Sự thật bất ngờ sau bức ảnh tố cáo 2 tên trộm nhí người Thái Lan

Sau khi bị cư dân mạng trên toàn thế giới chỉ trích về hành vi ăn trộm đáng xấu hổ, cha mẹ của hai bé gái trong bức ảnh đã lên tiếng minh oan cho con mình.

Sự thật bất ngờ sau bức ảnh tố cáo 2 tên trộm nhí người Thái Lan

Gần đây, dư luận quốc tế đã vô cùng xôn xao về bức ảnh hai cô bé người Thái vừa đứng chụp ảnh với du khách nước ngoài, vừa mon men tháo đồng hồ từ tay du khách này ngay tại ngôi đền Wat Phra That Doi Suthep ở Chiềng Mai.

Ban đầu, câu chuyện được một tài khoản có tên MedardBoss chia sẻ trên trang mạng xã hội Reddit với nội dung như sau "Bạn gái tôi đã bị mất đồng hồ trong chuyến du lịch tại Thái Lan.

Và hãy nhìn tấm hình mà xem, bạn sẽ cảm thấy sốc khi biết ai mới là thủ phạm thực sự của vụ việc này".

Bức ảnh về hai cô bé người Thái đã gây phẫn nộ gay gắt trong dư luận quốc tế suốt nhiều ngày qua.

Trong bức ảnh mà người dùng trên đăng tải, có thể thấy một phụ nữ nước ngoài đang tươi cười chụp hình cùng hai bé gái trong trang phục truyền thống của người H’mông. Đúng lúc đó, tay bé gái bên phải lại đặt lên dây đeo đồng hồ của nữ du khách với dáng vẻ như muốn... tháo nó ra.

Đồng thời, chủ nhân của bức ảnh còn khẳng định do mình và bạn gái hơi mất tập trung nên không hề phát hiện ra việc chiếc đồng hồ đã "không cánh mà bay" vào thời điểm đó.

Hai bé gái trong bức hình được xác định là Thidaret Laojuang, 10 tuổi và Kanlayanee Laojuang, 7 tuổi.

Câu chuyện đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng, thậm chí còn trở thành "hiện tượng" được chú ý hàng đầu trên thế giới bởi mức độ lan truyền tới chóng mặt của nó.

Đa số bình luận đều mang hàm ý tiêu cực, bởi có người cho rằng chỉ cần nhìn mặt đã biết hai cô bé trên là dân trộm cắp chuyên nghiệp và là thành viên của một "băng đảng hai ngón" nào đó.

Một số người khác lại tranh thủ "té nước theo mưa" bằng những câu chuyện do chính mình kể lại.

Họ khẳng định đã từng đi du lịch tới ngôi chùa trong bức ảnh và cũng gặp hai cô bé người Thái, nhưng vì tinh thần cảnh giác cao cùng ánh mắt sắc bén nên mới không trở thành "nạn nhân" như nữ du khách kia.

Vài người khác thì chọn cách lên tiếng "bảo vệ" cho hai cô bé và tỏ ra thông cảm trước hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó của các em.

Hiện tại, các em đã tạm nghỉ ở nhà và không còn đứng dưới chân đền Wat Phra That Doi Suthep như trước nữa.

Vụ việc đã được rất nhiều trang thông tin khai thác và thu hút được sự chú ý mạnh mẽ tại nhiều quốc gia khác nhau.

Ngoài ra, hai bé gái trong bức ảnh trên còn được gọi với cái tên đầy mỉa mai là "những tên trộm đáng yêu" và trở thành biểu tượng của nạn trộm cắp du khách tại những địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Chùa Vàng.

Tuy nhiên, gia đình hai bé gái đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc xấu xa từ phía cộng đồng mạng. Đồng thời mời vị nữ du khách trong bức hình trở lại Thái Lan để điều tra và làm rõ về vụ việc nghiêm trọng này.

Sau khi biết được sự việc, gia đình hai bé đã vô cùng bức xúc khi con gái mình bị dư luận lên án một cách oan ức.

Hai bé gái trong bức hình được xác định là Thidaret Laojuang, 10 tuổi và Kanlayanee Laojuang, 7 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình tại làng Baan Doi Pui - một ngôi làng của người H’mông gần thành phố Chiềng Mai, Thái Lan.

Theo cha mẹ hai bé, các em thường xuyên mặc trang phục truyền thống của người H’mông và đứng tại con đường dẫn lên ngôi chùa Wat Phra That Doi Suthep để làm dáng chụp ảnh cùng du khách.

Sau đó, các em sẽ vui vẻ nhận tiền thù lao nhưng không bao giờ đòi hỏi nếu du khách không cho, chứ đừng nói tới chuyện thực hiện hành vi trộm cắp như lời đồn thổi.

