Sống mà không tử tế...

Ngẫm ra cái sự gian dối của con người ta thật đáng sợ, ông ạ! Nhất là khi nó lại được họ “nhân” rộng ra hàng trăm dị bản.

- Có chuyện gì mà ông bức bối, giọng đầy cay đắng thế?

- Chuyện tưởng là nhỏ nhưng suy ngẫm mới thấy cái sự táng tận lương tâm. Cơ quan chức năng vừa phát hiện ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có tới hàng trăm người lập hồ sơ giả cựu thanh niên xung phong để được hưởng trợ cấp, hưởng chế độ người có công.

- Trước đây từng có những vụ ăn chặn tiền trợ cấp, chế độ chính sách của các gia đình liệt sĩ, còn bất nhân, tồi tệ hơn vụ này nhiều.

- Tôi không bàn tới số tiền mà họ “cướp giật” của những người có công. Điều kinh khủng là hàng trăm người cùng dối trá, khai man là thanh niên xung phong mà chính quyền không phát hiện ra sao?

- Cái kim trong bọc sớm muộn rồi cũng thò ra thôi, ông ơi! Bây giờ tìm ra cũng chưa muộn, theo tôi phải xử lý thật mạnh, thật nghiêm.

- Tất nhiên rồi! Song ông có hiểu vì sao họ lại cướp công sức của những người có công với đất nước không?

- Chịu, làm sao tôi biết được mưu đồ đen tối của họ.

- Họ muốn được hưởng bảo hiểm xã hội miễn phí suốt đời, khi chết còn được hưởng tiền tử tuất, được tổ chức tang lễ.

- Sống mà không tử tế thì làm sao mong được chết như người tử tế, hả ông?

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/song-ma-khong-tu-te/719314.antd