Sống chung với mẹ chồng: Càng xem càng thấy…phản cảm

Chỉ còn vài tập nữa là bộ phim 'Sống chung với mẹ chồng' sẽ kết thúc nhưng độ 'nóng' của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, càng ngày, bộ phim càng khiến người xem khó chịu bởi những tình tiết được phóng đại một cách thái quá.

Ban đầu, “Sống chung với mẹ chồng” động chạm vào đúng định kiến của chị em về mẹ chồng nàng dâu. Hình ảnh bà mẹ chồng tai quái khiến chị em thỏa mãn bởi dưới góc nhìn của đạo diễn, mẹ chồng sẽ…không còn gì để xấu hơn. Nhưng sự làm quá của Sống chung với mẹ chồng bắt đầu đi quá giới hạn.

Khán giả có thể dễ dàng nhận ra những sự làm quá có phần hơi lố của nhà sản xuất phim

Con dâu không bao giờ coi mẹ chồng là…mẹ

Minh Vân – cô con dâu trong Sống chung với mẹ chồng là một nàng dâu đặc biệt. Khi nói chuyện với chồng, chưa bao giờ Minh Vân gọi bà Phương là “mẹ”. Suốt 30 tập phát sóng, mỗi khi nói với chồng về bà Phương, Minh Vân đều dùng từ “mẹ anh” thay vì từ “mẹ”.

Minh Vân chưa bao giờ coi bà Phương là mẹ của mình

Bản thân cách xưng hô đầy xa cách này cho thấy sự thiếu tôn trọng của Minh Vân dành cho mẹ chồng. Rõ ràng, khi nàng dâu không thể coi mẹ chồng là mẹ của mình thì làm sao có thể đòi hỏi mẹ chồng yêu quý, trân trọng nàng dâu được! Chẳng lẽ, mẹ chồng phải cố gắng lấy lòng nàng dâu mới là…hợp đạo lý?

Không chỉ thế, suốt 30 tập phát sóng, không mấy khi thấy Minh Vân vào bếp. Mọi chuyện cơm nước trong gia đình đều do bà Phương đảm nhiệm. Phải chăng, nàng dâu hiện đại là phải ngồi đó để…chờ mẹ chồng chuẩn bị bữa cơm hàng ngày?

Bế tắc trong hôn nhân gặp ngay…soái ca

Khi Minh Vân bế tắc trong chuyện hôn nhân, khi những mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm, đạo diễn bộ phim cho xuất hiện ngay một chàng… “Soái ca” đẹp trai phong độ, giàu có, tinh tế. Chàng “Soái ca” nâng niu, chiều chuộng và theo đuổi Minh Vân như một vật báu…

Đang bế tắc trong chuyện hôn nhân, Minh Vân gặp ngay…Soái ca

Phải chăng, thông điệp của “Sống chung với mẹ chồng” khi gia đình bế tắc, hãy cứ đi tìm “kẻ thứ ba”, bạn sẽ có hạnh phúc? Rõ ràng, cách gỡ bỏ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu của Sóng chung với mẹ chồng không thực sự hợp lý. Nó sẽ tạo cho người ta cảm giác, những người sản xuất bộ phim đang khuyến khích chuyện…ngoại tình.

Sống chung với mẹ chồng: Đào sâu hố ngăn cách mẹ chồng – nàng dâu

Những bà mẹ chồng trong Sống chung với mẹ chồng như bà Phương, bà Điều đều có chung những đặc điểm không thể nào xấu hơn. Bà Phương (ở thành phố) là bà mẹ chồng quái thai, can thiệp thô bạo vào cuộc sống riêng tư của con, xỉ vả, chửi với, vu oan cho con dâu. Trong khi đó, bà Điều lại là một bà mẹ chồng quê mùa, cổ hủ, trọng nam khinh nữ…. Dường mẹ chồng ở bất cư nơi đâu (thành phố hay nông thôn) đều là những người tai quái, thiếu nhân văn, thiếu văn hóa… Toàn là những lý do để các “bà con dâu” không thể chấp nhận được mẹ chồng mà thôi.

Trong khi đó, các nàng dâu trong "Sống chung với mẹ chồng" cũng mang đầy định kiến về mẹ chồng. Minh Vân thì chưa bao giờ coi bà Phương là mẹ (như đã nói ở trên); nhân vật Trang (Thu Quỳnh đóng) cũng mang những định kiến nặng nề về mẹ chồng.

Sẽ là không quá lời nếu cho rằng Sống chung với mẹ chồng vạch ra cuộc chiến không khoan nhượng giữa mẹ chồng, nàng dâu. Mẹ chồng – nàng dâu trở thành hai lực lượng ở hài “chiến tuyến” trong một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết.

Càng ngày, Sống chung với mẹ chồng càng không có gì để xem. Bởi khán giả không nhận được một thông điệp nào ý nghĩa ngoài những định kiến khó chấp nhận về mẹ chồng, nàng dâu trong xã hội hiện đại.

Quốc Khánh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/song-chung-voi-me-chong-cang-xem-cang-thayphan-cam-192451/