Tác giả 'Về phía mưa' - Hai mùa mưa cho một bản hit và cái duyên quá lớn với Sing My Song online

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Nguyễn Thế Bảo, tác giả của ca khúc Về phía mưa - một hiện tượng gây bất ngờ tại Sing My Song online với số lượng bình chọn cao ấn tượng nhưng lại không có được sự ủng hộ từ gia đình.

Giai điệu lãng mạn, cùng với chất giọng ngọt ngào, cảm xúc, Nguyễn Thế Bảo đã chinh phục được khán giả bởi một sáng tác mới của chính mình - Về phía mưa. Gần 18 nghìn lượt vote, bài hát nằm trong top 2 được bình chọn nhiều nhất tại Sing My Song Online, lọp vào top 5 được đánh giá cao nhất và thu về gần 300 nghìn lượt nghe trên Youtube ở thời điểm hiện tại. Đấy là những con số không hề nhỏ đối với một chàng sinh viên năm 2 mới chập chững sáng tác những nốt nhạc đầu tiên.

Thế Bảo - Top 2 được khán giả bình chọn yêu thích nhất tại Sing My Song online…

Thế Bảo - Top 2 được khán giả bình chọn yêu thích nhất tại Sing My Song online…

https://www.youtube.com/watch?v=fxpMEGdKhBo

…Cùng sáng tác Về phía mưa gây bất ngờ vô cùng với người nghe

2 mùa mưa mới viết xong “Về phía mưa”

Về phía mưa là bài hát được Nguyễn Thế Bảo thai nghén hơn một năm trời, đó là khi anh bắt đầu viết những dòng đầu tiên vào mùa mưa năm ngoái (2015). Lúc đó, Thế Bảo cho hay anh chỉ viết được một đoạn rồi thôi, cảm xúc cũng mất dần đi.

Đến mùa mưa năm nay, trong một lần mắc mưa với tinh thần cũng không thật sự thoải mái: “Lúc đó, về đến nhà, tôi đã bị cảm lạnh… Và khoảng thời gian nghỉ ngơi này, cũng là lúc trong đầu tôi vô vàn cảm xúc. Tôi chợt nhớ lại bài hát còn đang dang dở từ mùa mưa trước, nên tôi đã tập trung viết nốt phần còn lại”

Nguyễn Thế Bảo, sinh năm 1996, quê ở Tiền Giang, hiện đang là sinh viên năm 2 tại TP HCM.

“Bài hát là cảm xúc của tôi khi mình người mình yêu bỏ ra đi. Một mối tình khoảng 1 năm, không dài nhưng đủ để chúng tôi có những kỷ niệm và những thói quen mà tôi khó quên, khó bỏ đi. Những tin sáng mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ, rồi những lúc đèo nhau đi chơi, đi học…, những điều bé nhỏ nhưng nó thật sự làm tôi hạnh phúc. 3, 4 tháng sau khi chia tay cũng là lúc Sài Gòn bước vào mùa mưa, tôi cô đơn và nhớ về những kỷ niệm của 2 đứa, và tôi bắt đầu sáng tác ca khúc này. Nhưng không hiểu sao tôi ko đủ sức để làm tốt lúc đó mà đến năm nay, tôi mới đủ tinh thần để viết nốt.

Hôm tôi viết bài hát này, đường về bỗng dài hơn vì những cơn mưa, và càng dài hơn vì những nỗi nhớ cứ ùa về. Và khi loay hoay với chính mình, có lẽ chỉ tôi mới là người hiểu rõ nhất chính mình. Đoạn đường ta còn dang dở đấy, cần bao nhiêu yêu thương lấp đầy, để thấy đêm không còn dài, để thấy tim ta trở lại như ngày xưa - Câu nói đó tôi nghĩ cũng chẳng bao giờ có câu trả lời. Vì thế, tôi lại càng tự hỏi chính mình, có phải mình đã cố quên trong nỗi nhớ, hay trốn tránh một điều còn cần nhiều thời gian hơn để nó thật sự nằm gọn trong hai từ “quá khứ” không? Thôi thì ta còn né tránh rằng mình đã quên làm gì, thôi thì Cứ lao thật vội vào mưa, chạy vào ký ức xưa

Về phía mưa là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và đầy lãng mạn của chính Nguyễn Thế Bảo.

Bài hát là một câu chuyện, một cảm xúc có lẽ đã đang và sẽ xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Qua mỗi một chuyện tình, người ta như lại từ bỏ đi một thói quen nào đó, và thay đổi nó bằng một thói quen mới. Sự thay đổi này có thể do vô tình, cũng có khi là cố ý, cố giấu những điều đó vào từng giây phút bộn bề trong cuộc sống để quên đi, rồi một ngày ta lại nhớ trong chính sự quên lãng ấy.

