Sức bật của diễn viên trẻ Thúy Diễm

(TNTS) “Bén duyên” với phim ảnh chỉ hơn 6 tháng nhưng đã “bỏ túi” hai vai thứ chính và 3 vai chính trong 5 phim truyền hình. Đó là sự khởi đầu đầy may mắn của Nguyễn Ngọc Thúy Diễm.

Chọn việc đóng phim làm nghiệp Xuất thân là người mẫu ảnh, rồi đăng quang trong cuộc thi Miss Sunplay năm 2007, với Thúy Diễm đó là bệ phóng để cô có cơ hội thử sức mình. “Danh hiệu chỉ là bàn đạp, còn có khả năng hay không là do mình. Với Diễm, phim ảnh là nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Khi nhận lời mời casting cho vai thứ Kim Loan trong phim Blog cho người đẹp, Diễm nghĩ thôi thì cứ thử xem khả năng mình tới đâu”. Đó cũng là vai diễn đầu tiên của cô. Những ngày đầu chân ướt chân ráo làm quen với phim trường, máy quay… với Diễm là những cảm xúc khó quên. Vui buồn lẫn lộn và cả những ngại ngùng của cô diễn viên mà kiến thức về điện ảnh hầu như là con số 0: “Với diễn viên mới tập tễnh vào nghề như mình khó khăn lắm. Kinh nghiệm diễn không có, đặc biệt là tinh thần còn khớp lắm, rồi ánh mắt của mọi người nhìn mình e ngại. Phải mất hơn 1 tháng trời Diễm mới khá hơn một chút”. Xem những vai diễn trong phim Sóng tình, Mùa thu đi một nửa (đang chiếu trên HTV9) mới thấy dù chưa phải là diễn viên chuyên nghiệp và diễn xuất của Diễm chưa “tròn trĩnh” nhưng cô có những cố gắng đầy nỗ lực của một “lính mới” với môn nghệ thuật thứ bảy này. Vẻ ngoài dễ thương, còn “teen” rất nhiều so với tuổi 23 của Diễm nhưng trong phim cô luôn hóa thân vào những nhân vật già dặn hơn rất nhiều. Hỏi kinh nghiệm và vốn sống ở đâu ra để Diễm có thể diễn tròn vai, Diễm bộc bạch: “Diễm diễn theo cảm nhận của riêng mình là chính. Mình cảm được nhân vật và sống thật với nhân vật. Rồi học hỏi từ các cô chú, anh chị trong đoàn phim”. Nói thế nhưng Diễm cũng bật mí cô là tín đồ nghiện xem phim từ nhỏ, nhất là những phim Hồng Kông, Hàn Quốc. Cô cũng học cách diễn từ đó. Càng dấn thân Diễm mới thấy rằng mình càng mê say. “Cái cảm giác được hóa thân vào nhiều nhân vật, vui buồn cùng nhân vật thật thích thú. Mỗi khi diễn đạt một cảnh khó mình lâng lâng trong niềm vui sướng suốt mấy ngày liền”. Những ngày này Diễm đang tập trung để quay những phân đoạn cuối cho vai chính, cô chủ tịch xã Tư Bông trong phim Vịt kêu đồng (Hãng phim TFS). Nói về vai diễn này, Diễm tâm sự: “Đó là một cô thôn nữ làm chủ tịch xã quê mùa và xấu nên Diễm cũng phải tự làm xấu mình. Suốt ngày phải đóng cảnh lội ruộng, chèo xuồng phơi mình ngoài nắng, khá vất vả. Diễm nhát gan lắm nên khi lội ruộng gặp toàn rắn, đỉa mình sợ muốn xanh mặt nhưng phải cố thôi. Rồi còn phải tập lái xuồng nữa, mỗi ngày mình phải ra sông tận Củ Chi để tập, hơn 1 tuần mới lái được, giờ thì mình “pro” lắm rồi”. Đến lúc này Diễm mới thấm thía làm diễn viên cũng chẳng phải sung sướng gì, nghề nào cũng vất vả cả. Với nghệ thuật lại càng vất vả gấp bội nếu muốn có một chỗ đứng trong nghề và phải