Sự táo bạo của vợ khiến chồng có phản ứng không ngờ

Anh bị gay nên tất nhiên sẽ không tân hôn. Mẹ anh cũng không biết việc này đâu...nên mới ép anh cưới em bằng được.

30 tuổi mãi không chịu rước cô gái nào về ra mắt nên Khánh bị mẹ bắt ép cưới luôn Hoa cô ve chai về làm vợ. Như nhiều người rơi vào trường hợp này của Khánh sẽ ra sức phản đối vì dù sao cưới vợ cũng là chuyện trọng đại, không thể nào mà cưới cô vợ ve chai được. Vậy nhưng ngược lại thì Khánh hoàn toàn không kêu ca gì thậm chí anh còn gật đầu để mẹ mình muốn làm gì thì làm.

- Con Hoa tuy chỉ làm ve chai nhưng nó hơn khối mấy đứa con gái thời nay đấy. Mày cưới được nó về thì phúc đức phải biết, cố gắng ngay đêm tân hôn sinh cho mẹ đứa cháu là được.

- Mẹ muốn con cưới cô ta thì con cũng chịu. Nhưng cái việc con cái thì con không hứa trước được đâu, nhìn cô ve chai đó con đã không có hứng tân hôn rồi.

- Mày cứ chê nó như vậy...đợi đến khi tân hôn xong không khéo lại xuống cảm ơn mẹ đây chứ?

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Con không đời nào đi thích một cô ve chai cả...

( ảnh minh họa )

- Vậy thì cứ đợi xem.

Nhìn vẻ mặt mẹ mình đầy thách thức Khánh cũng mặc kệ, vì anh đã có kế hoạch cho riêng mình. Sỡ dĩ Khánh đật đầu cưới Hoa là vì anh tin chắc sau 1 năm kết hôn thì Hoa khong chịu đựng được mà tự động ly hôn. Như vậy Khánh lại không bị tai tiếng gì mà mẹ anh cũng không có gì trách móc anh được.

Và rồi điều gì đến cũng đến, một đám cưới hoành tráng của Khánh và Hoa diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Cả buổi lễ hôm đó mẹ Khánh cứ đi sát bên anh rồi dặn dò về đêm tân hôn này nọ, nghe đến đó anh cũng gật đầu cho xong chuyện. Thế rồi khi khách khứa về hết thì Khánh kéo luôn cô vợ của mình lên phòng, tất nhiên không phải tân hôn mà là tuyên bố chuyện động trời.

Còn đối với Hoa thì cô cứ tưởng chồng nóng lòng muốn tân hôn nên hối hả.

- Anh đợi em 5 phút nhé...em vào tắm cái đã rồi vợ chồng mình...

- Không cần phải vội như thế đâu. Vì tối nay anh và em sẽ không ngủ chung.

- Anh nói như vậy là sao? Sao lại không ngủ chung, đêm nay là đêm tân hôn mà...

-Anh bị gay nên tất nhiên sẽ không tân hôn. Mẹ anh cũng không biết việc này đâu...nên mới ép anh cưới em bằng được. Em cứ chịu khó làm vợ hờ của anh đúng 1 năm rồi sau đó ly hôn. Yên tâm là anh sẽ không để em thiệt đâu...vì sau khi ly hôn anh sẽ chuyển khoản cho em 500 triệu. Từng ấy tiền đủ em sống sung sướng mà không cần phải nhặt ve chai nữa đâu. Như vậy coi như em không thiệt thòi gì cả nhé.

( ảnh minh họa )

Nói rồi Khánh nhìn vợ đầy hả hê trải chiếu xuống sàn nằm, cứ tưởng thế là thoát khỏi đêm tân hôn. Nào ngờ mới nằm được 5 phút thì Khánh choáng váng thấy Hoa từ từ trút bỏ váy xuống rồi lao đến chui vào chăn ôm mình chặt cứng...

- Em..em làm cái gì thế hả? Sao lại khỏa thân thế này...đã nói là anh gay nên không...

- Gay hay không thì em cứ làm thử 1 hiệp trước đã...

Nói rồi Hoa ôm hôn lấy người chồng của mình một cách nồng nhiệt, vậy nhưng thay vì 1 hiệp như đã nói thì cô đè ngửa luôn Khánh làm liền 3 hiệp. Đến khi xong liệt lữ người thì cô mới nằm xuống thở hổn hển, còn đối với Khánh thì anh không ngờ cô vợ của mình lại bạo dạn đến như thế.

- Khiếp...sao em khỏe thế. Lại còn bạo dạn nữa chứ?

- Anh cũng đâu có kém gì, nói là gay thế mà cũng "ấn vào đẩy ra" mạnh dữ. Chắc tại không ưng cô vợ như em nên mới nghĩ ra cái trò thú nhận bị gay chứ gì? Nhìn anh là em biết trai thẳng rồi nhé._ Hoa cười tủm tỉm.

- Giờ thì anh không dám chê nữa đâu...

Nói rồi Khánh ôm chặt lấy cô vợ của mình vì quá sung sướng. Cũng may anh nghe mẹ cưới Hoa về nếu không thì có hối cũng không kịp...

An Vy/ Theo Thể thao và Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/su-tao-bao-cua-vo-khien-chong-co-phan-ung-khong-ngo-171445/