Sống trong địa ngục khi gây chuyện tày đình trong 3 năm chồng đi xa

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, con gái Thu càng lớn càng giống sếp mình như đúc. Nước da ngăm đen, mái tóc xoăn như lời tố cáo tội ngoại tình của Thu với chồng.

Huy chồng Thu là nhân viên một công ty xây dựng. Huy nổi tiếng đẹp trai hiền lành còn Thu là nhân viên kế toán của một công ty thiết kế. Họ được gọi là đôi trai tài gái sắc, đi đâu cũng dính nhau như sam. Rồi ngày đẹp trời nọ họ đã tổ chức một đám cưới linh đình. Hơn 1 năm sau họ có một cậu con trai kháu khỉnh.

Ngày con Thu chào đời, cũng là ngày chồng Thu nhận được quyết định phải chuyển vào Nam công tác 3 năm. Dù rất yêu chồng nhưng Thu không thể bắt anh bỏ việc ở nhà với mẹ con cô được.

Ngày tiễn chồng ra sân bay, Thu đã khóc rất nhiều. Thu chỉ mong sao 3 năm ấy trôi qua thật nhanh để vợ chồng cô lại được bên nhau. Xa chồng rồi, hầu như đêm nào Thu cũng nằm mơ thấy mình đang ở cạnh anh. Nhiều đồng nghiệp cơ quan thấy Thu xinh đẹp xa chồng, ngỏ ý cặp kè nhưng cô mặc kệ tất cả.

Cứng rắn, kiên quyết nhưng Thu không thoát khỏi lưới tình của sếp mình. Gã đàn ông đã ngoài 50, da ngăm đen, bụng phệ nhưng rất giỏi ăn nói.

Trường- sếp của Thu là người đàn ông đã có vợ và 3 người con trai. Hiện đang là chủ của một chuỗi những công ty xây dựng. Dù đã gần 50 nhưng sếp của Thu có sức khỏe dẻo dai như một thanh niên thực thụ. Biết chồng Thu đi vắng nên Trường tỏ ra khá quan tâm tới cô.

Sau một vài buổi nói chuyện riêng tư, Thu và Trường đều nhận thấy họ khá hợp nhau. Nói chuyện nhiều họ càng trở nên thân thiết và không giấu giếm nhau bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện thầm kín nhất.

Ảnh minh họa.

Và rồi trong một buổi liên hoan cơ quan, hôm đó trời mưa rất to Trường đã đưa Thu về. Trong khi đợi mưa ngớt, Thu đã mời sếp mình ở lại dùng chén trà. Cũng bởi tâm lý xa chồng, lại bị những lời ngon ngọt của sếp làm mờ mắt, Thu ngã vào vòng tay người đàn ông này.

Sau hôm đó, họ lại tiếp tục đến với nhau. Những khi ở bên sếp mình Thu cảm thấy được yêu thương chiều chuộng. Tuy nhiên, cô vẫn bị dằn vặt, ám ảnh bởi tội lỗi đó. Cô sợ nếu mọi chuyện bại lộ, cuộc hôn nhân của cô sẽ thế nào?

Đôi lần, Thu muốn dừng lại, nhưng người đàn ông đó không cho cô dừng. Từ hôm đó, ông ta cho Thu lên làm trưởng phòng và Thu phải thường xuyên đi gặp đối tác cùng ông ta. Những cuộc liên hoan, những buổi văn nghệ cơ quan Thu không vắng buổi nào.

Rồi nữa, có những đêm thay vì mơ tới chồng, Thu lại mơ thấy mình đang nằm ngủ bên người đàn ông đó, Thu thấy mình đang thèm muốn một cái gì đó thật mãnh liệt. Khi tỉnh dậy cô cũng ghê tởm chính mình.

Những năm công tác xa nhà, chồng Thu thi thoảng có về thăm vợ con, nhưng được vài hôm anh lại đi. Và lần gần đây nhất là một tuần. Thuộc tuýp người nhạy cảm, nên chồng Thu có nhận ra sự thay đổi của vợ, anh có hỏi cô rằng “Em có còn yêu anh nhiều không?”. Khi đó, Thu chột dạ và im lặng.

Đợt đó, dù chồng cô về một tuần nhưng cô lại có bầu. Chính điều đó tạo nên không ít dị nghị từ cơ quan, hàng xóm. Ai cũng nhận thấy, suốt cả thai kỳ, người chăm sóc cô chẳng ai khác chính là người sếp ngoài 50 tuổi ấy. Khi đứa con gái của Thu chào đời, ông ta đã lo lắng cho cô, chu cấp thêm cho cô thêm một khoản tiền để nuôi con.

Đợt Thu sinh đứa con thứ 2 chồng cô cũng hết kỳ công tác, anh về làm gần nhà. Thời gian ở bên vợ con nhiều hơn, nhưng có lẽ cô đã quen với cuộc sống vụng trộm kia.

Dù Thu và sếp mình chẳng gặp nhau trong suốt thời gian đầu chồng cô về. Nhưng dường như tình cảm của cô với chồng cũng đang nhạt nhòa theo năm tháng. Thu không còn khát khao được nằm trong vòng tay chồng như xưa, đổi lại Thu nhớ người đàn ông kia da diết.

Chồng Thu không mảy may suy nghĩ, anh cứ nghĩ do anh đi xa nhà quá lâu để cô tổn thương nên giờ anh dành tất cả bù đắp cho 3 mẹ con cô. Được nghỉ 6 tháng nhưng 4 tháng Thu đã xin phép chồng đi làm để gặp gỡ sếp. Trong lòng Thu và sếp cô cũng hiểu rằng họ nên chấm dứt tất cả.

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, con gái Thu càng lớn càng giống sếp mình như đúc. Nước da ngăm đen, mái tóc xoăn như lời tố cáo tội ngoại tình của Thu với chồng. Họ hàng nội ngoại đều dị nghị về đứa con gái của hai người. Không ít người hiểu chuyện đều cho rằng đó không phải con chồng cô.

Suốt gần 1 năm từ ngày con chào đời, Thu gần như sống trong địa ngục, sự lo lắng, giày vò về những gì đã qua. Ước gì thời gian trở lại, có lẽ Thu đã không làm như thế. Thu thực sự cảm thấy có lỗi, Thu càng lo sợ chồng cô sẽ bỏ cô mà đi khi biết sự thật. Giờ Thu đang không biết phải làm thế nào để giữ được hạnh phúc mong manh này đây? Liệu Thu có nên thú nhận hết với chồng mình hay không?

Thanh Bình

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/song-trong-dia-nguc-khi-gay-chuyen-tay-dinh-trong-3-nam-chong-di-xa-a166116.html