Sống như bà hoàng, Lý Nhã Kỳ vẫn không quên ký ức về tuổi thơ nghèo khó chỉ toàn ăn khoai luộc

Lý Nhã Kỳ - người đẹp nổi tiếng giàu nhất nhì Việt Nam khiến nhiều Phật tử kinh ngạc và rơi nước mắt khi nghe về cuộc sống tuổi thơ nghèo khó, suốt ngày ăn khoai luộc của cô.

Nhân dịp lễ Vũ Lan, Lý Nhã Kỳ được Thượng tọa Thích Nhật Từ mời đến chùa Giác Ngộ (TP.HCM) để trò chuyện với hơn 700 Phật tử về gia đình, tình cha mẹ và đạo hiếu làm con.

Trong buổi giao lưu, người đẹp đã chia sẻ về cuộc sống thơ ấu đầy khó khăn, thiếu thốn của gia đình cô làm nhiều người không cầm được nước mắt.

Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ những câu chuyện về tuổi thơ vô cùng khó khăn của mình với các Phật tử tại chùa Giác Ngộ (TP.HCM) - Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ cho biết, cha cô dù may mắn sống sót quay về sau chiến tranh ác liệt nhưng do những vết thương nặng nề khiến ông nằm liệt giường. Một mình mẹ Lý Nhã Kỳ phải bươn chải lo miếng ăn cho cả 5 người trong gia đình.

Nữ diễn viên Gió nghịch mùa chia sẻ: "Năm ấy tôi mới lên 7 tuổi, vết thương chiến tranh của cha phát bệnh, khiến cha nằm liệt giường. Một mình mẹ khi đó còn rất trẻ đã phải cáng đáng lo lắng cho cả gia đình với 3 con thơ. Cảnh nghèo, thiếu ăn là chuyện hàng ngày".

Thế nhưng, những khó khăn không dừng lại ở đây, mẹ cô vì làm việc quá sức mà sức khỏe kiệt quệ phải nằm tịnh dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian. Lúc ấy, nhờ có tình yêu và sự đoàn kết của 5 thành viên trong gia đình mới có thể giúp cả nhà vượt qua.

Cũng vì trải qua những chuỗi ngày khó khăn, thiếu thốn trong tuổi thơ đã giúp cho nữ diễn viên có được sự kiên cường để vượt qua mọi khó khăn sau này.

Người đẹp không kiềm được nước mắt khi nhắc đến mẹ phải một mình gồng gánh cả gia đình 5 người đến mức kiệt sức - Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ không kiềm được nước, kể: "Biến cố tiếp tục ập đến khi mẹ tôi kiệt sức, phải nằm tịnh dưỡng một thời gian. Lúc đó, 3 chị em không ai bảo ai mỗi người phải tự làm những công việc khác nhau để lo cho gia đình. Chị cả của tôi mới 13 tuổi đã phải bươn chải ra đường bán buôn, trong khi người chị giữa lo việc chăm sóc cha, còn tôi mới 7 tuổi đã vừa đi học vừa chăm mẹ.

Những tháng ngày khó khăn ấy, trong ký ức của tôi là chuỗi ngày ăn khoai luộc, 3 chị em phải xới lên để trông đầy đặn, nhìn thấy nhiều hơn để ăn cảm thấy no. Chính sự khó khăn lúc nhỏ đã tôi luyện cho tôi sự kiên cường trước mọi gian khó".

Người đẹp cho biết thêm, đến giờ dù cha đã mất nhưng các chị em vẫn giữ thói quen cúng cơm cho cha hàng ngày và trân trọng từng ngày được sống bên mẹ, phụng dưỡng mẹ. Những chia sẻ chân thành ấy đã khiến cho nhiều Phật tử có mặt tại buổi giao lưu bồi hồi xúc động.

Nhiều Phật tử khâm phục trước nghị lực và cách Lý Nhã Kỳ phấn đấu để có được thành công như ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Sau buổi trò chuyện, nhiều Phật tử và khán giả cho biết, họ hoàn toàn bất ngờ khi được biết cuộc sống khốn khố của Lý Nhã Kỳ cũng như ngưỡng mộ cách cô vượt qua nghịch cảnh để thành công vang dội như hôm nay.

Bức xúc bị treo di ảnh, đồn qua đời vì bệnh lạ, Lý Nhã Kỳ làm hành động khó ai ngờ

Cách đây ít phút, Lý Nhã Kỳ bức xúc và lên tiếng khi một số trang treo “di ảnh” và tung tin cô đã chết.

"Choáng" vì Lý Nhã Kỳ khoe mặt mộc không tỳ vết, gái trẻ "phát hờn"

Thường xuyên xuất hiện lộng lẫy, kiêu sa đi dự sự kiện, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe ảnh mặt mộc đẹp không góc...

Mắc bệnh lạ 'quên hết mọi thứ chỉ sau 1 đêm', Lý Nhã Kỳ chia sẻ: Ban ngày tôi làm osin, buổi tối mới làm công chúa

Lý Nhã Kỳ là diễn viên, người đẹp nổi tiếng trong showbiz với sự thông minh cũng như khối tài sản đồ sộ, tuy nhiên ít ai biết cô...

Bảo Bảo (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/song-nhu-ba-hoang-ly-nha-ky-van-khong-quen-ky-uc-ve-tuoi-tho-ngheo-kho-chi-toan-an-khoai-luoc-110243.html