Tài sắc hơn người, nhưng số phận mỹ nhân Hoa ngữ này lại thê lương khiến ai cũng xót xa

Chỉ vì chữ tình mà nàng Hoàng Dung năm 1982 đã chọn cái chết, chấm dứt cuộc đời ở tuổi xuân sắc cùng sự nghiệp diễn xuất rực rỡ.

Ông Mỹ Linh sinh năm 1959, xuất thân trong một gia đình giàu có, tuy nhiên cô lại không được bên nội thừa nhận vì là con của vợ lẽ. Cha qua đời khi Mỹ Linh mới 7 tuổi, cô không được nhà nội cho một xu nào từ gia tài của cha mình. Cuộc sống lúc đó của hai mẹ con họ Ông vô cùng khó khăn.

Cho tới khi được định cư ở Anh, cuộc sống cô gái nhỏ mới có phần đỡ hơn. Để cải thiện cuộc sống, cô và mẹ mở một cửa tiệm nhỏ bán khoai tây chiên cùng cá rán ở Histon. Ông Mỹ Linh học lên Đại Học ngành thiết kế thời trang, sau đó tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hoa Kiều và trở về Hong Kong tham giaHoa Hậu Hong Kong 1982.

Ông Mỹ Linh sinh sống ở Anh và trở về Hong Kong tham gia Hoa Hậu Hong Kong 1982

Do hạn chế chiều cao, Ông Mỹ Linh không thể bước sâu hơn vào vòng trong Hoa Hậu Hong Kong 1982. Tuy nhiên, ngoại hình xinh xắn đáng yêu của Ông mỹ nhân đã lọt vào mắt xanh "ông trùm" TVB. Nhà đài lập tức mời cô ký hợp đồng ở vị trí MC với thời hạn 2 năm. Trong thời gian làm MC, Ông được giao vai diễn đầu tiên trrong phim Thập tam muội. Trong thời điểm quay hình, Ông tiếp tục tham gia thi tuyển vaiHoàng Dung cho dự án Anh hùng xạ điêu 1982. Vượt qua hơn 3.000 ứng viên, Ông Mỹ Linh trở thành Hoàng Dung, bất chấp sự nghi ngại của nhiều người.

Ông Mỹ Linh có nét đẹp phù hợp với các tạo hình cổ trang

Bỏ qua những dèm pha, Ông Mỹ Linh đã mang Hoàng Dung từ tiểu thuyết ra màn ảnh. Cô thể hiện thành công một “Tiểu Đông tà” lém lỉnh, thông minh và quyết đoán. Kết hợp cùng Quách Tĩnh do Huỳnh Nhật Hoa đóng, Anh hùng xạ điêu 1982 trở thành bộ phim võ hiệp Kim Dung kinh điển nổi danh cho đến hiện tại. Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh luôn là chuẩn mực được khán giả mang ra so sánh mỗi khi có phiên bản mới được dựng.

Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu 1982” là vai kinh điển của cô

Thành công của Anh hùng xạ điêu 1982 đã đưa Ông Mỹ Linh trở thành Hoa Đán mới của TVB. Diễn xuất của cô được đánh giá là tự nhiên, có chiều sâu về nội tâm nhân vật cùng nét đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại. Một số phim tiêu biểu mà Ông tham gia trong 3 năm, từ 1983 đến 1985 gồm Khó vừa lòng người,Trận chiến Huyền Võ Môn, Sở Lưu Hương và người dơi… Thành công trong sự nghiệp là thế, nhưng về mặt tình cảm, Ông Mỹ Linh lại hết sức yếu mềm và chung tình, dẫn tới kết cục bi thảm của cô sau này.

