Sự cố mai mối: Xem mặt cô “tươi” lấy phải cô “héo”

(VTC News) - Không ít người vì lý do nào đó phải nhờ đến người mát tay mai mối. Tuy nhiên, nhiều tình huống dở khóc, dở cười trong chuyện se duyên đã xảy ra.

Xem mặt cô “tươi” lấy phải cô “héo”

Ông tơ, bà nguyệt cũng có đủ dạng, từ chân chính đến trục lợi gây ra nhiều tình huống bi hài, dở khóc, dở cười.

Khi còn trẻ anh Phạm Biên Thành (Thái Bình - Đồng Thái - Ba Vì - Hà Nội) cũng khá đào hoa. Tuy nhiên, cách đây 6 năm, anh bị vợ sắp cưới “xù” ngay trước ngày vu quy khiến anh đau đớn, mất niềm tin. Từ đó, anh dường như sống khép mình với các mối quan hệ, đặc biệt “cảnh giác” cao độ với phái đẹp.

Cuộc sống bộn bề khiến nhiều người "quên" không lập gia đình

Dù đã 34 tuổi và là ông chủ của một trang trại chăn nuôi rộng cả chục ha, anh vẫn “vườn không nhà trống”. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, hay cả những “cháu” mười tám đôi mươi cũng đã không còn lẻ bóng anh cũng thấy chạnh lòng.

Anh Thành chia sẻ: "Nghĩ đến bố mẹ già nua ngày ngày giục anh cưới vợ để mong được ngày bế cháu nội trước khi xuôi tay, tôi đành tìm đến nhờ vả bà mối mát tay có tiếng trong huyện."

Ngày đi gặp mặt, bà mối đưa đến trước mặt anh một cô gái tên Hằng. Dù Hằng ở tuổi gần ba mươi nhưng trông cô vẫn có duyên. Đặc biệt cách nói chuyện hóm hỉnh, hiểu biết của cô càng khiến anh Thành ưng ý gật gật.

Sau ngày gặp mặt anh cũng đã vài lần hẹn gặp Hằng, nhưng đều bị cô từ chối vì lý do này nọ. Họ chỉ liên lạc qua điện thoại với nhau. Hai tuần sau, anh quyết định đưa sính lễ đến xin vợ.

Anh sốc đứng tim khi Hằng kéo anh ra sau nhà phân trần: “Người ấy là chị gái em, mong anh thương lấy chị ấy, đời chị ấy đã khổ lắm rồi. Em cũng xin anh đừng trách em. Em chỉ muốn làm điều gì đó cho chị gái tội nghiệp của em mà thôi.”

Anh ngậm ngùi không biết chuyện gì xảy ra khi người anh để ý đang ở phòng trong, còn người ngồi cạnh anh lại là cô gái khác: già hơn, xấu hơn, bị teo chân trái đi lại khá vất vả. Rồi anh tự an ủi có lẽ là số phận nên đành chấp nhận.

Cô chị tuy ngoài hình không bằng cô em nhưng bù lại rất chịu thương chịu khó, biết điều nên cuộc sống gia đình của anh may mắn vẫn yên ổn. Bạn bè anh Thành biết chuyện thường trêu anh “lên nhầm kiệu hoa được vợ như ý”.

Lấy phải Đài Loan dởm

Tại Ý Yên – Nam Định, rất nhiều cô gái mơ được lấy chồng Đài Loan mong đổi đời. Ở cái tuổi 27, không còn có nhiều sự lựa chọn, Nguyễn Thị Hiên cũng nuôi giấc mộng lớn ấy. Khi được một người quen hứa giới thiệu cho cô một mối tử tế cô đã ăn ngủ không yên đợi đến ngày được gặp “đức lang quân”.

Một đám cưới hạnh phúc là mong ước của nhiều người

Anh Đài Loan (44 tuổi) giọng lơ lớ, tự nhận là một doanh nhân giỏi, có nhà cao cửa rộng, có đến 2 cái 4 bánh. Anh lại hay qua công tác tại Việt Nam nên sẽ tạo điều kiện đưa cô về thăm nhà thường xuyên.

