Tâm Bùi:'Tôi không muốn mình lẻ loi ngày Tết'

Nhiếp ảnh gia có thể là những người đơn độc trên những chuyến hành trình khám phá vùng đất mới. Vì chỉ khi một mình, họ mới đủ tập trung để “bắt” được mọi khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên và con người tại đấy. Tâm Bùi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu bạn cho Tâm Bùi sự “đơn độc” đó trúng vào ngày Tết âm lịch, hẳn anh sẽ lắc đầu quầy quậy “Tôi không muốn mình lẻ loi đâu đó mà không phải là ở nhà.”

Câu chuyện "Tết - đi hay ở" một lần nữa lại được đặt lên "bàn cân" trên mạng xã hội và tất nhiên, đó là một câu chuyện không có hồi kết. Tuổi trẻ, ai cũng vậy, luôn muốn bản thân được trải nghiệm, được đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Để thấy được thế giới rộng lớn còn mình thì nhỏ bé như thế nào, và để thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Nhưng rồi họ chợt nhận ra một điều, càng đi xa họ lại càng "thèm" phút giây đoàn viên, sum họp bên gia đình. Từ cảm hứng trên, Đẹp đã mời những travel blogger nổi tiếng và những người con sống xa quê hương nói lên suy nghĩ của họ về việc "Tết - Đi hay ở". Và Đẹp nghiệm ra được điểm chung giữa những bạn trẻ có máu "phiêu lưu" này: Dù họ có ở nơi nào xa lạ trên trái đất "Chỉ cần tâm an thì nhà ở đâu, Tết ở đó."

Tâm Bùi - nhiếp ảnh gia, tác giả của nhiều bộ ảnh mang đầy cảm xúc cho người xem thích thú và lan truyền rộng rãi trên Facebook như “Những kẻ mộng mơ”, “Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây”, “Cacao & Mẹ”. Ngoài niềm đam mê lưu lại từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống, anh cũng là một người “cuồng chân” như bao bạn trẻ khác. Hãy cùng Đẹp lắng nghe những chia sẻ đầy thân tình của Tâm Bùi trong về chuyện “Tết: đi hay ở”.

Đôi điều về tác giả
- Tên: Bùi Thanh Tâm (Tâm Bùi) Tuổi: 31
- Lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài: Năm 2006 tại Thái Lan
- Tính đến nay đã đi được bao nhiêu quốc gia? 11 quốc gia
- Ấn tượng nhất với đất nước nào? Ấn Độ
- Hành trang không thể thiếu? Máy ảnh, passport, điện thoại di động, tiền và kiến thức tồn tại trên đường
- Quốc gia đặt chân đến nhiều nhất? Trung Quốc
- Nói gì về Việt Nam khi gặp bạn bè ở vùng đất mới? “I love my hometown”
- Chuyến đi khiến mình thấy hạnh phúc nhất? Hành trình đến học viện Phật giáo Larung Gar
- Bộ phim/cuốn sách truyền cảm hứng lên đường? Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho và bộ phim 127 Hours

Tôi chưa từng đón Tết xa nhà và cũng chưa từng có ý định là sẽ đón Tết xa nhà. Từ nhỏ, tôi được mẹ giáo dục về sự thiêng liêng, tầm quan trọng của không khí gia đình sum họp ngày Tết nên nó đã ăn sâu và tiềm thức rồi. Nên giờ cứ hễ nói đến Tết là nghĩ đến sự đoàn viên thôi. Và thật sự tôi không cảm thấy hạnh phúc khi ngày Tết mình phải lẻ loi đâu đó trên quả đất này mà không phải là ở nhà.

Việc đưa gia đình đi du lịch là điều tôi cũng suy nghĩ đến, nhưng chắc chắn đêm giao thừa tôi vẫn muốn được ở nhà. Sau đó xuất hành có thể là sáng mùng Một hay mùng Hai gì đó. Vì ba mẹ tôi cũng lớn tuổi nên không tiện đi đến những nơi đông đúc, ồn ào. Tôi sẽ chọn hoặc là một resort yên tĩnh nào đó ở Đà Lạt hoặc Hội An để đưa gia đình đi chơi. Ở đấy không khí mát mẻ, trong lành sẽ làm cho ba mẹ dễ chịu và thư thái hơn.

Trong một chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi ở LarungGar, Tibet

Dưới bóng một cây to ở Bagan, Myanmar. Bagan khô cằn, đất đỏ bụi mù với nhiều cậy tán rộng.

Leo lên một ngôi đền về hướng Đông để ngắm mặt trời mọc mỗi buổi sáng ở Bagan.

Nếu trong hoàn cảnh nào đó bắt buộc mà tôi không về nhà được, phải đón Tết ở một quốc gia khác, tôi muốn đón Tết ở Nhật Bản vì tôi yêu sự tinh tế trong văn hóa của quốc gia này. Cách người ta chăm chút, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, thức uống đến việc pha trà, cắm hoa cũng hết sức tận tâm, rồi trang phục ngày Tết của họ cũng sặc sỡ nữa. Mà Nhật Bản ăn Tết Tây chứ không theo lịch Âm nên tôi cũng hy vọng là một năm nào đó có dịp vừa đón Tết ở Nhật, vừa đón Tết ở Việt Nam.

Gốc mai già ra hoa trước nhà ở miền Tây Nam Bộ

Quê tôi ở Hậu Giang, năm nào mình cũng đón Tết ở quê cùng gia đình. Mỗi nhà hay có một khoảnh sân nhỏ trồng vài loại cây kiểng, mà trong đó không thể thiếu một cội mai.

"Và thật sự tôi không cảm thấy hạnh phúc khi ngày Tết mình phải lẻ loi đâu đó trên quả đất này mà không phải là ở nhà."

Từ Tâm Bùi - Photographer, Traveler
Chuyên đề "Tết ở đâu - Nhà ở đó"

Tổ chức sản xuất: Huyền Lê - Thực hiện: Trung Phạm - Huyền Phạm

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/Travel/Tam-BuiToi-khong-muon-minh-le-loi-ngay-Tet/49470.dep