Sự thật phía sau hình ảnh, thông tin tố con đánh bố tàn nhẫn ở Hải Phòng

Sự thật đằng sau hình ảnh một ông lão, kèm theo những thông tin cho rằng bị con gái, con rể hắt hủi, chửi mắng, thậm chí đánh đập đăng tải trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Sáng 15/5, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và những thông tin về ông Nguyễn Xuân Ký (SN 1950, ở số nhà 18/190 đường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng), bị con gái và con rể chửi bới, đánh đập, hành hạ nhẫn tâm và dã man, cùng những lời lẽ thô tục khiến nhiều người phẫn nộ.

 Hình ảnh này khi đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh này khi đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều cùng ngày, PV VTC News tìm đến ngôi nhà nơi ông Ký đang ở, ghi nhận những hình ảnh và thông tin từ những người hàng xóm, tổ dân phố và chính quyền địa phương để làm rõ những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói trên.

Trong căn nhà cấp 4 chỉ vài chục mét vuông, cửa khóa, ông Ký không mặc quần áo, nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ và cửa ra vào, chân tay gầy guộc, với nhiều vết đồi mồi, sần sùi. Đặc biệt, 2 mắt ông Ký sưng to, thâm tím. Cạnh đó là chiếc bàn nhựa để sữa và vài chiếc bánh mì. Trong nhà còn có nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt thường ngày.

Ông Ký đang ngủ, với đôi mắt thâm tím. (Ảnh: Minh Khang)

Gặp một người hàng xóm lớn tuổi, PV VTC News có hỏi về những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng con gái, con rể của ông Ký chửi bới, hành hạ, đánh đập dã man, người này xác nhận, hoàn toàn không có chuyện đó.

Tuy nhiên, người hàng xóm lớn tuổi này cũng cho biết, từ ngày ông Ký chuyển về đây sinh sống (khoảng tháng 8/2016), do bị tai biến mạch máu não nên việc đi lại, vận động rất khó khăn, nhiều lúc không làm chủ được hành vi của mình.

Đồ ăn, thức uống để trên bàn gần giường ông Ký nằm. (Ảnh: Minh Khang)

Hàng ngày vào buổi trưa và tối, 2 người con lại đến mang đồ ăn thức uống, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh cho ông Ký. Mặc dù, ông Ký có thể tự ăn, tự gọi điện thoại, bật tivi xem nhưng lại không tự làm vệ sinh cá nhân.

Các con đóng bỉm cho nhưng ông Ký không sử dụng mà đại tiện, tiểu tiện vương vãi khắp nhà. Vì vậy, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, con ông Ký không chịu nổi nên nhiều lúc có to tiếng, cũng có lời lẽ không chuẩn mực với bố. Tuy nhiên, hoàn toàn không có việc ông Ký bị các con đánh đập, hành hạ.

Video: Cận cảnh ngôi nhà ông Ký đang ở trong ngõ 190 đường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng)

Cũng trong chiều 15/5, bà Nguyễn Thị Cần, Tổ trưởng dân phố nơi ông Ký ở cho biết, ông Ký trước kia ở đường An Đà, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), có 2 người con. Sau khi vợ và con cả qua đời, ông Ký chuyển về đây sinh sống.

Hàng ngày, con gái là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (31 tuổi) và chồng là Đinh Quốc Huy (32 tuổi) thường xuyên đến chăm sóc, nuôi dưỡng ông Ký.

Hai vợ chồng chị Thanh đi làm từ sáng sớm đến 23h đêm mới về. Chị Thanh làm tạp vụ ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, anh Huy làm nhân viên chuyển phát. Về nhà thấy bố đại tiện, tiểu tiện và vứt đồ ăn thức uống văng khắp nhà lại dọn dẹp nên nhiều lúc cũng ức chế có to tiếng, nói nhiều câu không phải với bố.

“Tuy nhiên, việc trên mạng đăng thông tin con gái, con rể đánh ông Ký là không đúng”, bà Cần khẳng định.

Do bị bệnh nặng nên ông Ký không làm chủ được hành vi, thường thì không mặc đồ trên người. (Ảnh: Minh Khang)

Bài liên quan

Đằng sau bức ảnh 'tố' con đánh bố dã man ở Hải Dương: Những quyết định bất ngờ

Sự thật bất ngờ đằng sau tấm ảnh 'tố' con đánh bố dã man ở Hải Dương

Thông tin với PV VTC News, ông Tạ Trung Lương, Chủ tịch UBND phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) cho biết, sau khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội, trưa 15/5, ông Lương cùng với một số cán bộ phường, tổ dân phố đã đến nhà ông Ký nắm tình hình sự việc.

Bước đầu được biết, ông Ký từng có vợ làm ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng nhưng đã qua đời. Ông Ký có 2 người con, 1 trai 1 gái, người con trai cũng đã chết.

Năm 2016, ông Ký bán ngôi nhà gia đình ông trước đây sinh sống ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) về đây sinh sống. Hàng ngày, con gái và con rể thường xuyên qua lại chăm sóc nhưng không ở đó với ông.

Ông Ký cũng khẳng định với tổ công tác của phường, không có ai đánh mình. Vết thương trên mắt là do ông Ký chống gậy ‘ba toong’ đi vào trong nhà tắm bị trượt chân ngã đập mắt vào đúng chậu rửa mặt nên mới bị sưng, thâm tím hai mắt.

Khi được hỏi về thông tin có hay không việc con dâu, con rể lăng mạ, chửi bới ông Ký, ông Lương cho biết: “Cái đó thì phải hỏi bà con hàng xóm mới rõ, tôi không ở đó hàng ngày thì chưa thể nắm được”.

Ngoài ra, ông Lương cũng cho biết thêm, có thông tin cho rằng, vụ việc xảy ra đã lâu, bà con hàng xóm đã báo chính quyền địa phương nhưng không được can thiệp, giúp đỡ là hoàn toàn không có.

Ngay cả một cán bộ cảnh sát khu vực ở cùng ngõ nơi ông Ký sống nhưng cũng chưa bao giờ báo cáo về việc này. “Chưa có ai ra phường trình báo về việc con gái, con rể bạo hành, đánh đập ông Ký cả”, ông Lương khẳng định.

Minh Khang

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/su-that-phia-sau-hinh-anh-thong-tin-to-con-danh-bo-tan-nhan-o-hai-phong-d323065.html