Sự Trở lại của "Thị Màu" đến từ Australia

(VOV) - Năm 2006, nhiều người Việt Nam ngồi trước màn ảnh nhỏ bất ngờ chứng kiến người nước ngoài đầu tiên biểu diễn chuyên nghiệp về nghệ thuật Tuồng và Chèo trong một live show được tường thuật trực tiếp. Đó là Eleanor Clapham!

Bạn có bao giờ nghĩ rằng những điều mơ ước trong đời quá xa với tầm tay? Bạn đã từng bị ai nói với bạn là đừng ước mơ cao xa và hãy quay về với hiện thực để những ước mơ đó dành cho trẻ em… Đây là câu chuyện của một cô gái người Australia, Eleanor Clapham (tên tiếng Việt là Hoàng Lan). Ngày 22/12/2006, rất nhiều người Việt Nam ngồi trước màn ảnh nhỏ bất ngờ chứng kiến người nước ngoài đầu tiên biểu diễn chuyên nghiệp về nghệ thuật Tuồng và Chèo trong một live show được tường thuật trực tiếp. Sau khi gặt hái những thành công từ 2 năm khổ luyện, Eleanor Clapham như "biến mất" để lại nhiều thắc mắc cho khán giả. Cô tâm sự: “Ngoài sự thành công, tôi lại cảm thấy mình là người thất bại khi không thể tìm lối thoát. Tôi cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên đi về đâu và tôi đã quyết định quay lại Australia. Đây là một thời gian buồn nhất trong đời của tôi vì đã không sống với ước mơ của chính mình. Khi ai hỏi tôi tại sao lại rời bỏ Việt Nam, tôi chỉ biết khóc và nói, tôi thực sự không hiểu tại sao. Tôi từ một người nổi tiếng ở Việt Nam trở thành một người bồi bàn ở Sydney, không ai quan tâm đến mình, cảm giác cuộc đời chẳng còn ý nghĩa”... Sau 4 năm ấp ủ, Eleanor đã quay trở lại Việt Nam và tổ chức liveshow để giúp đỡ trẻ em lang thang đường phố. * Lý do nào làm cho Eleanor trở lại Việt Nam? Khi quay trở về Australia, Eleanor cảm thấy lạc lõng không có định hướng. Một hôm, tôi được đạo diễn người Singapore mời tham gia diễn chèo trong vở kịch, tôi rất hạnh phúc. Trên đường từ Singapore về Australia, tôi ghé thăm Hà Nội vài ngày. Một chiều đi dạo bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nhận ra mình sẽ làm gì với nghệ thuật truyền thống mà mình đã học. Khi về nước, tôi bắt tay vào sáng tác những tác phẩm dựa trên sự ảnh hưởng của nghệ thuật truyền thống kết hợp với văn hóa hiện đại phương Tây. * Tại sao Eleanor Hoàng Lan lại quyết định tổ chức liveshow này để tài trợ cho KOTO? Tôi tin rằng, với tất cả trái tim của mình, mọi người có thể đạt bất cứ điều gì mình mơ ước và mong muốn. Chỉ có điều mình phải vượt qua khó khăn, vượt quá chính mình với niềm đam mê và khát khao cháy bỏng và muốn làm một điều gì đó cho đời. Có 2 lý do tôi muốn tài trợ cho KOTO, đó là tôi sống theo ước mơ và khi có ước mơ thì phải giúp đỡ các em lang thang đường phố theo đuổi ước mơ của chính các em. Ngoài ra, Tôi rất yêu Việt Nam, yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam biết nhường nào và niềm đam mê đó ngày càng lớn dần. Việt Nam như là quê hương thứ 2 của tôi. Ở đây, tôi được nhiều người giúp đỡ và tôi muốn giúp lại. * Hoàng Lan có thể chia sẻ về liveshow này không? Liveshow Trở lại diễn ra vào lúc 20h tối 26/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi sẽ trình diễn 12 sáng tác nhạc trẻ kết hợp với nhạc truyền thống Việt Nam cùng dàn diễn viên múa và 2 ban nhạc hiện đại và dân tộc. Các bài hát bằng tiếng Anh và Việt. Liveshow được chia làm 2 phần. Phần 1 nói về ước mơ với thông điệp: nếu muốn có hạnh phục trong đời, bạn phải theo đuổi ước mơ của bản thân. Phần 2 nói về tình yêu, trong đó có mấy bài hát tôi tặng người yêu của mình như: Ru anh, sử dụng giai điệu của khúc dân ca Ru con nổi tiếng. Ở Nhịp trái tim, Giận dỗi, Eleanor vừa hát vừa đánh trống tuồng. Cách thứ 3 là Eleanor sử dụng câu chuyện của những nhân vật tuồng chèo. Trong Điên, sử dụng ảnh hưởng của Xúy Vân giả dại và Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Cô gái đến từ xứ sở kanguru cũng tận dụng những phục trang truyền thống của tuồng, chèo, cải lương để tạo ra một hình tượng mới mẻ cho mình. Cuối cùng, tất cả sáng tác của Eleanor có cả nhạc cụ hiện đại và truyền thống, từ trống, guitar, piano, bass tới đàn tranh, đàn bầu, sáo, nhị. Tôi muốn gửi tới các bạn trẻ Việt Nam một buổi biểu diễn về cái đẹp của nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật hiện đại. Hy vọng các bạn trẻ hãy quan tâm và yêu nghệ thuật truyền thống của mình hơn. Và các bạn trẻ hãy sống hết mình với ước mơ của mình chứ đừng có đứng ở ngã ba đường mà không biết đi trái hay đi phải. Tôi đã viết tặng bài hát “Ngã ba đường” chính để tặng cho các bạn với thông điệp hãy cố gắng vượt qua khó khăn, đừng có nản lòng. *Dự định sắp tới của Eleanor? Sắp tới, tôi sẽ ra mắt CD với những sáng tác của mình cùng với những trích đoạn tuồng chèo và số tiến bán đĩa sẽ tiếp tục hỗ trợ KOTO. Vào ngày 3 - 4/11, sẽ biểu diễn ở TP HCM và dự định tổ chức live show ở các nước và trở thành ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp ở Việt Nam. Đặc biệt, vào năm 2011, tôi sẽ làm đám cưới với một đàn ông Việt Nam. Anh ấy là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. * Thế Hoàng Lan có hình dung được cuộc sống của con dâu Việt không? Tôi biết và hiểu về văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Tôi thích ở Việt Nam, người dân ở đây tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ở Việt Nam tôi không bao giờ cô đơn, buồn. Làm con dâu Việt phải ngoan, nói chung là phải cố gắng thích nghi với cuộc sống và trở thành con dâu thảo hiền. Tôi biết nấu cơm, đồ xôi, sốt đầu cà chua, làm nem, nấu canh chua, đi chợ mua đồ và biết ăn thịt chó. Tôi thích đi xe máy, đi xe ôm và biết mặc cả. Bạn trai tôi bảo tôi: hiền lành, tốt bụng, sống có ước mơ, biết ăn đồ Việt Nam, đặc biệt siêng năng và cần cù và người nước ngoài thích tuồng và chèo Việt Nam. Nói chung bản chất tôi không khác mấy so với người Việt, chỉ khác là sống ở nơi khác và nói ngôn ngữ khác. Anh rất ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc. Bố mẹ và bà tôi đã về quê anh ở Sơn Tây, Hà Nội. * Cảm ơn Hoàng Làn và chúc bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp./. TT (ghi)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/su-tro-lai-cua-thi-mau-den-tu-australia/20106/147821.vov