Stylist Việt kể chuyện đền váy 100 triệu, mang 50kg đồ đi tuần thời trang

Mạch Huy cho rằng, stylist là một công việc thú vị nhưng cũng nguy hiểm như "chơi với dao".

Mạch Huy là cái tên đang lên trong giới thời trang Việt. Chàng stylist 9x từng tốt nghiệp Á khoa chuyên ngành đồ họa, sau đó chuyển hướng sang thời trang. Đến nay, Mạch Huy đã là biên tập viên của một tạp chí thời trang lớn được 3 năm, làm việc với nhiều ngôi sao như Thanh Hằng, Lan Khuê, Phạm Hương, Lan Ngọc, Jolie Nguyễn, Trúc Diễm... Anh chàng cũng tham gia thực hiện MV cho Tóc Tiên (Big girl don't cry), Đông Nhi (Pink Girl), Văn Mai Hương (Monalisa)...

Mạch Huy ở Seoul Fashion Week.

Mạch Huy là một trong những gương mặt "chịu chi" để tới Seoul Fashion Week vừa qua. Ở "kinh đô thời trang châu Á", anh chàng tham dự 8 show diễn của các nhà thiết kế lớn với tư cách báo chí.

Trước khi lên đường sang Hàn, Mạch Huy chuẩn bị đến 50kg trang phục với số tiền đầu tư không nhỏ. Anh chàng sử dụng từ các thương hiệu cao cấp như Hermes, Yves Saint Laurent, Christian Louboutin… cho đến hàng phổ thông như Zara. Tuy nhiên những món đồ ưa thích nhất của anh chàng đến từ các nhà thiết kế Việt như Đỗ Mạnh Cường, Võ Công Khanh, Tùng Vũ. Ở Seoul Fashion Week, Mạch Huy lọt vào ống kính của nhiều tay săn ảnh street style. Anh chàng còn xuất hiện trên Vogue trong phần street style ấn tượng.

Mạch Huy cùng dàn fashionista Việt "đổ bộ" Seoul Fashion Week.

Mạch Huy cho biết quy trình tổ chức fashion week ở nước ngoài rất chuyên nghiệp. "Dù có nhiều show diễn với quy mô lớn liền nhau nhưng tất cả điều được sắp xếp rất gọn ghẽ và logic. Thời gian bắt đầu đúng đến từng phút. Khi bạn ngồi ở hàng ghế đầu, nhà điều hành sẽ đến hướng dẫn chi tiết cách ngồi cho đẹp khung hình chụp người mẫu catwalk". Việc tham gia fashion week là một trải nghiệm rất tốn kém nhưng hoàn toàn đáng giá.

Mạch Huy chia sẻ, hành trình trở thành stylist không hề đơn giản. "Những ngày đầu tiên, mình bắt đầu với vai trò trợ lý cho cả team thời trang của tạp chí. Sau một quá trình dài làm việc, mình mới được tham gia chụp những bài đầu tay".

Một bức hình của Lilly Nguyễn do Mạch Huy làm stylist.

Với mỗi ngôi sao khác nhau, stylist lại phải tìm được hướng đi chung cho phong cách mình muốn thể hiện và hình ảnh cá nhân của ngôi sao đó. Việc phải mượn cho đủ trang phục và ứng biến kịp lúc là những khó khăn trong nghề mà Mạch Huy phải trải qua.

Anh chàng cho rằng stylist là một công việc "nguy hiểm". Những bộ hình càng chất lượng, giá trị của trang phục càng cao. Nhiều buổi chụp ảnh stylist như đang phải… chơi với dao khi ôm trên tay cả chục bộ đồ hiệu mà giá mỗi bộ nhiều khi đắt hơn cả nửa năm tiền lương cộng lại. Đa số stylist, dù có cẩn thận và tỉ mỉ đến mấy, cũng từng phải đối mặt với việc đền đồ. Chính Mạch Huy cũng có một kỷ niệm "đau đớn" khi phải đền một chiếc váy hiệu có giá lên đến 100 triệu đồng.

Xem thêm: Street style ở Seoul của Mạch Huy

Hình ảnh do Mạch Huy làm stylist

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/stylist-viet-ke-chuyen-den-vay-100-trieu-mang-50kg-do-di-tuan-thoi-trang-3490792.html