Tài xế chết oan trong vụ nổ taxi có cuộc sống thế nào?

Vụ nổ taxi tại Cẩm Phả (Quảng Ninh) khiến tài xế Đặng Văn Trung (29 tuổi), một người có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn tử vong. Tài xế Đặng Văn Trung không ngờ rằng, chuyến đón người khách vào trưa 3.10 vừa qua là chuyến đi cuối cùng của đời mình.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định nguyên nhân vụ nổ taxi ở thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) do Lê Thành (50 tuổi), một người từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và nhận án phạt 8 năm tù giam.

Thông tin trên báo Zing cho biết, từ tháng 3.2012 đến tháng 9.2016, ông Thành được tạm đình chỉ thi hành án. Hết thời hạn, do ông Thành vắng mặt tại địa phương nên án phạt chưa thể thi hành.

Sau khi được hoãn thi hành án để về nhà chữa bệnh, do chán nản cảnh nợ nần và mắc bệnh HIV giai đoạn cuối, nên ông Thành đã tự tử bằng mìn tự chế khi đang đi trên chiếc xe taxi của hãng Hoàng Minh (Cẩm Phả).

Vụ nổ đã khiến tài xế Đặng Văn Trung (29 tuổi) đồng thời tử vong.

Hai xe chữa cháy của Phòng cảnh sát PCCC số 2 TP Cẩm Phả tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện khác. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Một người hàng xóm của anh Trung cho phóng viên báo Zing biết: "Anh Trung là người rất chăm chỉ và thương vợ, thương con. Ngày nào anh cũng đi làm từ sớm đến muộn mới về. Hai vợ chồng sống rất hòa thuận và không có điều tiếng với hàng xóm bao giờ. Không ngờ anh Trung lại xấu số chết thảm trong vụ nổ như vậy”.

Theo ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả), hai nạn nhân trong vụ nổ xe taxi đều là người dân thuộc phường.

Trong đó, gia đình anh Trung có hoàn cảnh khó khăn. Là một người hiền lành, chăm chỉ và tu chí làm ăn, anh sống cùng cha mẹ, vợ và con trai 4 tuổi. Anh Trung và bố đều tài xế taxi và là lao động chính của gia đình.

Ông Cường cho hay, nhà anh Trung và ông Thành cách nhau hơn 100m.

Ông Cường cho biết thêm, ông Thành vừa được hoãn thi hành án để về địa phương chữa bệnh. Nhưng trong thời gian về chữa bệnh, ông Thành chỉ sống một mình trong căn nhà mặt đường. Khi trở về địa phương ông không có biểu hiện gì lạ. Do sức khỏe yếu nên ông Thành hầu như chỉ ở trong nhà.

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ nổ mìn xảy ra tại nội thị TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào khoảng 12h30 ngày 3.10 đã khiến chiếc xe taxi bị phá hủy hoàn toàn, tài xế Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) cùng khách đi xe được xác định là ông Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) chết tại chỗ.

Ngoài ra, một xe ô tô khác mang BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) điều khiển đi gần xe taxi phát nổ bị bắt lửa gây cháy. Rất may lái xe thoát ra ngoài an toàn. Cửa kính của một số nhà dân gần vụ nổ bị vỡ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, lãnh đạo TP.Cẩm Phả cùng các ngành chức năng tập trung khắc phục sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin từ TP.Cẩm Phả, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thành phố đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. 2 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa, chống cháy lan sang các phương tiện khác.

Qua khám nghiệm hiện trường cùng nhiều thông tin nghiệp vụ, nghi vấn đây là vụ tự tử. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét tại nhà của Thành, tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một số dây mìn và một bức thư tuyệt mệnh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tai-xe-chet-oan-trong-vu-no-taxi-co-cuoc-song-the-nao-712852.html