Sông Lam đã dậy sóng trở lại

Hai chiến thắng liên tiếp tại đấu trường Cúp Quốc Gia không hẳn là một chiến tích quá lớn đối với một đội bóng ở V-League, thế nhưng những gì thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thể hiện trên sân là một bộ mặt hoàn toàn khác so với lượt đi.

Kết thúc giai đoạn lượt đi V-League , chắc hẳn rất nhiều NHM không nhận ra hình ảnh của một SLNA mạnh mẽ và đầy chất những mùa giải trước. Thay vào đó là một bộ mặt bạc nhược khó tin. Đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể thắng 3 trong tổng số 13 trận đã đấu, ghi được được 16 bàn và để lọt lưới đến 20 bàn.

Sự thất vọng là điều quen thuộc với SLNA ở giai đoạn lượt đi

Trong nhiều năm vừa qua, Mỗi mùa giải kết thúc, các đội bóng lại hướng về Nghệ An với hy vọng kiếm được vài ba cầu thủ chất lượng nhằm thực hiện tham vọng của mình. Trong đội hình của hầu hết các đội bóng đang chơi tại V-League đều có những cái tên được đào tạo tại SLNA. Những Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình đều ra đi tìm bến đỗ mới sau khi cảm thấy đã đóng góp đủ cho đội bóng quê Hương. Sự chung thủy của Nguyên Mạnh, cùng với Ngọc Hải, Phi Sơn, Mạnh Hùng, SLNA vẫn rất đáng nể tại V-League nhưng họ không đủ sức để kéo SLNA trở về thời hoàng kim.

13 trận đấu đã qua của V-League 2017 thực sự là cơn ác mộng kéo dài với NHM xứ Nghệ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng dường như bất lực trong việc duy trì sự ổn định. Cứ sau mỗi trận thắng nhọc nhằn, Ngọc Hải và các đồng đội lại trải qua chuỗi 2 đến 3 trận thi đấu không thành công.

Tiền Đạo Phúc Tịnh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới TP. HCM

Bỏ lại sau lưng những ngày tăm tối, có vẻ mọi chuyện đang tươi sáng trở lại với SLNA. Bắt đầu từ việc thanh lý hợp đồng với “chân gỗ ngoại” Henry và đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, HLV Nguyễn Đức Thắng đang dần dần làm sống lại chất Nghệ trong mỗi thành viên của đội bóng. Từ cựu binh Văn Vinh đến những cầu thủ trẻ như Khắc Ngọc, Xuân Mạnh và đặc biệt là Phúc Tịnh, người được lựa chọn để thay thế Henry đều đang thể hiện một phong độ tuyệt vời. Chính tiền đạo sinh năm 1994 là người ghi bàn mở ra chiến thắng cho SLNA trước TP. HCM trong trận đấu vừa qua.

Trận thắng trước CLB Hà Nội tại Mỹ Đình là sự khẳng định về bản lĩnh của một đội quân trẻ tuổi. Còn màn vùi dập TP. HCM giống như một lời cảnh báo đanh thép với các đối thủ khi tới làm khách tại “pháo đài” thành Vinh.

Sông Lam đã ngủ quên quá lâu và gờ là lúc để nó dậy sóng trở lại!

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 13:05 17/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/song-lam-da-day-song-tro-lai-d398103.html