Ấn Độ: Cậu bé có vẻ ngoài kì lạ này được tôn làm thần linh

Cậu bé người Ấn khi vừa chào đời đã mắc khiếm khuyết khiến đầu to, mắt hẹp lại và không thể tự đi được.

Nhưng chính điều này lại khiến cậu trông giống một vị thần Hindu giáo, mọi người bắt đầu ca tụng và tôn thờ, đến cả giáo viên cũng phải cúi đầu chào cậu.

Cậu bé Pranshu, 6 tuổi đến từ Jalandhar (bang Punjab) có cái đầu to kì lạ và đôi mắt híp lại. Sau một năm ra đời, thấy con mình có dấu hiệu phát triển bất thường, cha cậu, ông Kamlesh đã đưa Pranshu đến gặp bác sĩ nhưng họ không thể có chẩn đoán chính xác về tình trạng của cậu. Một bác sĩ cho biết, rất có thể Pranshu bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm.

Dị tật bẩm sinh đã khiến Pranshu được ví như vị thần Ganesha.

Dị tật bẩm sinh đã khiến Pranshu được ví như vị thần Ganesha.

Với ngoại hình khác thường, cậu không hề bị bạn bè chế giễu hay bắt nạt khi đến trường. Trái lại từ các bạn học, giáo viên đến mọi người trong làng đều bày tỏ sự tôn kính trước cậu.

Dân làng tin rằng cậu chính là hiện thân của thần Ganesha, vị thần đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có và thành công. Hình tượng vị thần này được khắc họa mang một chiếc đầu voi to trên cơ thể người, và điều này khá là tương đồng với ngoại hình của Pranshu.

Cha Pranshu cũng tin rằng cậu chính là một vị thần, “Tôi tôn thờ con trai mình như mọi người trong làng. Cậu bé ban phước cho tất cả mọi người. Mỗi ngày, khi con tôi đến trường, nó được chào đón bằng những vòng hoa”.

Đi đến đâu, Pranshu cũng được vây quanh và kính trọng.

Vào thứ năm hàng tuần, Pranshu được gia đình đưa đến gặp mọi người bên ngoài một ngôi chùa để họ cầu nguyện.

Pranshu dần quen với vai trò là một biểu tượng tôn giáo. “Tôi trông giống thần Ganesha và mọi người thậm chí còn không nhớ tên thật của tôi. Bạn bè không ai bắt nạt tôi hết vì họ tin tôi chính là hóa thân của thần linh. Tôi rất hạnh phúc khi mọi người gọi tôi là Ganesha. Tôi chỉ muốn được như thế mãi. Tôi hạnh phúc với chiếc đầu to và gương mặt này.”

Được biết Pranshu lớn lên trong một gia đình nghèo khó với thu nhập chưa đến £4 (tương đương 112.000 đồng) một ngày. Cậu còn có bốn người anh em, bao gồm một anh trai mắc chứng đầu to.

Tuy nhiên, bé trai ấy có thể đi lại bình thường và được cho là không giống vị thần Hindu.

Thay vì được vui chơi và học tập như bao đứa trẻ khác, Pranshu phải từng ngày sống trên danh nghĩa của "một vị thần".

Theo Phương Lê -TTVH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/tai-an-do-cau-be-co-ve-ngoai-ki-la-nay-duoc-ton-lam-than-linh-2542943-l.html