Tuy tham gia ít phim nhưng mỗi phim của Ông Mỹ Linh đều để lại ấn tượng với khán giả

Mối tình buồn giữa Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp bắt đầu khi cô tham gia Thập tam muội. Cả hai đóng chung và bắt đầu nảy sinh tình yêu, nhất là khi Ông Mỹ Linh thường xuyên mang đồ ăn cho Thang Trấn Nghiệp đến tận trường quay. Từ năm 1982 đến hết năm 1983 là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc của hai người. Ông Mỹ Linh sống tình cảm, bị tổn thương bởi chuyện gia đình từ quá khứ nên cô muốn có cuộc sống ổn định bên người yêu. Song với Thang Trấn Nghiệp lúc đó, việc tiến quá xa với Ông Mỹ Linh trở thành rào cản cho sự nghiệp vốn chưa ổn định của anh.

Ông Mỹ Linh yêu Thang Trấn Nghiệp bằng những gì thuần khiết và đẹp nhất

Năm 1984, Ông Mỹ Linh muốn kết hôn cùng Thang Trấn Nghiệp, tuy nhiên lời đề nghị này bị anh từ chối. Sự hờ hững đến vô tình của họ Thang đã khiến người nhạy cảm như Ông Mỹ Linh mất dần cảm giác an toàn. Với cô, Trấn Nghiệp là tất cả. Vì lẽ này, sự lạnh nhạt chuyện trăm năm khiến Ông Mỹ Linh rơi xuống vực thẳm. Để quên sầu đau, cô đã tìm đến các quán bar, vũ trường, bỏ qua cả việc giữ hình tượng “Ngọc nữ” mà phải khó khăn lắm mình mới gầy dựng được.

Đầu năm 1985, tin đồn Thang Trấn Nghiệp "bắt cá tay ba" với diễn viên Đài Loan Ngô Quân Như khiến cho Ông Mỹ Linh như đứng tim. Cô tìm mọi cách để quên, kể cả uống thuốc ngủ tự tử, mở bếp gas rồi đóng cửa phòng… nhưng đều được bạn bè phát hiện kịp thời.

Thang Trấn Nghiệp vì sự nghiệp mà từ chối tiến xa trong tình cảm

Vào những ngày tháng 5/1985, quan hệ giữa hai người thêm xấu đi. Thang Trấn Nghiệp vì muốn thử độ ghen của Ông Mỹ Linh nên có nhiều hành động thân mật cùng Ngô Quân Như trong một bữa tiệc. Báo giới khi ấy cũng khai thác triệt để mối tình đau đớn này, liên tục hỏi Ông Mỹ Linh chuyện riêng tư.

Ngày 13/5/1985, Ông Mỹ Linh và Thang Trấn Nghiệp cãi nhau kịch liệt, cô nói lời chia tay anh trong ngút ngàn nước mắt, còn họ Thang lúc đó lại nghĩ cô chỉ giận dỗi kiểu phụ nữ. Sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng bằng hơi ga cùng rượu mạnh và thuốc ngủ. Dù được cấp cứu rất nhanh sau đó, họ Ông đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Cô ra đi với chiếc áo ngủ màu hồng rất đẹp, cùng dòng chữ “Darling, I love you” được viết trên quyển lịch đầu giường.

Hình ảnh bi thương trong tang lễ của Ông Mỹ Linh

Sự ra đi của Ông Mỹ Linh để lại tiếc thương cho gia đình, bạn bè và nỗi ám ảnh ngàn năm với Thang Trấn Nghiệp. Cái chết của Ông Mỹ Linh khiến đã 32 năm trôi qua, Trấn Nghiệp vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Anh từng chia sẻ giá như khi đó, anh biết trân trọng Ông Mỹ Linh, không làm cô tổn thương và kết hôn cùng cô, ắt hẳn mọi chuyện sẽ khác.

Ông Mỹ Linh ra đi mãi mãi ở tuổi 26, độ tuổi xuân sắc còn nhiều hoài bão và ước mơ. Hình ảnh nàng Hoàng Dung của cộ vẫn còn sống mãi trong lòng khán giả cho đến hiện tại.

Theo VNN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/tai-sac-hon-nguoi-nhung-so-phan-my-nhan-hoa-ngu-nay-lai-the-luong-khien-ai-cung-xot-xa-130933/