Tái diễn “khu vườn kỳ lạ” ở Long An

(NLĐ) - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa – Long An, thừa nhận từ trước Tết Nguyên đán đến nay, đã có hàng trăm người từ các nơi kéo về “khu vườn kỳ lạ” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, do ông Nguyễn Văn Sống (SN 1946) làm chủ để “trị bệnh”.

Nhiều người đến “khu vườn kỳ lạ” nằm... để “trị bệnh”
Theo người dân địa phương, những người đến đây thường bị bệnh nan y. Việc “trị bệnh” cũng hết sức đơn giản là ngồi thiền, nằm dài dưới tàng cây, trên nền nhà trong nhiều giờ. Chị Nguyễn Thị Hà, chủ quán nước giải khát trước “khu vườn kỳ lạ”, cho biết khu vườn mở cửa từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Những người ở các tỉnh phía Bắc vào đây “trị bệnh” thường ở ít nhất một tháng. Vì vậy, họ phải thuê phòng trọ để ở.

Trước đây, Sở Khoa học - Công nghệ và các ngành chức năng tỉnh Long An đã khẳng định “khu vườn kỳ lạ” này không có khả năng trị bệnh.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2012021210297866p0c1002/tai-dien-khu-vuon-ky-la-o-long-an.htm