Sing My Song là một cái “duyên” lớn!

Là một anh chàng sinh viên năm 2 theo học chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Thế Bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến sâu vào con đường nghệ thuật. Gia đình thì nhất quyết không ủng hộ anh, bản thân thì chưa đủ lớn và chín chắn để có thể quyết định mọi thứ. Vì thế anh chỉ biết viết, và cứ viết ra những gì anh quan niệm vừa ý với bản thân, rồi ca hát nghêu ngao cho thỏa cái sự đam mê âm nhạc ấy: “Ba tôi tuyệt đối cấm con cái theo ngành nghệ thuật. Vì thế, các bài hát tôi viết, chưa một lần dám đưa gia đình nghe”. Năm lớp 11, Thế Bảo tình cờ hát trong một chương trình văn nghệ của trường và được một vài người khen ngợi, ủng hộ, nhưng lúc đó anh cũng không tự tin ở chính mình. Sau đó một thời gian, anh bắt đầu cover những ca khúc anh thích, chủ yếu là Pop Ballad, thỉnh thoảng có một vài bài Rap. Nhưng đến một lúc, cụ thể là mùa mưa năm 2015, anh chàng cảm thấy mình cần đặt bút viết ra những dòng nhạc riêng cho mình, nên bản thân cứ viết, và viết đến bây giờ: “Đam mê thì cứ viết, nhưng vì gia đình không ủng hộ nên tôi chưa được học gì về nhạc cả, mọi thứ khá mù mờ, chưa định hình được tiêu chí hay bất cứ điều gì cả… cứ mãi dở dở ương ương”.

Thời gian Thế Bảo tham dự Sing My Song Online cũng là lúc gia đình anh đang gặp chuyện lớn, bố bị yếu về sức khỏe và nằm viện, nên anh không đủ tinh thần để có thể làm được những điều cho riêng mình. Thế Bảo chia sẻ: “Có một người anh đã âm thầm gửi clip dự thi của tôi về chương trình, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó, một buổi sáng mệt mỏi vì mất ngủ để chăm sóc cho ba, tôi tình cờ đọc được một bài báo viết về mình. Tôi vô cùng bất ngờ, một chút hoang mang, cùng một chút vui mừng. Nhưng rồi cũng vì lo cho ba lắm nên nghĩ mình sẽ chẳng quyết tâm đâu, nhưng được nhiều anh chị quen biết quan tâm, ủng hộ, thế là tôi đặt nhiều niềm tin hơn ở chính mình… Có một điều, gia đình tôi không hề biết mình tham gia chương trình này”.

Kết quả lọt top 5 Sing My Song Online là một nguồn động viên rất lớn với Thế Bảo ngay lúc anh đang bị áp lực tinh thần.

Ở thời điểm hiện tại, Thế Bảo vẫn còn trải qua vòng thi căng thằng nhất trực tiếp với Giám đốc âm nhạc của Sing My Song - Bài hát hay nhất để biết được mình có được chọn vào vòng trong hay không. Tuy nhiên, anh chàng vô cùng biết ơn khoảng thời gian qua, dù ngắn ngủi nhưng đã cho anh được nhiều thứ: “Tôi vô cùng biết ơn chương trình, biết ơn những người đã yêu thương tôi, kết quả đó là một sự động viên rất lớn ngay lúc tôi bị mất tinh thần dữ dội vì sức khỏe của ba”.

Ngoài ra, anh chàng còn chia sẻ về Sing My Song phiên bản Việt Nam mùa đầu tiên: “Tôi rất yêu thích chương trình này vì tôi cảm nhận được sân khấu này như là nơi để tôi thể hiện được đam mê của chính mình. Tôi có xem rất nhiều các tiết mục dự thi ờ Sing My Song Trung Quốc, lần đầu về Việt nam, tôi tin đây sẽ là một chương trình hấp dẫn, khai thác được những tài năng của nhiều bạn trẻ hiện nay, đó là khả năng vừa sáng tác vừa thể hiện tốt ca khúc của chính mình. Tôi hi vọng chương trình sẽ giúp thị trường nhạc Việt ngày càng phát triển và có thêm những màu sắc mới”.

Kim Hồ

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/tac-gia-ve-phia-mua-hai-mua-mua-cho-mot-ban-hit-va-cai-duyen-qua-lon-voi-sing-song-online-848855.html