Tài tử bị vợ chửi bới khi chồng bắt ngoại tình tại trận là ai?

Ảnh đế Vương Bảo Cường đang có những ngày lao đao vì vụ ly hôn ồn ào với vợ. Không chỉ bị 'cắm sừng' mà anh còn bị vợ chửi bới thậm tệ vì đã... bắt gian tại trận vợ và nhân tình.

Mấy ngày nay, thông tin về vụ ly hôn của Vương Bảo Cường và Mã Dung là tâm điểm chú ý trên mặt báo. Vương Bảo Cường đã bắt gian vợ ngoại tình với quản lý trong khách sạn và quyết định dứt khoát ly hôn. Khi Mã Dung bị chồng bắt quả tang ngoại tình, cô này không ngừng chửi bới chồng là "kẻ đốn mạt".

Bị bắt ngoại tình tại trận vợ Vương Bảo Cường chửi bới chồng thậm tệ. Ảnh cắt từ clip

Bị bắt ngoại tình tại trận vợ Vương Bảo Cường chửi bới chồng thậm tệ. Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, vụ ly hôn ồn ào của Vương Bảo Cường và Mã Dung vẫn chưa có hồi kết. Tuy nhiên, sau khi bắt gian vợ, Vương Bảo Cường đã tới đồn công an làm thủ tục ly hôn và đòi quyền nuôi các con và phân chia tài sản.

Tại buổi họp báo hôm 14/10, nói về bê bối gia đình, tài tử Thiên hạ vô tặc không cầm được nước mắt.

“Đây là nỗi đau lớn trong cuộc sống gia đình tôi. Tôi hiểu giờ là lúc tôi phải mạnh mẽ, nghĩ đến cha mẹ và con cái. Tôi cảm ơn những người bạn đã luôn ở bên và tin rằng tòa án sẽ có phán quyết thỏa đáng”, anh nói.

Vương Bảo Cường quyết định cắt đứt mối quan hệ với Mã Dung.

Mã Dung vốn là người hâm mộ Vương Bảo Cường. Họ gặp nhau từ năm 2009 và bí mật kết hôn. Năm 2011, sau nhiều lần bị phóng viên dồn ép, tài tử xác nhận thông tin đã cưới vợ, có con bí mật. Cặp đôi có hai nhóc tì, thường xuất hiện hạnh phúc trước công chúng. Năm 2015, Vương Bảo Cường bày tỏ cả đời chỉ yêu một người là Mã Dung. Lúc đó, cô cũng cảm động khóc khi nói: “Em chỉ yêu anh, bạc đầu cũng không chia lìa”.

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 tại tỉnh Hà Bắc. Anh hiện là ngôi sao hài kịch nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy vậy, ít ai biết anh từng theo học võ thuật từ nhỏ tại Thiếu Lâm tự với hy vọng trở thành Lý Liên Kiệt thứ hai của Cbiz.

Vương Bảo Cường học võ ở Thiếu Lâm tự từ nhỏ.

6 tuổi anh bắt đầu học võ tại gia, năm lên 8 được cha mẹ gửi đến Thiếu Lâm tự. Những võ tăng tại Thiếu Lâm tự nhận xét, Vương Bảo Cường khi đó là một đồ đệ luôn thể hiện khát khao một cách mãnh liệt được trở nên nổi tiếng.

“Cậu ấy cuồng với giấc mộng thành ngôi sao”, một võ tăng chia sẻ. Khát khao và quyết tâm đó của Vương không hề bị lung lay bởi những lời rèm pha hay cười chê của các sư huynh đệ.

Sau sáu năm học võ, Cường quyết định rằng Bắc Kinh có lẽ sẽ là nơi tốt hơn để cậu thực hiện mơ ước của mình. 14 tuổi, Cường đến Bắc Kinh theo đuổi nghiệp diễn viên. Lúc ấy, cậu chỉ có vẻn vẹn 500 nhân dân tệ (1 nhân dân tệ khoảng 2 ngàn rưỡi đồng) trong túi. Hàng ngày, Cường hòa vào nhóm người thường xuyên đứng chờ trước cổng Xưởng phim Bắc Kinh để mong kiếm được vai diễn quần chúng khi có phim mới.

