Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Giây phút thoát chết kỳ diệu trên chuyến xe định mệnh

Sau tiếng va chạm mạnh chiếc xe khách bốc cháy dữ dội, chị Huê choáng váng nhìn các con la hét, máu me đầy mặt.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) sáng 22/5 được một bác sỹ Bệnh viện tỉnh Bình Thuận đánh giá là "chết nhiều nhất, kinh hoàng nhất, thương tâm nhất trong vòng hàng chục năm qua tại tỉnh nhà".

Trong số những hành khác gặp nạn, có nhiều người chết cháy tại hiện trường, hàng chục người bị thương nặng, nguy kịch. May mắn trong số đó có những người thoát chết kỳ diệu.

Nạn nhân Lê Ngọc Hoàn may mắn thoát chết thuật lại vụ việc cùng PV VTC News. Ảnh: Tử Long

5 mẹ con thoát chết kỳ diệu

Chiều 23/5, tại Bệnh viện (BV) tỉnh Bình Thuận nhiều người ra vào để tìm kiếm, thăm hỏi nạn nhân, người thân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Trước cổng BV có in sẵn danh sách những nạn nhân đang nằm cấp cứu, điều trị và cả những thi thể bảo quản tại nhà xác BV để người nhà nạn nhân dễ dàng tìm kiếm.

Tại khoa Ngoại thần kinh - Lồng ngực, chị Hoàng Thị Huê (38 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) nằm bất động trên giường bệnh, đầu cổ không thể cử động do bị chấn thương cột sống, trên mặt chằng chịt vết thương.

Vẻ mặt khá mệt mỏi, đau đớn, chị Huê nói yếu ớt: "Mình còn nằm đây là sự may mắn lớn so với những người khác. Tôi chứng kiến tận mắt thấy nhiều cảnh khủng kiếp lắm, nạn nhân cháy đen hết, co quắp lại, không còn lời gì diễn tả nổi".

Chị Huê kể tiếp, chị cùng 5 người con (nhỏ nhất 18 tháng tuổi, lớn nhất 25 tuổi) về quê thăm ông ngoại ở Hà Tĩnh, đón xe hãng Sơn Quy lúc rạng sáng 22/5. Chị Huê cùng 5 con mua 3 vé giường nằm, vị trí ngay sau lưng tài xế xe.

"Lúc đến địa phận Bình Thuận, tôi ngồi sau thấy tài xế lái xe nhanh quá, vừa ăn vừa lái xe, muốn dặn tài xế chạy chậm lại nhưng lại không dám vì sợ nói ra bị cho xuống xe. Mà xuống xe lúc sáng sớm giữa đường thì đâu có xe nào nhận nên tôi không dám ngăn" - chị Huê bức xúc.

Theo chị Huê, chừng 30 phút sau thì xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do xe khách Sơn Quy phóng nhanh, vượt ẩu qua một xe tải đang chạy cùng chiều hướng từ TP.HCM ra Hà Tĩnh. Bất ngờ va chạm mạnh với xe khách Phương Trang đang chạy chiều ngược lại (từ Quảng Ngãi vào TP.HCM).

"Lúc hai xe khách va chạm tôi nghe tiếng động rất lớn, lúc đó tài xế bị kẹt bên trong ca bin chết tại chỗ. Trong tích tắc tôi thấy lửa bốc lên từ phía đầu xe, lúc này tôi bị va chạm với thành ghế, cũng như các đồ vật khác như kính vỡ nên cơ thể chảy máu nhiều, đầu óc choáng váng.

Thấy các con la hét, khóc thét, sợ hãi, mặt mày trầy xước, máu me đầy mặt, tôi gắng gượng sức ôm từng đứa, kết hợp với 1 thanh niên đi cùng đã đưa chúng ra ngoài thoát qua ô cửa sổ bị vỡ trong vòng vài phút. Lửa bén mỗi ngày một nhanh, nhanh không thể tả, phút chốc đốt cháy tất cả" - chị Huê nghẹn ngào nói.

Sau đó, chị được đưa đến BV huyện Hàm Thuận Nam cấp cứu rồi chuyển lên BV tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, các con của chị sức khỏe đã dần ổn định, riêng chị Huê sức khỏe vẫn còn yếu.

"Đến nay tôi và các con vẫn chưa nhận được lời động viên thăm hỏi của chủ hãng xe Sơn Quy, không thể chấp nhận được thái độ dửng dưng, vô cảm trước những mất mát đau thương của hành khách mình" - chị Huê ấm ức.

