Sơn ấm áp, Huy nổi loạn - Lam sẽ chọn ai trong 'Zippo, Mù tạt và Em'?

Giai đoạn 1 của bộ phim truyền hình gây sốt Zippo, mù tạt và em đang đến lúc cao trào. Giữa hai chàng trai có nhiều ưu điểm riêng, liệu Lam (Nhã Phương) sẽ chọn ai?

Những ngày này, khán giả yêu phim Việt đang chứng kiến một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ với tác phẩm có cái tên khá lạ: Zippo, mù tạt và em. Với mô-típ chuyện tình tay ba giữa cô nàng mạnh mẽ, cá tính với hai chàng công tử nhà giàu, phim đã xây dựng nên những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, tuổi trẻ, tình bạn, tình yêu.

Khi phim đã đi qua gần hết chặng đường đầu (các nhân vật ở thời sinh viên), khán giả vẫn chìm trong chuỗi suy luận bất tận xem trong hai nam chính Huy (Phạm Anh Tuấn) và Sơn (Bình An), ai sẽ là người chiếm được trái tim cô nàng Lọ lem tên Lam (Nhã Phương). Những bí mật của phim vẫn đang được bật mí qua từng tập phim.

Huy: Chàng công tử bad boy điển hình

Trong phim, Huy (Phạm Anh Tuấn) được giới thiệu là hình mẫu chàng công tử điển hình. Gia đình giàu có, bố mẹ bận rộn với những dự án kinh doanh riêng nên từ nhỏ Huy đã được sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa. “Cậu ấm” này luôn được bố mẹ chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất nhưng lại không thể dành nhiều thời gian ở bên bảo ban, chăm sóc cậu. Trong tập 5, khi Huy ốm, bố cậu cũng chỉ có thể dành ra ít phút đến thăm, đưa cậu một bọc tiền rồi lại vội vã đi mất. Phải đến khi cậu bày tỏ muốn hai bố con cùng ăn bữa cơm thì bố Huy mới đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Có lẽ từ sâu thẳm luôn khao khát sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ, nhưng lại phải tự trưởng thành khiến Huy nảy sinh tính cách đào hoa nhưng hời hợt, có chút phong trần lạnh lùng. Chính điều này khiến cậu bị gắn mác “badboy” lăng nhăng, chơi bời, nhưng chắc chắn ẩn chứa sâu trong đó vẫn là một trái tim ấm áp.

Dù mang tiếng ăn chơi, đào hoa nhưng thực ra Huy là một chàng trai phóng khoáng, tự do và luôn khao khát yêu thương.

Xung quanh Huy không thiếu những cô gái chân dài xinh đẹp, sẵn sàng đổ gục trước vẻ hào hoa, lãng tử, giàu có của Huy. Anh cũng không ít lần khẳng định hình mẫu bạn gái của mình là “hotgirl mặt xinh, ba vòng bốc lửa”, nhưng có lẽ cuộc sống đầy bất ngờ đã để anh gặp Lam - cô gái nhà nghèo phải tự bươn chải kiếm tiền ăn học. Dù ban đầu không hề ưa Lam, vì cô khiến cậu bạn thân nhất của anh tổn thương, nhưng càng ngày Huy càng bị sự kiên cường, mộc mạc của cô gái này thu hút. Cô nàng vừa có đủ sự mạnh mẽ, cá tính để Huy tò mò lại vừa đủ tử tế, hiền lành để anh muốn trêu chọc. Giữa một rừng các hotgirl xinh đẹp, Lam như một bông hoa dại dù không nhiều hương sắc nhưng có sự cuốn hút rất riêng.

Lam thu hút Huy bởi sự kiên cường, mộc mạc và tốt bụng.

Với chiến thuật “đẹp trai không bằng chai mặt” và sự kiên trì bền bỉ, càng ngày Huy càng chiếm được cảm tình của Lam. Bên cạnh Huy, Lam như được thoát ra khỏi những gánh lo thường ngày vì anh chàng điển trai luôn có cách khiến cô vui, từ đó góc nhìn cuộc sống mới mẻ và tươi sáng hơn. Huy đưa Lam đi chơi ở bờ biển, ngắm hoàng hôn trên chiếc đu quay khổng lồ, lái xe ở miền quê và chậm rãi hít thở bầu không khí trong lành…. - những điều mà Lam chưa bao giờ làm thử vì luôn phải tất tả lo lắng cho cuộc sống ăn học hàng ngày. Huy cũng không phải là anh chàng khô khan, thô lỗ. Những khi Lam cần, anh lại đến bên, chia sẻ, lắng nghe, hay đơn giản là cho cô mượn bờ vai tựa vào khi mệt mỏi. Một anh chàng tự do, phóng khoáng, dám yêu thương, dám bày tỏ, luôn biết cách khiến người con gái mình theo đuổi được vui vẻ chắc chắn là hình mẫu trong mơ của rất nhiều thiếu nữ.

Huy luôn biết cách làm Lam vui, ví dụ như cùng về quê thăm bố…

Hay đi ngắm hoàng hôn ở vòng quay khổng lồ.

Ở bên cạnh Huy, Lam luôn được vui vẻ, thoải mái.

Tình cảm của hai người ngày càng có nhiều bước tiến triển tích cực.

