, thiếu cảm xúc không thể hiện được hồn của nhân vật, Ngô Thanh Vân (vai dì ghẻ) ráng “gồng” cho hợp vai ác, nên cũng không tự nhiên, ca sĩ Isaac chưa thật sự thuyết phục trong vai Thái tử. Còn bạn Nguyễn Ngọc Dung (Kim Mã, quận Ba Đình – Hà Nội) đánh giá, kỹ xảo của phim còn bộc lộ những hạn chế như cảnh binh sĩ chém giết nhau quá hời hợt... “Tôi thấy như xem phim hoạt hình, bởi hình ảnh dựng bằng vi tính khá rõ. Đây không thể gọi là một “bom tấn Việt” như lời nhà phát hành quảng cáo. Tuy nhiên, nếu ai đó muốn xả stress thì cũng nên thử xem phim này để “cười”... giải trí” - bạn Dung hài hước nói.

Lưu Nhi

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tam-cam-chuyen-chua-ke-duoc-nhieu-hon-mat-41526.html