Sự thật vụ mẹ 'nhốt' con gái không cho đi học (3): Phường, quận đều... không biết xử lý thế nào!

Mỗi khi tổ dân phố, lãnh đạo phường xuống làm việc, người mẹ chỉ mở cửa sổ nói chuyện, tuyệt đối không cho ai vào nhà và tiếp xúc với con gái.

Sự thật vụ mẹ "nhốt" con gái không cho đi học (2): Một người mẹ đáng thương

GiadinhNet – Tưởng rằng chỉ trẻ vùng núi mới gặp khó khăn trong việc đến trường nhưng ở giữa Thủ đô lại có bé gái 11 tuổi không được đi học, giao du với bên ngoài.

Sự việc người mẹ giữ con gái 11 tuổi ở trong nhà nhiều năm không cho đi học, không tiếp xúc với mọi người tại khu đô thị Linh Đàm , phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều thông tin tranh cãi.

Sáng 21/12, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tạ Văn Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được sự việc từ năm 2013.

Theo đó, tổ dân phố và cảnh sát khu vực thông báo về việc cháu Võ Thu H. (SN 2005) ở tòa nhà chung cư No1A, khu đô thị Linh Đàm lên 8 tuổi nhưng không được mẹ cháu là chị Trần Thị Hồng N. (SN 1973) cho đi học.

Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt. Ảnh: Cao Tuân

Nhận được thông tin, tôi cùng nhiều ban ngành chức năng xuống tận nơi để nói chuyện, động viên chị N. cho cháu đi học và giao tiếp với mọi người xung quanh nhưng đều bị khước từ. Qua trò chuyện, chị N. luôn sợ người khác hại con gái mình nên không đồng ý cho cháu đi học”, vị phó chủ tịch UBND phường chia sẻ.

“Chị N. không cho con gái tiếp xúc với mọi người, cháu luôn lặng lẽ đi theo mẹ khi ra ngoài. Mỗi khi tổ dân phố, lãnh đạo phường xuống làm việc, chị N. chỉ mở cửa sổ nói chuyện, không cho mọi người vào nhà”, ông Hải cho hay.

Vào ngày Tết thiếu nhi, Rằm trung thu, chính quyền có quà gửi tặng cháu H., chị N. rất vui vẻ nhận quà. Tuy nhiên, lúc sau chị tặng lại quà đó cho tổ dân phố, khu dân cư, dành cho các cháu khác chứ không đưa cho con mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chị N. lấy chồng là anh H. vào năm 2004, tuy nhiên, hai người lấy nhau không được gia đình đồng ý. Sau khi kết hôn 3 năm, vào năm 2007, hai vợ chồng ly hôn.

Sau khi ly hôn chị N. được quyền nuôi con. Mặt khác, thời điểm đó, chị N. cũng có chuyện gia đình, những khúc mắc liên quan đến tài sản trong gia đình mẹ đẻ của chị N. khiến chị luôn có cảm giác lo sợ ai đó bắt mất con mình. Từ đó, hễ đi đâu chị cũng cho cháu đi theo và cầm thêm một vật cứng vì sợ mọi người cướp mất con và tài sản.

Hai mẹ con chị N. thường xuyên ở trong phòng, không giao tiếp với hàng xóm và mọi người.

Ông Hải cũng cho biết, chị N. vốn là thông dịch viên cho đại sứ quán, rất giỏi giang. Tuy nhiên, nhiều biến cố sau khi ly hôn đã khiến chị H. trở nên xa lánh với mọi người, ít giao tiếp. Theo nhận định của nhiều người, có thể chị N. bị trầm cảm sau sinh.

Theo Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, năm 2015 khi gặp cháu H., cháu rất xinh xắn, hoạt ngôn và nhanh nhạy. Cháu cũng được mẹ dạy chữ, tính toán nhưng không cho tiếp xúc với mọi người xung quanh. Khi ông Hải đã hỏi cháu H: “Cháu muốn đi học không?” thì H. đáp lại “Cháu muốn ở nhà với mẹ”.

Đến thời điểm này, cháu trở nên trầm tính, không nói chuyện với mọi người xung quanh, mỗi lần ra ngoài cháu thường cúi gằm mặt đi và có biểu hiện chậm chạp so với bạn bè cùng lứa.

Chia sẻ về việc tiếp cận người thân của chị N. để thuyết phục chị có bệnh thì đi khám, ông Hải chia sẻ: “Chúng tôi nhiều lần làm việc với bố đẻ của cháu H. và anh chị em trong gia đình chị N. Tuy nhiên, đơn vị không nhận được sự hợp tác của anh H. và anh em trong gia đình. Chính bố đẻ cháu H. cũng không quan tâm đến đứa trẻ, bố cháu luôn lảng tránh mỗi khi chúng tôi đề nghị anh H. giúp đỡ để cháu được đến trường”.

Người mẹ đi đâu cũng đưa cô con gái đi cùng vì lo sợ con gái bị hại.

Ông Hải thông tin thêm, chính quyền Phường Hoàng Liệt đã rất cố gắng thuyết phục nhiều lần, có lần chị đồng ý cho con đi học, tuy nhiên sau đó chị N. lại đổi ý. Qua nhiều lần thuyết phục không thành, phường đã báo cáo sự việc lên UBND quận Hoàng Mai tìm hướng giải quyết.

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, chính quyền chưa có cơ sở pháp lý để có thể giải quyết sự việc vì không nhận được sự hợp tác của gia đình cũng như của chị N.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ kết hợp với các tổ chức đoàn thể vận động chị N. đi khám bệnh, đây là mấu chốt của câu chuyện. Về phía cháu H., địa phương sẽ có kế hoạch cho nhóm học sinh tiểu học đến học trước cửa nhà chị N. để chơi trò chơi nhằm kích thích cháu hòa nhập với bạn bè và mong muốn đến trường”, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chia sẻ.

Sự thật vụ mẹ "nhốt" con gái 11 tuổi không cho đi học (1): Cuộc "giải cứu" bất thành

GiadinhNet - Ít ai ngờ rằng, giữa lòng Hà Nội, có một người mẹ đã "nhốt" con gái 11 tuổi suốt nhiều năm không cho đi học vì sợ con... gặp nguy hiểm. Tận mắt chứng kiến câu chuyện, một nữ nhà báo đã viết thư ngỏ gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cao Tuân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/su-that-vu-me-nhot-con-gai-khong-cho-di-hoc-3-phuong-quan-deu-khong-biet-xu-ly-the-nao-20161221133037282.htm