“Sóng gió giúp tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn”

Từng được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: “Vào Nam ra Bắc”, “Đi qua ngày biển động”, “Những người viết huyền thoại”, “Trò đời”, “Người chồng điên”... và mới đây nhất là bộ phim “Hợp đồng hôn nhân” của đạo diễn Khải Hưng, diễn viên trẻ Bảo Thanh đang dần xây dựng được hình ảnh của mình trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

Sinh năm 1990, tại Bắc Giang trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bởi vậy niềm đam mê diễn xuất như “ngấm vào máu” cô từ lúc nào không hay. Năm 8 tuổi, tình cờ, Bảo Thanh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phi Tiến Sơn cho vai bé Nụ trong bộ phim “Vào Nam ra Bắc”, vai diễn này cũng mang lại cho Bảo Thanh giải thưởng “Diễn viên phụ xuất sắc” tại LHP Việt Nam lần thứ 13.

Diễn viên Bảo Thanh trong Lễ trao giải Cánh diều vàng 2014. Ảnh:CTV

Nhớ lại kỷ niệm lần đầu được tham gia đóng phim, Bảo Thanh bồi hồi chia sẻ: “Hồi đó tôi bé nhất đoàn phim nên được cả đoàn cưng chiều. Có một lần quay tới tận nửa đêm, phân đoạn bé Nụ chia tay chú Quang ở ga xe lửa, quạt gió thốc vào mặt để tạo hiệu ứng, nhưng mặt và lưng lại phải xịt rất nhiều nước để giả mồ hôi, trong khi nhiệt độ ngoài trời đang xuống rất thấp. Cả đoàn phim đã phải nhóm một đống lửa rất to, mẹ tôi cũng đứng gần đó, chờ đạo diễn hô cắt là chạy tới quấn khăn để tôi không bị lạnh. Đó là kỷ niệm mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi”.

Bảo Thanh tâm sự, giải thưởng của bộ phim trên có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của cô. Đó cũng là mốc son để Bảo Thanh có thêm động lực và niềm tin theo đuổi đam mê. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, không một chút do dự, cô làm hồ sơ thi vào ngành Diễn viên sân khấu điện ảnh (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội). Từ đây, Bảo Thanh mới chính thức bộc lộ hết năng khiếu diễn xuất cũng như niềm đam mê nghệ thuật vốn đã nhem nhóm từ lâu. Bên cạnh tình yêu và niềm đam mê với nghệ thuật, cô gái trẻ 9x này luôn tâm niệm phải có ý thức học tập, lao động một cách miệt mài và nghiêm túc để có thể mang đến cho khán giả những vai diễn ấn tượng nhất.

Tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, với lối diễn xuất sáng tạo, cuốn hút, Bảo Thanh phần nào làm nên thành công cho nhiều bộ phim, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành trong diễn xuất của cô. Sau thành công từ hàng loạt bộ phim, Bảo Thanh tiếp tục được mời tham gia vào vai Diệp trong phim truyền hình “Người chồng điên” - mang về cho cô giải thưởng Cánh diều vàng 2014.

“Trên con đường thành công không có dấu chân cho kẻ lười biếng”, đi kèm với đó là cả những giọt nước mắt, sự tổn thương, mất mát và ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang, Bảo Thanh đã phải hy sinh rất nhiều. Đó là những ngày tháng cô phải xa cậu con trai nhỏ mới vài tháng tuổi để lăn lộn trên sân khấu, lăn lộn ở phim trường. Những ngày tháng xa gia đình, một mình thuê nhà ở Hà Nội, vật lộn mưu sinh, mong được học tập và làm nghề, dù số lần đứng trên sân khấu chỉ đếm bằng đầu ngón tay, tiền bồi dưỡng chỉ đủ tiền xăng xe và ăn 2 bữa... Rồi cả biến cố lớn xảy đến với Bảo Thanh khi đang học năm cuối đại học thì bố cô vĩnh viễn ra đi trong một cơn bạo bệnh. Mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn, niềm tin vào cuộc sống cũng bị lung lay bởi với Bảo Thanh, bố không chỉ là người cha tuyệt vời, luôn ở bên dạy bảo cô đạo đức làm người, làm nghề, mà còn là kim chỉ nam giúp cô định hướng tương lai.

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, Bảo Thanh luôn biết cách để mạnh mẽ, để vươn lên và cống hiến hết mình cho nghệ thuật như lời bố cô từng dạy. Bảo Thanh chia sẻ, với cô, gia đình, chồng con chính là hậu phương vững vàng nhất để bản thân được thỏa sức tung hoành với những vai diễn. Mặc dù rất khó khăn, nhưng mới đây, cô đã quyết định chia tay Nhà hát Tuổi trẻ, nơi đã gắn bó với Bảo Thanh trong suốt một thời gian dài để rẽ sang một hướng đi khác. Cô cho biết, dù không được làm việc tại Nhà hát nữa nhưng cô sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê diễn xuất cũng như sẽ nỗ lực để có thể cống hiến cho khán giả nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa.

Quỳnh Như

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/song-gio-giup-toi-manh-me-va-truong-thanh-hon-20161014211236126.htm