Sống như Vân Hugo: Không lãng phí bất kì giây phút nào trong cuộc đời!

Ở tuổi 32, dù đang biết mình đã hỏng một mắt, mất dần đi giọng nói nhưng MC Vân Hugo vẫn sống lạc quan, yêu đời bởi bên cạnh cô luôn có gia đình, bạn bè và tình yêu lớn - cậu con trai đầu lòng.

Ngày 22/11, công chúng không khỏi bàng hoàng khi biết tin nữ MC - diễn viên Vân Hugo chia sẻ trên chương trình Ghế không tựa về tình trạng sức khỏe không được tốt của mình. Theo đó, cô đã bị hỏng hoàn toàn một mắt và giọng nói thì dần mất đi. Rất có thể trong thời gian tới cô không thể làm MC được nữa và sẽ chuyển sang một công việc khác phù hợp hơn, không phải nói nhiều.

Ngay sau khi chương trình phát sóng, người hâm mộ vô cùng nghẹn ngào và không tin nổi đây là sự thật. Bởi theo dõi trên Facebook cá nhân của Vân Hugo thì thấy cô lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời, bận rộn công việc cũng như tự thưởng cho mình những chuyến du lịch cùng bạn bè. Đặc biệt, Vân Hugo dành nhiều thời gian chăm sóc, vui đùa cùng cậu con trai đầu lòng. Thậm chí, mới cách đây không lâu, cô còn vừa hoàn thành xong bộ phim Zippo, mù tạt và em trên sóng VTV3. Vừa làm MC, diễn viên, người đẹp còn khá thành công ở lĩnh vực kinh doanh… Vậy cớ sao một người như Vân Hugo lại có thể đối mặt với tình trạng bệnh trầm trọng như này.

Vân Hugo nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình.

Vâng! Vân Hugo - cái tên chẳng còn xa lạ với rất nhiều khán giả, cô là một trong những hot girl thế đầu của Hà Nội cùng với Hoàng Thùy Linh, Quỳnh Nga, Mi Vân,… Xinh đẹp, tài năng, thông minh, có năng khiếu nói, Thanh Vân càng nhận được tình cảm của mọi người khi thử sức trong vai trò MC của chương trình Vui cùng Hugo vào năm 2004. Sau đó, cô lấn sân ở lĩnh vực diễn xuất với vai diễn ấn tượng trong Nhật ký Vàng Anh cả hai phần 1 và 2.

Giai đoạn sự nghiệp đang trên đà phát triển, độ tuổi cũng ngày càng xinh đẹp thì người ta lại thấy Vân Hugo bất ngờ lên đường đi du học. Và đến năm 2008, cô bất ngờ kết hôn với một anh chàng khá điển trai, học thức. Tình yêu của hai người khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, ghen tỵ, đặc biệt, sau có thêm cậu con trai đầu lòng Cu Bin kháu khỉnh.

Thanh Vân ngày còn dẫn chương trình Vui cùng Hugo.

Và đóng Nhật ký Vàng Anh.

Nhưng không, hạnh phúc đâu có mỉm cười trọn vẹn với bất cứ ai!

Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười mãi với Vân Hugo khi có một tổ ấm hạnh phúc, chồng điển trai, tâm lý, con trai đáng yêu và bố mẹ hai bên gia đình rất tạo điều kiện. Ấy vậy mà, chỉ sau 4 năm cuộc nhân đã tan vỡ, Vân Hugo và ông xã Tường Linh đều quyết định “đường ai nấy đi”. Khi đó có khá nhiều tin đồn về chồng cô cũng như mối quan hệ giữa hai người nhưng cả hai giữ im lặng. Thậm chí, dù chia tay, họ vẫn coi nhau là bạn, cùng chăm sóc con trai khôn lớn.

Sau khoảng thời gian suy sụp, những sóng gió trong đời sống hôn nhân, cuối cùng Vân Hugo đã bình tâm trở lại, tự tin tiếp tục với công việc MC và diễn xuất. Cô “lao đầu” vào làm việc, thức ngày thức đêm với các dự án cũng như bộ phim truyền hình. Cô tự nhận mình là con người của công việc đúng với cung Ma Kết.

Cô nàng Ma Kết vẫn mạnh mẽ vượt qua sóng gió và tự nhận mình là con người của công việc.

Thay vì cứ mãi ôm nỗi buồn, lo lắng thì Vân Hugo luôn cho mọi người thấy cô mạnh mẽ, vui vẻ ra sao.

Lúc nào cũng thấy cô xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh biết nói.