thật sự thích thú, đam mê mới có thể làm nghề tốt được. Đến với phim trường chưa được bao lâu nhưng với Diễm bây giờ đi đóng phim thích hơn là đi diễn thời trang, chụp ảnh. Hiện cô xác định chọn phim ảnh làm nghiệp để mình cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa để được công nhận trong nghề. “Mình cần định hình một hướng đi tốt nhất cho bản thân để không ôm đồm nhiều quá. Sắp tới, Diễm sẽ hạn chế diễn thời trang, toàn tâm toàn ý cho việc đóng phim”. Nghệ thuật cũng phải chừng mực Từng xuất hiện trong những bộ bikini nóng bỏng nhưng Diễm cho biết lúc đó với tư cách là người mẫu chụp thời trang nên cô luôn muốn làm tốt công việc của mình. Giờ đây khi “tần số” xuất hiện trên phim truyền hình của Diễm ngày càng nhiều, cô khẳng định mình sẽ có cách ứng xử khác. “Làm người mẫu đôi khi phải mặc những trang phục gợi cảm vì yêu cầu của công việc, nhưng giờ đây khi xác định con đường đi của mình thì Diễm sẽ định hình trở lại. Mình muốn công chúng nhìn Diễm với vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp trong thời gian sắp tới, nên chắc chắn mình phải giữ hình ảnh của bản thân để tránh những vấn đề nhạy cảm”. Trong cuộc sống riêng, Diễm cũng thừa nhận dù làm nghệ thuật - một lĩnh vực không tránh khỏi nhiều thị phi - nhưng cô còn có gia đình, bạn bè nên luôn ý thức phải chừng mực để không ảnh hưởng đến mọi người. “Diễm sẽ cố gắng, làm nghệ thuật biết rằng hình ảnh của mình phải đẹp, gợi cảm nhưng mình luôn theo nguyên tắc ở mức độ mình chấp nhận được mà khán giả cũng chấp nhận được”. Vào vai Diễm Phương trong Mùa thu đi một nửa đóng cặp với chàng diễn viên đẹp trai Ngọc Thuận cũng có những cảnh tình cảm, “nóng”, Diễm thú nhận: “Dù Diễm và Thuận là cặp đôi ăn ý trong phim Sóng tình rồi, thân nhau rồi, nhưng đóng những cảnh âu yếm cũng thật ngại, cũng phải nuôi cảm xúc để hôn và yêu cho đạt hiệu quả nghệ thuật ở trên phim”. Về chuyện liều mình vì nghệ thuật trong những cảnh “nóng”, Diễm chân thật: “Thật ra Diễm rất ngưỡng mộ những anh chị diễn viên có thể diễn tốt những cảnh “nóng”. Biết rằng làm nghề thì phải chấp nhận, Diễm cũng không ngại thử nếu có yêu cầu, nhưng cũng phải chừng mực, nếu “quá” thì sẽ từ chối”. Thú nhận đang giống như “những người độc thân vui tính” nên Diễm có thể mặc sức “diễn” tình cảm trên phim với những bạn nam đồng nghiệp mà không phải e dè hay áy náy gì: “Diễm đang tự do nên có thể thoải mái hơn khi “nóng” một chút trên phim. Nếu có người yêu thì cũng phải dè chừng, chắc chắn sẽ không “tung hoành” được như thế. Giờ mình chỉ tập trung tốt nhất cho công việc thôi”. Đang chuẩn bị tiếp tục “chạy” với một vai thứ chính trong bộ phim Tam nam vẫn phú, hy vọng những gì mà Diễm thể hiện trên phim trong thời gian tới sẽ khẳng định thêm một phần nào sức bật của một diễn viên trẻ, nhiều triển vọng luôn muốn khẳng định mình. Thu Thủy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200930/20090720143414.aspx