2 tài xế thoát chết hy hữu

Đó là ông Nguyễn Du (49 tuổi, quê Quảng Ngãi) tài xế xe khách Phương Trang và anh Võ Đức Thoại (37 tuổi, quê Bình Thuận) tài xế xe tải.

Tài xế Du cho biết, cũng giống như những nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng mà bản thân ông là nạn nhân, ông còn sống được là "phước đức nhiều đời, nhiều kiếp để lại".

"Tôi đã cầm lái trên 30 năm, nơi nào ở Việt Nam tôi cũng đã từng lái xe đi qua, cũng đã từng gặp không ít lần bị tai nạn nhưng lần này tôi như được khai sinh lần thứ hai. Tôi đã may mắn thoát chết, chỉ bị thương tích nhẹ ở tay, chân không đáng kể" - tài xế Du nói.

Theo ông Du, ông là 1 trong những tài xế lái chính của hãng xe Phương Trang. Lúc đầu xe mới rời bến xuất phát từ Quảng Ngãi đi TP.HCM, ông là người cầm lái đầu tiên. Khi đến địa phận huyện Hàm Thuận Nam, ông mới trao lại tay lái cho tài xế Phan Văn Thảo (36 tuổi, quê Bình Định) để tranh thủ nằm ngủ.

Ông Du nằm gần ghế cuối cùng của xe khách. Đang trong cơn ngủ say, bất ngờ ông Du nghe nhiều tiếng động lớn, xe bị một lực va chạm mạnh, ông Du giật mình. Trong ánh đèn đường mờ ảo, bằng kinh nghiệm tài xế nhiều năm, ông Du nhận định đã xảy ra tai nạn giao thông.

Lúc này có nhiều người hốt hoảng, la hét tìm cách thoát thân, cũng có người kẹt lại trong xe do bị gãy chân, bị chấn thương đầu khiến sức yếu nên không thể nào lê lết thoát ra ngoài được.

"Tôi thấy tài xế bị kẹt cứng trên ghế, lửa bắt đầu cháy bén từ đầu xe, lan rất nhanh. Theo bản năng tôi cố gắng lao về phía có ô cửa sổ bị vỡ, nhanh chóng đẩy một số nạn nhân ra khỏi xe.

Lúc đã thoát ra ngoài, có 2 người bị gãy chân, chấn thương cột sống không thể di chuyển, tôi dùng sức gắng kéo họ ra xa đám cháy ngày một lớn. Số còn lại mặc dù đã ra khỏi xe nhưng không còn sức nên ngã gục gần xe, tôi cố hét to động viên cho họ nhưng không thể, họ đã bị ngọn lửa bén thiêu rụi" - ông Du kể.

Trường hợp của tài xế Thoại thoát chết với nhiều may mắn hiếm có. Tài xế Thoại tâm sự: "Thật không thể tưởng tượng nổi vụ tai nạn khủng kiếp, kinh hoàng như vậy. Điều này nó sẽ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời".

Hỏi về nguyên nhân xảy ra tai nạn thảm khốc, tài xế Thoại cho biết, lúc đó trời mưa nhẹ hạt, xe tôi di chuyển trên QL1A theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tôi thấy tài xế xe khách Sơn Quy bóp còi xin vượt qua xe tôi, vừa vượt qua tích tắc, bất ngờ va chạm mạnh xe Phương Trang đang chạy ngược chiều lại.

"Sau khi va chạm mạnh, hai xe khách quay đầu, xe Phương Trang bị chắn ngang QL1A nên xe tôi húc thẳng vào ngang hông xe Phương Trang, đầu xe tải bị bẹp dúm. Lúc này, lửa bốc cháy từ hai xe khách trước sau đó lan dần sang xe tải của tôi.

Mặc dù bị choáng váng, chân bị thương tích nhưng tôi đã cố gắng đẩy cửa thoát ra ngoài kêu cứu mọi người. Mặt khác tôi cũng đến hỗ trợ những nạn nhân ở hai xe khách cùng thoát nạn" - tài xế Thoại ứa nước mắt kể.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 4h15 ngày 22/5 xe khách giường nằm Sơn Quy chạy hướng TP.HCM ra Hà Tĩnh vượt qua xe tải, bất ngờ va chạm mạnh xe khách giường nằm Phương Trang. Hậu quả 12 người chết, 40 người bị thương. Hai xe khách bị cháy rụi hoàn toàn, xe tải bị cháy, hư hỏng phần đầu.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Video: Vụ TNGT thảm khốc khiến 12 người chết tại Bình Thuận

Phan Cường

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tai-nan-tham-khoc-o-binh-thuan-giay-phut-thoat-chet-ky-dieu-tren-chuyen-xe-dinh-menh.2.620719.htm