Khi số tiền 500 nhân dân tệ (NDT) sắp hết, Cường đến một công trường xây dựng tìm việc. Cậu làm các việc như chuyển gạch, vác bao xi măng và các vật liệu khác để thu về 20-25 NDT/ngày.

Năm 2002, vận may của Cường thay đổi hoàn toàn, anh được đóng vai chính trong phim Hầm tối của đạo diễn Lý Dương. Bộ phim thành công rực rỡ và Cường liên tiếp gặt hái các giải thưởng cho vai diễn trong phim này tại các liên hoan phim ở Pháp, Thái Lan và Đài Loan. Ví như tại đại hội phim ảnh châu Á diễn ra tại Pháp năm 2003, phim Hầm tối giành 5 giải nhất trong đó có giải diễn viên xuất sắc nhất của Vương Bảo Cường.

Nhờ lối diễn xuất tự nhiên trong phim Hầm tối, năm 2004, anh được đạo diễn Phùng Tiểu Cương mời đóng vai chàng ngốc trong Thiên hạ vô tặc và góp mặt phim Binh sĩ đột kích, giúp tên tuổi anh thêm nổi tiếng. Từ đây Vương chính thức được công nhận là sao hạng A.

Vương Bảo Cường trong Lạc lối ở Thái Lan.

Năm 2009 Vương Bảo Cường kết hôn với cô nữ sinh khoa dẫn chương trình từ Học viện phát thanh truyền hình thuộc ĐH Sư phạm Tây Bắc. Thời điểm này tên tuổi anh đã xuất hiện trong bảng xếp hạng Người nổi tiếng của tạp chí Forbes Trung Quốc với thu nhập năm lên đến 5,3 triệu NDT (hơn 17 tỉ đồng) nhưng ít người để ý.

Thành công trong diễn xuất và tên tuổi vụt sáng giúp tài sản của Vương Bảo Cường ngày càng “chất cao”. Năm 2015, anh tiếp tục lọt vào danh sách của Forbes với thu nhập 26 triệu NDT (85 tỉ đồng), đứng vị trí 71, trên cả diva Vương Phi, vận động viên cầu lông Lâm Đan hay mỹ nam Trần Hiểu.

Nghiệp diễn của Vương khá thuận lợi, anh đóng vai chính trong bom tấn hài Lạc lối ở Bangkok với doanh thu 1 tỉ NDT (327 tỉ đồng), khẳng định tên tuổi anh trong làng phim hài ở đại lục. Sau đó anh tiếp tục tham gia Bất khả tư nghĩa, Cuộc đua kỳ thú, Đạo sĩ hạ sơn... và đều có doanh thu hàng trăm tỉ đồng.

Vương Bảo Cường là một nghệ sĩ giàu có

Năm 2010, Vương Bảo Cường thành lập Công ty truyền thông điện ảnh Bảo Ức Vinh Bắc Kinh, tiền vốn ban đầu chỉ có 5 triệu NDT (16 tỉ đồng). Trong hai năm 2014 – 2015 nhờ thành công giúp tài sản công ty tăng 20 triệu NDT (65 tỉ đồng).

Công ty của Vương sản xuất nhiều bộ phim, chủ yếu do anh đóng chính như Bất khả tư nghĩa, Phá án phố Hoa và Đại náo Thiên Trúc... với doanh thu đều hàng trăm triệu NDT. Ngoài vai trò diễn viên, Vương còn đóng vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn, giám chế của công ty do mình làm chủ.

Ngoài công ty điện ảnh, năm 2012 Vương Bảo Cường còn thành lập phòng ghi hình cho trẻ em mang tên Strong Baby Studio. Anh còn có hai phòng thu gồm Phòng thu văn hóa điện ảnh Vương Bảo Cường ở Thượng Hải và ở Vô Tích.

Tâm sự về quá trình vươn tới đỉnh cao của mình, Cường cho biết: "Tôi nghĩ cuộc đời tôi chính xác là một quá trình theo đuổi mơ ước, dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến thế nào, tôi vẫn có thể đạt được giấc mơ miễn là tôi phấn đấu vì nó. Tôi đã thành công và được tôn trọng vì những nỗ lực của mình.

Lily (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tai-tu-bi-vo-chui-boi-khi-chong-bat-ngoai-tinh-tai-tran-la-ai-20161018152821361.htm