Vì vậy, họ đã rất bất ngờ khi biết hai con gái mình bị cáo buộc là "dân trộm cắp chuyên nghiệp" trên nhiều phương tiện truyền thông quốc tế.

Không chịu được sự vu khống trắng trợn như vậy, gia đình cũng nhanh chóng tới cơ quan cảnh sát địa phương để khiếu nại và yêu cầu trả lại sự trong sạch cho hai con gái nhỏ.

Họ đã tới cơ quan cảnh sát tại địa phương để trình báo và yêu cầu xác minh, làm rõ về vụ việc.

Anh Phujaras Chiapaporn, cha của hai bé gái chia sẻ trong đau đớn "Chiều hôm đó, sau khi nghe trưởng làng kể lại chuyện hai con gái nhỏ bị cáo buộc trộm đồ của du khách, tôi đã rất sốc và buồn.

Vì sao họ lại không gặp cảnh sát để trình báo mà lại chia sẻ câu chuyện không có căn cứ như vậy trên mạng xã hội?

Mọi người trong làng đều biết hai đứa nó không làm việc đó. Chúng còn quá nhỏ và không hề có kỹ năng để làm một việc xấu xa đó".

Trong tiếng khóc buồn bã, chị Lu Nithiwaraphob, mẹ của hai bé gái nghẹn ngào "Khi nghe câu chuyện về hai con gái, tôi đã rất buồn và không ăn, không ngủ nổi.

Tôi cảm thấy rất căng thẳng và không thể ăn gì trong hai ngày liền. Vì sao họ lại làm như vậy với hai con gái bé bỏng của tôi chứ".

Hai bé gái chỉ đứng chụp ảnh cùng du khách dưới chân đền chứ không hề đòi hỏi tiền công nếu du khách không cho.

Sau khi điều tra vụ việc, cảnh sát Thái Lan cho biết họ không hề nhận được bất kỳ trình báo nào về việc bị mất trộm đồng hồ tại khu vực ngôi chùa nói trên.

Đại diện cơ quan cảnh sát đã làm việc với ông Methaphan Fuengfukitchakarn, trưởng làng Baan Doi Pui và ông này cũng khẳng định rằng gia đình hai bé gái rất được kính trọng tại ngôi làng.

Dĩ nhiên, hai bé gái rất ngoan ngoãn nên không thể thực hiện hành vi trộm cắp như cáo buộc được.

Anh Phujaras Chiapaporn cũng đã cân nhắc về việc khởi kiện hai du khách đưa tin sai sự thật về con gái nhỏ nếu xác định được họ vẫn còn ở Thái Lan.

Nhưng có vẻ ý định của anh Phujaras Chiapaporn sẽ không thể thực hiện vì sau khi đăng tải câu chuyện trên vài ngày, người dùng mạng đã xóa tài khoản của mình trên trang Reddit.

Mặc dù đã được minh oan, song tuổi thơ của hai bé gái chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Khi đọc lại những bình luận liên quan tới vụ việc, có thể thấy người dùng với cái tên MedardBoss đã đăng tải thông tin rằng chiếc đồng hồ đáng ra đang ở Thái Lan đã được người này... tìm thấy.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy thì vụ việc đã được lan truyền quá rộng rãi. Cảm thấy bất ổn, người này đã quyết định khóa luôn tài khoản của mình để trốn tránh trách nhiệm.

Một điều đáng chú ý nữa là trước khi người dùng trên "tìm thấy chiếc đồng hồ", một người dùng Reddit khác đã bình luận bức ảnh trên là do cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân, song lại bị người khác đăng tải trên Reddit mà không có sự cho phép.

Phần bình luận liên quan tới câu chuyện trên cũng nhanh chóng bị Reddit khóa lại bởi đã vi phạm điều khoản đăng tải hình ảnh không thuộc sở hữu của chính mình.

Dẫu sự thật đã dần được sáng tỏ, hai bé gái trong bức hình trên cũng đã được minh oan nhưng hậu quả nặng nề mà các em đang phải gánh chịu sẽ là một vết nhơ khó xóa trong tiềm thức non nớt của những đứa trẻ đáng thương.

Bức hình về hai bé gái cùng tải khoản Reddit đăng tải thông tin về vụ việc đã bị chính chủ nhân của nó xóa bỏ trước đó.

Nhiều bình luận ác ý từ phía cộng đồng mạng đã khiến tinh thần của bé gái cùng cả gia đình bị suy sụp rất nhiều.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/su-that-bat-ngo-sau-buc-anh-to-cao-2-ten-trom-nhi-nguoi-thai-lan-20160930014536285.htm