Tài xế taxi chết oan vì khách ôm mìn tự sát: Xót xa lễ tang lúc nửa đêm

Sáng nay (5/10), lễ an táng và di quan anh Đặng Văn Trung sẽ được gia đình ông Hinh tổ chức tại nghĩa trang An Lạc Viên.

Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Khách đi xe ôm mìn tự sát vì chán nản

GiadinhNet - Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần và cô đơn nên Thành đã tự sát, kéo theo sinh mạng của người lái xe taxi.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa 3/10, tại phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) xảy ra vụ nổ taxi nghiêm trọng, khiến anh Đặng Văn Trung (SN 1987), là lái xe taxi hãng Hoàng Minh, trú tại tổ 8, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tử vong tại chỗ.

Chiều tối qua (4/10), gia đình và họ hàng đã tổ chức tang lễ cho người tài xế taxi xấu số gặp họa khi chở khách. Từ đầu con ngõ nhỏ khu Hoàng Thạch dẫn vào ngôi nhà anh Trung bao trùm không khí tang thương. Từng đoàn người đến phúng viếng, hỏi thăm động viên gia đình ngày một đông, trong số đó, có nhiều người không phải họ hàng, người thân.

Xót xa lễ tang người tài xế xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Đứng nép mình ở phía trái nhà, ông Đặng Văn Hinh (SN 1954, bố đẻ anh Trung) nói trong đau xót: "Gia đình tôi mất hết rồi, bao nhiêu niềm hy vọng, trông cậy vào Trung giờ không còn nữa. Con tôi mất rồi, ai sẽ là người nuôi vợ con và cả nhà này đây".

Theo lời ông Hinh, sau khi ăn cơm trưa ngày 3/10 vừa xong, con trai ông nhận được điện thoại của công ty báo có khách đi xe ở gần nhà. Trước khi đi, anh Trung chỉ kịp chào bố mẹ và dặn vợ lát quay về nhà. Khoảng gần 1 tiếng sau, ông Hinh nhận được điện thoại của công an báo gia đình lên phường có việc và rồi ông nhận tin dữ về con

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là Trung đâm phải ai đó đi đường, nhưng đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày thì tôi mới biết chuyện có người khách đi xe mang bom và kích nổ làm Trung và người đó chết tại chỗ. Sao người ta lại ác như vậy", ông Hinh nức nở. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Chiến (SN 1959) liên tục gào khóc, gọi tên con trong vô vọng.

Hiện trường vụ việc khiến anh Trung tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Trong lễ tang giữa đêm muộn của anh Trung hôm nay, ngoài người thân, dòng tộc, còn có nhiều đồng nghiệp đến chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự. Anh Phạm Văn Cường (SN 1984) lái xe cùng hãng taxi Minh Hoàng cho biết: "Tôi và Trung làm với nhau từ lâu ở hãng xe này, Trung rất hiền lành, tốt tính và có trách nhiệm với công việc. Cách đây ít ngày, Trung xin nghỉ làm và đưa vợ đi khám ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Sau đó, Trung về khoe với anh em lái xe là vợ đang mang thai được 3 tháng. Khổ thân Trung, đứa con chào đời lại không biết mặt cha, mà Trung mất rồi thì gia đình biết trông cậy vào ai bây giờ".

Theo tìm hiểu của PV, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Trung viết đơn tình nguyện lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Khi trở về, anh đi học nghề lái xe ở gần nhà và năm 2009, anh xin vào làm lái xe cho hãng taxi Hoàng Minh.

Trong quá trình chở khách, anh Trung gặp chị Hoàng Thị Thanh (SN 1995), người dân tộc Dao, ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) xuống TP. Cẩm Phả làm thuê. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh sinh được cháu Đặng Trung Dũng (4 tuổi).

Từ hôm qua đến nay, chị Thanh khóc ngất khi biết tin chồng mình gặp nạn

Ông Bùi Gia Khiêm - Tổ trưởng tổ dân phố số 8, khu Hoàng Thạch, cho biết: "Lúc đến hiện trường xảy ra sự việc, tôi thấy nhiều lực lượng chức năng đang có mặt tại đó, còn anh Trung và người hành khách đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả. Đến khoảng 18 giờ tối, công an bàn giao thi thể anh Trung cho gia đình lo hậu sự. Sau khi tổ chức khâm liệm, vào lúc 7 giờ sáng nay (5/10), gia đình sẽ làm lễ an táng cho anh tại nghĩa trang An Lạc Viên (TP. Cẩm Phả)".

Được biết, từ gia đình anh Trung đến nhà người hành khách mang bom tự sát Lê Thành (SN 1966) cách nhau khoảng 300m.

Quảng Ninh: Nổ ô tô, 2 người chết thảm

GiadinhNet - Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám hiện hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tai-xe-taxi-chet-oan-vi-khach-om-min-tu-sat-xot-xa-le-tang-luc-nua-dem-20161005011757969.htm