Sự thật về vụ con gái cùng chồng ngược đãi bố đẻ

Trước thông tin ông Ký (67 tuổi) ở Hải Phòng bị ngược đãi, PV Báo CAND đã đến phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng - nơi được cho là xảy ra sự việc trên để tìm hiểu sự việc.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông Nguyễn Xuân Ký, 67 tuổi, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng nằm trên nền nhà, mặc bỉm.

Tiếp đó là những thông tin cho rằng ông bị con gái và con rể ngược đãi, hắt hủi, chửi mắng, đánh đập một cách tàn nhẫn... Trước thông tin trên, PV Báo CAND đã đến phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng - nơi được cho là xảy ra sự việc trên để tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với PV, ông Tạ Trung Lương, Chủ tịch UBND phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, sau khi có thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo quận Hải An và chính quyền địa phương trực tiếp xuống gia đình ông Ký để xác minh sự việc.

Ông Ký nằm trên giường.

Qua tìm hiểu, ông Nguyễn Xuân Ký hiện ở cùng vợ chồng con gái tại số nhà 18/190 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An. Đến nay, UBND phường chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh nào về vụ việc trên. Do đó, thông tin cho rằng người dân đã gửi đơn phản ánh nhưng chính quyền chưa giải quyết vụ việc là không chính xác.

Còn ông Đoàn Quang Lũy, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Cát Bi cho biết thêm, ngày 15-5, ông và các cơ quan chức năng trực tiếp đến gia đình để tìm hiểu sự việc. Qua trao đổi, ông Ký cho biết là bị ngã, không bị đánh, bỏ đói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Khanh (ngồi giữa) trao đổi với PV.

Trước những thông tin trên, chị Nguyễn Thị Ngọc Khanh, con gái ông Ký cho biết: Mẹ chị mất cách đây mấy năm. Anh trai mới mất được hai năm. Hiện, ông Ký ở cùng vợ chồng chị tại số nhà trên. Chị Khanh hiện làm nhân viên tại một bệnh viện tại TP Hải Phòng, chồng làm nhân viên bán hàng.

Hàng ngày, trước khi đi làm, chị Khanh dậy sớm nấu cơm cho bố, dọn dẹp nhà cửa. Đến chiều tối, hai vợ chồng mới về nhà.

Tháng 8-2016, bố chị tiến hành mổ u xơ tiền liệt tuyến. Sau khi mổ, ông giảm sút sức khỏe, đi lại khó khăn. Tháng 11-2016, gia đình chị Khanh chuyển về sống tại số nhà 18/190 đường Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải An. Ngôi nhà của vợ chồng chị Khanh có diện tích 25 m², được bài trí gọn gàng với có những thiết bị tiện nghi như: điều hòa, tủ lạnh, máy giặt...

Tranh thủ buổi trưa, chị Khanh về qua nhà xem tình hình của bố thế nào. Hiện nay, ông Ký không tự chủ được việc vệ sinh cá nhân, có biểu hiện bị lẫn. Do đó, chị Khanh phải đóng bỉm cho bố. Ông Ký thường kêu nóng và tháo bỉm vất đi, vệ sinh ra nhà. Ông Ký từng nhiều lần bị ngã khiến mặt bị thâm tím, mắt sưng.

Gần đây, do công việc bận rộn, chị dâu của Khanh đã đến gia đình phụ giúp việc chăm sóc, vệ sinh cho ông Ký. Chị Nguyễn Thị Ngọc Khanh cho biết, có thể trong lúc chăm sóc bố, tôi có lớn tiếng nhưng không có chuyện không cho bố mặc quần áo, để ông nằm đất, bỏ đói không cho ăn uống, không cho ai vào thăm.

Đ.H.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/khong-co-chuyen-nguoi-cha-bi-hanh-hung-nguoc-dai-bo-doi-441136/