Sơn: Chàng trai ấm áp, ngọt ngào, âm thầm quan tâm, lặng lẽ yêu thương

Nếu là fan của dòng phim tình cảm lãng mạn, bạn sẽ thấy tuyến nhân vật nam thứ như Sơn (Binh An) rất hay gặp, và ở tác phẩm nào cũng có sức hút mạnh mẽ đến khó cưỡng. Làm sao mà cưỡng lại được một anh chàng hiền lành, ấm áp, chân thành, ngoại hình đẹp, điều kiện gia đình tốt? Nói chung là ở Sơn không có gì thua kém Huy, nếu không muốn là cái gì cũng hơn. Tuy nhiên, điều duy nhất anh chàng còn thiếu có lẽ là ở duyên phận, hoặc sự xuất hiện “đúng người, sai thời điểm”.

Sơn không có gì thua kém Huy, nhưng cái cậu thiếu có lẽ là duyên phận.

Sơn là bạn thân của Huy nhưng có tính cách đối lập hẳn cậu bạn mình. Sơn cũng là chàng công tử sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện, nhưng được cha mẹ quan tâm, chăm sóc cận kề từ nhỏ. Anh là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình: đẹp trai, chăm ngoan, hiền lành, gia thế tốt, điều kiện tốt, học vấn tốt, ngoại hình tốt. Nói chung, nhìn trên mọi bình diện, cậu đều là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Nhưng khác với Huy cuồng nhiệt, sôi nổi, tính cách Sơn lại có phần trầm lắng. Sơn là người có tình cảm với Lam và đã bày tỏ với cô nàng, nhưng khi bị Lam từ chối, anh đã quyết định sẽ không “tấn công trực diện” nữa, mà lặng lẽ đi theo, âm thầm yêu thương, quan tâm, chăm sóc cô nàng. Đừng nghĩ như thế là Sơn từ bỏ tình cảm của mình. Anh vẫn yêu thương, nhưng bằng một cách khác kín đáo, tế nhị, nhẹ nhàng hơn, vì anh sợ cô gái của mình cảm thấy phiền phức, khó xử. Sơn lúc nào cũng vậy, nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. Đây chắc chắn là hình mẫu “con rể tương lai” sẽ được các bậc phụ huynh chấm điểm 10 tuyệt đối khi con gái dẫn về nhà ra mắt.

Sơn là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình: chăm ngoan, nhà có điều kiện, điển trai, tốt bụng.

Anh chàng luôn lo cho cảm giác của người khác trước khi nghĩ đến chính mình.

Khi biết Huy có ý định tán tỉnh Lam để “trả thù” cho mình, Sơn không đồng tình, nhưng cũng không kiên quyết phản đối đến cùng, do tính cách anh chàng trước giờ vẫn là người nhẹ nhàng, ôn hòa. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của Sơn. Tình cảm không phải thứ có thể nhường nhịn.

Nhưng nếu Huy là mẫu hình chàng trai được hàng triệu cô gái đem lòng ngưỡng mộ thì Sơn lại là người đàn ông mà bất cứ phụ nữ trưởng thành nào cũng muốn lấy làm chồng. Có thể thấy, dù không chấp nhận tình cảm yêu đương với Sơn nhưng Lam lúc nào cũng dành cho chàng trai tử tế này nhiều thiện cảm tốt. Và khác với thái độ như “hắt nước đổ đi” với Huy, Lam đối xử với Sơn rất nền nã, dịu dàng, thường xuyên nói lời cảm ơn, xin lỗi, hoặc dành tặng anh những lời ngợi khen về chuyện học hành… Có thể chưa là tình yêu, nhưng giữa Sơn và Lam có khá nhiều sự đồng điệu. Nếu thành đôi với Sơn, Lam chắc chắn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc vì luôn được yêu thương, chăm sóc bằng tất cả sự ấm áp, chân thành.

Vậy Lam sẽ chọn ai?

Cho đến lúc này, tình cảm của Lam dường như đang nghiêng về phía Huy, nhưng để nói chắc chắn rằng cô chọn ai thì có lẽ vẫn còn quá sớm. Đây là bộ phim làm về giới trẻ nhưng hướng đến tất cả các đối tượng khán giả, tức là ngoài câu chuyện tình yêu thì còn có thông điệp về tình bạn, gia đình, cuộc sống, sự nghiệp…. Như một câu nói nổi tiếng, “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”, có thể câu chuyện của Sơn - Lam - Huy cũng giống như câu chuyện tuổi trẻ của mỗi chúng ta, trẻ trung, nồng nhiệt, có cả niềm vui, hoài bão lẫn sai lầm tiếc nuối nhưng luôn là khoảng thời gian ai cũng muốn được quay trở lại. Những mảng màu cùng hòa quyện, làm nên bức tranh tuổi trẻ nhiều màu sắc mà mỗi người đều có thể nhìn thấy mình trong đó. Cũng bởi thế, dù làm về đề tài giới trẻ, song đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh tin chắc rằng phim sẽ có sức hút với nhiều khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Việc Lam (Nhã Phương) chọn ai vẫn là câu hỏi lớn với khán giả.

‘Zippo, mù tạt và em’ tập 8 - Sốt ruột vì Sơn mất tích, Huy một mình cưa đổ Lam

Vân Ngọc

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/son-ap-huy-noi-loan-lam-se-chon-ai-trong-zippo-mu-tat-va-em-645929.html