Sống chung với nước thải sinh hoạt

(LĐ) - Ngày nắng cũng như ngày mưa, các hộ dân ở tổ 26, phường Ngọc Lâm (Long Biên) luôn phải có người trực tát nước thải sinh hoạt ra khỏi nhà.

Sống trong môi trường ngột ngạt, xú uế, bệnh tật... người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng của khu vực, nhưng đều không được giải quyết. Đến lúc này người dân tổ 26, hàng ngày hàng giờ đang sống trong cảnh ngập úng thậm chí nhiều người có nhà, nhưng không dám ở, đóng cửa cả ngày đi ở nhờ nhà người khác... Ở số nhà 25, chủ nhà phải “bắc cầu” bằng một tấm ván ọp ẹp để đi vào nhà chính và xuống khu phụ, nước thải lênh láng khắp sân. Càng vào sâu, tình trạng úng ngập càng trầm trọng. Đến nhà anh Nguyễn Khắc Long, chị Nguyễn Hải Vân, ông Kiên... chúng tôi ái ngại khi nhìn nền nhà lát đá hoa trắng sạch bị láng một lớp cặn đen sì. Nước thải từ cống, nhà vệ sinh, bếp tràn khắp ngõ ngách, ngấm vào chân tường loang lổ. Khắp nhà bốc mùi xú uế khó chịu, đồ đạc phải kê cao để tránh nước hoặc gia chủ phải sơ tán đến nhà người quen. Nhiều nhà không dám nấu cơm, sinh hoạt trong nhà mà phải đi nơi khác vì mùi hôi thối... PV Lao Động có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm. Ông Tuấn nói: “Vấn đề này chúng tôi vừa mới biết, nên việc xử lý phải có cả một quá trình. Như phải tiến hành khảo sát, lên phương án cụ thể, báo cáo quận phê duyệt rồi mới tiến hành làm. Còn tiến hành làm như thế nào, khi nào làm đến lúc này chúng tôi chưa có phương án cụ thể”. Nỗi khổ ngập úng nước thải sinh hoạt của người dân tại tổ 26 phường Ngọc Lâm đã quá lâu, rất mong các cơ quan chức năng của quận Long Biên cần sớm có biện pháp xử lý, trả lại môi trường cuộc sống trong lành cho người dân. Tiến Dũng

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/song-chung-voi-nuoc-thai-sinh-hoat/14496