Suzy xinh hơn hẳn dù ăn mặc lòe loẹt khác người

Trong tập 4 "Yêu không kiểm soát", No Eul (Suzy) đã cất công làm tóc, trang điểm long lanh và mặc một bộ đồ siêu... lòe loẹt tới gặp Joon Young (Kim Woo Bin).

Tập 4 drama Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát vừa lên sóng tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Một tình huống hài hước trong tập này là khi No Eul ( Suzy ) tới tìm Joon Young ( Kim Woo Bin ) để cùng anh quay bộ phim tài liệu. Với kế hoạch dùng "mỹ nhân kế", No Eul còn cất công làm tóc bồng bềnh, trang điểm xinh xắn và mặc một bộ đồ siêu... lòe loẹt bắt mắt để tới gặp Joon Young. Tuy ăn vận "đồng bóng" là vậy nhưng nhiều khán giả khi xem cảnh này đã đồng loạt nhận xét rằng No Eul xinh và tươi tắn hơn hẳn hình ảnh của cô từ đầu phim tới giờ: luôn tất bật, mệt mỏi, có phần luộm thuộm, xuề xòa.

No Eul làm đẹp đến gặp Joon Young

Cô nàng được nhận xét xinh hơn hẳn dù diện trang phục lòe loẹt chẳng giống ai

Thế nhưng No Eul quả là cô gái "nhọ" nhất năm khi không chỉ phải đối diện với một Shin Joon Young tính khí thất thường, lúc nói thế này khi nói thế khác, mà còn phải đối diện với... chó của anh chàng. Chú cún này đã nhảy lên người No Eul và khiến cô bị dị ứng nặng. Thế nên mới phút trước còn mặc đẹp long lanh, phút sau No Eul đã tái xanh tái xám, người thì đầy nốt nằm yếu ớt cho bác sĩ khám bệnh trong nhà Joon Young.

Thuyết phục mãi, cuối cùng Joon Young cũng đồng ý đóng bộ phim tài liệu của No Eul. Tuy nhiên khi No Eul thông báo tin này cho nam phụ Ji Tae, anh lại vô cùng bàng hoàng vì Ji Tae không ngờ rằng No Eul lại gặp lại Joon Young. Để ngăn No Eul, Ji Tae đã cho người giám đốc ở công ty cũ của No Eul một khoản tiền lớn để ông này thuyết phục No Eul trở lại chỗ làm cũ. Thế nhưng cuối cùng, No Eul vẫn quyết tâm thực hiện bộ phim tài liệu với Joon Young.

Ngày No Eul tới nhà Joon Young để thực hiện bộ phim, Joon Young đã chuẩn bị rất kỹ càng. Anh chàng tự tay dọn dẹp nhà cửa đón No Eul thế nhưng đúng lúc No Eul đến, Joon Young lại bị cơn đau đầu hành hạ. Đứng trước ống kính máy quay của No Eul, họ cùng thảo luận về vấn đề "sẽ làm gì nếu chỉ còn 3 tháng để sông?". No Eul thản nhiên không biết rằng những điều Joon Young nói lúc này thật sự đến từ những suy nghĩ của anh, một người đang bị bệnh hiểm nghèo mà không thể san sẻ cùng ai.

"Tôi sẽ sống buông thả, xử lý hết mấy kẻ chửi mắng tôi, giết hết những gã không vừa lòng tôi" - Joon Young nói khiến No Eul bực mình vì nghĩ rằng anh chàng đang đùa cợt. Cô nhắc nhở: "Chúng ta nên nói về điều cảm động, đẹp đẽ...". Thế nhưng mặc cho ý kiến của No Eul, Joon Young vẫn tiếp tục: "Đến hộp đêm và tán tỉnh các cô gái, mỗi ngày đều qua đêm với một cô..."; "Này anh! Anh nghĩ chương trình này là đùa sao?" - No Eul gắt; "Tôi không đùa, tôi đang nói thật, chẳng phải tôi sắp chết sao?" - Joon Young đáp khiến người xem cảm thấy đau lòng; "Cô có muốn hẹn hò với tôi không, PD No Eul? Sau 3 tháng nữa tôi sẽ chết nên chúng ta chỉ hẹn hò 3 tháng thôi, thật sự sâu đậm!" - câu hỏi của Joon Young đã khép lại tập 4 Yêu không kiểm soát.

Bên cạnh đó, tập 4 cũng hé lộ nhiều hơn về nhân vật nam phụ Ji Tae (Im Joo Hwan đóng), anh chàng vốn là con trai của gia đình giàu có (thực ra là anh em cùng cha khác mẹ của Joon Young) nhưng lại giấu No Eul và em trai cô, đóng giả làm một thanh niên túng thiếu. Điều bất ngờ hơn là dường như Ji Tae lại là người biết nhiều nhất trong bộ phim này. Anh biết chuyện Joon Young là con riêng của bố mình, biết chuyện vì Joon Young mà No Eul gặp tai nạn suýt chết, biết hết về tai nạn của bố No Eul năm xưa, biết cả chuyện vị hôn thê của mình - Jung Eun chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho bố No Eul... Bao nhiêu năm qua, Ji Tae đã ở bên chăm sóc No Eul và dành tình cảm cho cô nhưng mọi chuyện đều được anh giấu nhẹm. Đây hứa hẹn là một nhân vật sẽ mang tới nhiều thú vị trong những tập tiếp theo của Yêu không kiểm soát.

Tập 5 - 6 của Uncontrollably Fond - Yêu không kiểm soát sẽ tiếp tục lên sóng KBS vào tối thứ Tư - thứ Năm tuần tới. Tại Việt Nam, phim tiếp tục được chiếu trên kênh Youtube của đài HTV2.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/suzy-xinh-hon-han-du-an-mac-loe-loet-khac-nguoi-2016071512082480.chn