Nghe điều kiện tốt vậy, Hiên nhanh chóng tổ chức đám cưới hoành tráng và xách va li theo “chồng” về tổ ấm. Tuy nhiên việc xuất ngoại của Hiên gặp khá nhiều rắc rối. Hiên bị “mất” túi xách đựng tiền, điện thoại giấy tờ tùy thân trong khi lên cửa khẩu.

Trong khi chờ thủ tục, “anh Đài” đưa cô về nhà một người “bà con” dân tộc tại tỉnh Cao Bằng. Khi ấy cô mới tá hỏa khi thấy cách ăn mặc, nói năng và làm ăn của anh giống hệt như người địa phương, như thể đó là nhà của anh ta vậy. Cô ngã ngửa khi biết mình đã lấy phải 1 ông Đài Loan dởm, 1 ông "tộc" chính gốc.

"Không giấy tờ, không tiền, tôi bị chồng hành hạ, ngược đãi, bị giam cầm như con thú. Sau hơn một năm, khi đang mang bụng bầu, tôi mới được đi lại tự do. Một ngày, khi cả nhà đi lên nương, tôi vờ đau bụng xin ở nhà nghỉ, sau đó cô tìm cách trốn ra, may mắn gặp người tốt cho đi nhờ xe về xuôi." chị Hiên nghẹn ngào kể lại.

Lúc này gia đình Hiên mới biết hoàn cảnh thương tâm của cô. Cô trở về quê và tìm đến gặp bà mối kia tra hỏi. Cô chỉ nhận được lời khóc lóc, van xin rằng bà ta cũng bị người khác lừa, chứ không biết anh kia chỉ là "tộc".

Tai nạn khi mai mối qua mạng

Dịch vụ mai mối qua mạng đang được rất nhiều bạn trẻ tìm đến. Những câu chào mời rất hấp dẫn mà không hề tốn kém trên nhiều diễn đàn như: Chỉ cần cung cấp tên, tuổi, quê quán, sở thích, mẫu bạn trai (gái) mình thích, số điện thoại liên hệ kèm theo một tấm ảnh chân dung của gửi về địa chỉ email:

Mai mối qua mạng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cũng có nhiều trường hợp mai mối qua thế giới ảo lại thành hiện thực. Tuy nhiên, dịch vụ này lại thường tiềm ẩn những “tai nạn” bất ngờ.

Thường tham gia các diễn đàn trên mạng, Nguyễn Thúy Duyên sinh năm 1992 ở Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam được xếp lịch hẹn hò với một anh chàng cũng tham gia dịch vụ mai mối.

Duyên đã nắm được kha khá thông tin về bạn nam này, đặc biệt là tấm ảnh chân dung để nhận ra nhau ngoài thế giới thực. Tuy nhiên, Duyên té ngửa khi người đến gặp mình không hề giống như trong giới thiệu. “Chú” này hơn cô đến gần hai chục xuân xanh, anh ta khai man đến 15 tuổi so với trên diễn đàn mai mối.

Duyên đành chủ động nói khéo về sự chênh lệch tuổi tác rồi không liên lạc, nhưng “chú” ấy không buông tha, liên tục nhắn tin, gọi điện khủng bố cô cả ngày, cả đêm.

Sau "sự cố" đó, Duyên buộc phải thay số điện thoại mới, đồng thời cũng đổi luôn nickname trên diễn đàn và tự nhủ sẽ không bao giờ tham gia vào diễn đàn mai mối trên mạng nữa. Cảnh giác với những thông tin trong thế giới ảo luôn là không thừa đối với mọi người.

Bích Thảo

Tin liên quan

Nguồn VTC: http://vtc.vn/321-305892/suc-khoe-gioi-tinh/su-co-mai-moi-xem-mat-co-tuoi-lay-phai-co-heo.htm