Sự thật bé 5 tuổi nghi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Do bất cẩn, cháu M. bị ngã xuống mương nước sâu cách nhà 30 mét và tử vong

Đêm ngày 22/1, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xác nhận với báo chí, vụ việc cháu bé Nguyễn Hoàng M. (5 tuổi) con trai của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, thường trú tại Xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) không phải bị mất tích hay bị bắt cóc.

Theo đại diện công an huyện, vào chiều muộn ngày 22/1, người dân phát hiện thi thể bé M. dưới mương cách quán của gia đình tại thôn Ô Cách (xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khoảng 30m.

Cháu Nguyễn Hoàng M.

Một người thân của cháu M. cho biết, trên mương có chiếc sàn gỗ và có một lỗ hổng, do bất cẩn nên có thể cháu M. đã bị rơi xuống đây.

Ở mương nước này có bèo, mương sâu ngập đến cổ người lớn, vì vậy, sau khi cháu bị ngã xuống gia đình không phát hiện kịp.

Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể cháu về và chuẩn bị các công việc tiến hành làm tang lễ cho cháu.

"Chúng tôi rất đau đớn, xót xa quá và không biết nói gì bây giờ cả", người thân của cháu M. chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 20/1, cháu Nguyễn Hoàng M. chơi trước cửa quán ăn của gia đình. Sau khoảng 15 phút, gia đình đi tìm khắp nơi và hỏi hàng xóm khu vực xung quanh, nhưng đều không thấy cháu đâu.

Ngay sau khi không tìm thấy cháu, gia đình nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Yên Phong về việc cháu Nguyễn Hoàng M. bị mất tích.

Nhận được tin báo, Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời ra thông báo truy tìm cháu Minh. Thông tin về việc cháu Minh mất tích đã được triển khai đến toàn lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh và các vùng lân cận.

Ngọc An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/su-that-be-5-tuoi-nghi-bi-bat-coc-o-bac-ninh-3327724/