Bên cạnh đó, người đẹp vẫn dành thời gian để chăm sóc cậu con trai đang ở độ tuổi chập chững mới lớn. Với cô, Cu Bin chính là tình yêu, là động lực để mình vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Ngay cả giai đoạn biết mình bị bệnh khi một mắt đã hỏng, giọng ngày một khàn, cô nàng Ma Kết - Vân Hugo vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Ở tuổi 32, Thanh Vân Hugo không còn yếu đuối hay nông nổi như thời còn trẻ, thay vào đó cô đã thật sự trưởng thành, hiểu đời. Đằng sau vẻ xinh đẹp, quyến rũ, đằm thắm kia lại là một người phụ nữ với những phút yếu lòng, những nỗi lo đau đáu về gia đình khi thấy bố mẹ ngày một già yếu, con trai vẫn còn quá nhỏ.

Ở tuổi ngoài 30 người ta không còn lo lắng, giữ gìn những nếp nhăn, cũng không còn quá lo sợ khi thấy tóc mình rụng đi nữa bởi ở thời điểm đó người ta biết giá trị con người mình nằm ở đâu. Càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ nhiều về bố mẹ hơn. Tôi bắt đầu sợ hãi thực sự khi chứng kiến bố mẹ tuổi già sức yếu, đối diện với bệnh tật. Tôi luôn tự động viên bản thân mình phải cố gắng làm tốt hơn để trở thành trụ cột của gia đình. Bố mẹ luôn lo lắng, trăn trở về cuộc sống hiện tại của tôi, sợ sau này nhỡ có làm sao thì để lại tôi và bé Bin cho ai….” - nữ MC trải lòng trong một bài phỏng vấn.

Sành điệu, quyến rũ, mặn mà chính là những từ là mọi người hay nói về cô nàng MC 32 tuổi này.

Đúng vậy, đôi khi nhìn họ vui vẻ vậy nhưng thật ra đằng sau nụ cười kia lại là những tâm trạng, nỗi lòng mà chẳng mấy ai thấu. Cuộc sống chẳng lúc nào là hoàn hảo, “cái quái gì cũng có thể xảy ra”!

Và trong con đường sự nghiệp, ai cũng có một điều gì đó để cản trở bước đi của chính họ. Ai cũng có hoàn cảnh gì đó để làm ta chùn bước. Tuy nhiên, ai cũng có quyền lựa chọn bước hay dừng lại. và Vân Hugo cũng vậy! Cô chọn mình cuộc sống bình yên nhưng vẫn rất mạnh mẽ vượt qua chông gai. Chỉ có mạnh mẽ vào lúc này cô mới thật sự hạnh phúc!

Hãy sống như Vân Hugo, sống như thể ngày mai không được sống nữa! Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong ngày hôm nay nếu ngày mai mình không còn!

Càng mạnh mẽ càng giúp người ta hiểu đời hơn, ít trách cứ cuộc sống hơn. Chưa bao giờ tôi thấy bình yên hơn thời điểm này. Tôi không cho phép mình nghĩ đến những tiêu cực. Tôi tìm ra cho mình triết lý sống: “công việc là lẽ sống của tôi”…” - Vân Hugo nói.

Đâu đó vẫn phảng phất những nỗi buồn man mác.

Hãy cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc bình yên của Vân Hugo và con trai Cu Bin. Cậu bé chính là tình yêu, sức mạnh vĩ đại giúp cô vượt qua bệnh tật!

Nhiều năm nay, Vân Hugo vẫn làm mẹ đơn thân, chấp nhận một mình nuôi con trai.

Với Vân Hugo, con trai chính là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.

Cu Bin là bờ vai, là động lực cho mẹ Vân sống mỗi ngày.

Chàng võ sĩ mạnh mẽ của Vân Hugo.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cu Bin đã tỏ ra rất người lớn, luôn biết cách chăm sóc mẹ.

Từ cách nửa đêm ngồi bóp chân cho mẹ..

Hay ngồi kể những câu chuyện vui làm mẹ cười…

“Mẹ! Con yêu mẹ nhiều như cát. Cát mãi mãi sẽ không hết mẹ ạ. Mãi mãi không hết đâu” - Vân Hugo từng chia sẻ lời tâm sự của con trai với mình.

Dù bận rộn đến đây, cô vẫn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ con học bài.

Hay thi thoảng lại đưa con đi chơi.

Cu Bin thích thú khi được mẹ đưa đi sự kiện.

Vân Hugo đang có những ngày tháng bình yên nhất cuộc đời!

Hương Ngân

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/the-gioi-sao/song-nhu-van-hugo-khong-lang-phi-bat-ki-giay-phut-nao-trong-cuoc-doi-932803.html