Tài xế 'xe điên' đâm chết hai bà cháu trên phố Hồng Hà lĩnh án

Cho rằng bản án sơ thẩm áp dụng mức án quá nghiêm khắc, tài xế “xe điên” đâm chết hai bà cháu đã kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt tù.

Theo đó, ngày 17-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại toàn bộ nội dung bản sơ thẩm đối với Nguyễn Quang Tuấn (SN 1973, trú ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, theo Điều 202-BLHS.

Bị hại trong vụ án là bà Đào Thị Gái (SN 1954, trú ở xã Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình) và cháu Lê Minh Kiệt (SN 2014, trú ở xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), đều đã tử vong ngay sau khi bị Tuấn điều khiển xe taxi đâm phải, trên phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, hồi đầu năm 2016.

Nguyễn Quang Tuấn tại phiên tòa phúc thẩm

Cụ thể, tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Quang Tuấn một lần nữa khai nhận, tháng 2-2016, đối tượng xin làm bảo vệ trông giữ phương tiện giao thông, tại bãi trông giữ xe tự phát, trên phố Hồng Hà. Cùng thời điểm, anh Trần Văn Hiệp (SN 1988, trú ở Gia Lâm, Hà Nội) – lái xe của hãng Taxi Thanh Nhàn đăng ký gửi ô tô theo tháng, tại bãi xe do Tuấn trông coi.

Chiều 3-3-2016, anh Hiệp đưa xe ô tô taxi hiệu Kia New Moring vào bãi trông giữ phương tiện, tại phố Hồng Hà và giao chìa khóa xe cho Tuấn cầm giữ. Khoảng 15h30 cùng ngày, do buồn ngủ nên Tuấn tự ý chui vào ghế lái xe taxi của anh Hiệp để ngả lưng.

Sẵn chìa khóa trong tay, Tuấn đã cắm vào ổ khóa điện để bật điều hòa và nghe nhạc. Và rồi dù không biết lái ô tô cũng như không có giấy phép lái xe, song Tuấn vẫn liều lĩnh gạt cần số khi chiếc taxi đang nổ máy.

Tức thì chiếc taxi của anh Hiệp lập tức biến thành “xe điên” trong tay của bảo vệ bãi trông xe tự phát. Bởi ngay khi ấy, chiếc xe liên tục rồ ga, phóng vun vút ra phố Hồng Hà. Kế đến, trong cơn hoảng loạn và do có chiếc ô tải đỗ ven đường phía trước nên tài xế “xe điên” liền đánh lái sang trái.

Cùng thời khắc trên, bà Đào Thị Gái đang bế cháu bé 2 tuổi ngồi chơi trên vỉa hè phố Hồng Hà đã bị chiếc “xe điên” do Tuấn điều khiển đâm phải. Chiếc “xe điên” này sau đó tiếp tục đâm vào bức tường cơ đê Trần Nhật Duật thì mới chịu dừng lại.

Hậu quả, bà Gái bị xe ô tô do Tuấn điều khiển chèn qua người và tử vong tại chỗ. Trong khi đó, dù được mọi người xung quanh đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên cháu Lê Minh Kiệt cũng tử vong sau tai nạn 1 ngày.

Với hành vi gây ra và do hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 26-12-2016, TAND quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang Tuấn 7 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Về dân sự, do các bên đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường nên tòa án không xem xét.

Quá trình xét xử phúc thẩm, ngoài thành khẩn khai nhận các tình tiết của vụ án như nêu trên, Tuấn tiếp tục tỏ rõ thái độ ăn năn, hối hận về sự bất cẩn của bản thân. Tuy nhiên, do không có tình tiết gì mới và bị cáo từng có 7 tiền án, tiền sự nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án 7 năm tù giam đối với Nguyễn Quang Tuấn.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tai-xe-xe-dien-dam-chet-hai-ba-chau-tren-pho-hong-ha-linh-an/721563.antd