'Soi' 15 điều khác biệt thú vị của sinh viên Việt Nam ngày ấy- bây giờ

Sinh viên Việt Nam những năm 70-80-90 so với sinh viên thời nay có nhiều khác biệt hết sức thú vị.

Thế hệ sinh viên vào những năm 80-90 từng là niềm hy vọng to lớn của một thời kỳ đổi mới đất nước. Dù cuộc sống của sinh viên thời đó còn rất nhiều khó khăn, việc học tập, sinh hoạt diễn ra trong một điều kiện vô cùng hạn hẹp và thiếu thốn mọi thứ từ vật chất đến tinh thần, nhưng nhiệt huyết trong họ luôn tuôn trào một cách mạnh mẽ, như một cái cây đang độ thanh xuân căng tràn nhựa sống. Trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, họ vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thái độ lạc quan, và đầy năng động, xứng đáng là những chứng nhân lịch sử quan trọng của một thời đất nước nhiều biến động.

Tiếp nối truyền thống "sống là phải cống hiến hết mình" của bao thế hệ sinh viên qua nhiều thập kỉ, sinh viên ngày nay đã trưởng thành hơn, định hình cho mình một cái tôi mạnh mẽ và rất nhiều tự hào. Cùng với sự phát triển như vũ bão của xã hội công nghệ hiện đại, cùng với nhiều cơ hội mở tầm nhìn rộng lớn ra thế giới, tất cả những yếu tố khách quan cũng như chủ quan, đã góp phần làm nên những sự khác biệt một cách đương nhiên- mà cũng hết sức thú vị của thế hệ sinh viên ngày ấy so với sinh viên bây giờ.

Hãy cùng "soi" xem những khác biệt ấy là gì nhé!

1. Nhìn ra thế giới

Sinh viên xưa luôn phấn đấu học- học nữa- học mãi để giành được một suất học bổng đi du học nước ngoài do nhà nước đài thọ. Sinh viên nay không thụ động ngồi chờ đến lượt "bảng vàng gọi tên". Họ tự lên mạng kiếm học bổng du học, và không ít trường hợp đã được các trường Đại học danh tiếng trên thế giới "giang hai tay chào đón".

2. Chuyện tình yêu tình báo

Sinh viên xưa nhút nhát, e thẹn, lại hay mắc cỡ. Khi thích một ai đó, họ chỉ dám nhờ bạn bè làm cầu nối. Không "quan hệ rộng" thì có khi họ cũng chôn chặt mãi mãi tình cảm ấy vào tim. Sinh viên nay bạo dạn hơn nhiều. Với họ, "đã yêu là phải nói", mà đã nói thì phải bắc loa cho cả trường nghe thấy mới chứng tỏ được tình cảm của mình sâu rộng đến đâu!

3. Hoạt động phong trào

Sinh viên xưa có rất ít sân chơi dành cho mình, và chỉ sinh hoạt khép kín trong các hội nhóm tự phát. Sinh viên nay có hàng trăm lựa chọn từ hàng trăm hoạt động Đoàn thể, hội nhóm, game show, group kín, group mở, phong trào trường, lớp....

4. Chụp ảnh

Sinh viên xưa chụp ảnh chỉ có một kiểu tạo dáng "thanh niên nghiêm túc" cho đỡ... hỏng phim. Sinh viên nay chỉ cần giơ máy lên là "điên hết nấc" và "diễn sâu hết phần thiên hạ".

5. Phượt

Sinh viên xưa đi xe đạp "Thống Nhất càng xanh" nên chuyện du lịch là một điều xa xỉ. Sinh viên nay chỉ cần một chiếc xe có gắn máy là đã dám "phượt" từ Nam tới Bắc

6. Trao đổi thông tin

Sinh viên xưa muốn nhắn tin cho ai phải viết thư tay rồi nhờ "bồ câu" đưa hộ. Sinh viên nay chỉ cần bấm bàn phím nhoay nhoáy rồi nhấn "enter".

7. Thời trang

Sinh viên xưa ăn mặc theo số đông, ai cũng giống ai, tạo thành những trào lưu kéo dài suốt nhiều thập kỉ. Sinh viên nay chỉ thích mặc theo ý mình: áo dài đi với giày ba ta cũng ok. Miễn "mình thích thì mình mặc thôi"!

8. Tài liệu nghiên cứu

Sinh viên xưa tìm tòi tài liệu ở thư viện, hoặc các quầy sách cũ. Sinh viên nay chỉ cần lên mạng tìm "anh Gồ" là lòi ra hết những gì cần tìm.

9. Đi làm thêm

Việc làm thêm của sinh viên xưa chủ yếu là gia sư, bồi bàn. Sinh viên nay nghề gì cũng làm, kể cả đi bán hoa, trông trẻ.

10. Đọc sách

Sinh viên xưa đạp xe đi thuê truyện về đọc, sinh viên nay ngồi một chỗ, lên mạng, là đã có truyện để đọc!

11. Liên lạc

Sinh viên xưa liên lạc với người thân bằng điện tín, hoặc thư tay. Sinh viên nay liên lạc với cả thế giới bằng thư điện tử.

12. Địa chỉ hẹn hò

Địa chỉ yêu thích của sinh viên xưa là cà phê cóc, quán chè, sinh tố vỉa hè. Sinh viên nay thích check in quán trà sữa, kem tươi máy lạnh mát rượi.

13. Chụp ảnh kỉ yếu

Sinh viên xưa chụp kỉ yếu chỉ có một kiểu dàn hai hàng ngang, một hàng ngồi, một hàng đứng, thầy cô ngồi giữa, mỉm cười nhìn xa xăm. Sinh viên nay chụp kỉ yếu theo nhiều concept, càng điên, càng chất, càng lố, càng vui.

14. Cửa sổ tâm hồn

Sinh viên xưa đeo kính dày như cái đít chai. Tròng kính càng dày, càng tỉ lệ thuận với mức độ trí thức của chủ nhân nó. Sinh viên nay: tròng kính càng mỏng càng mốt, thậm chí không có tròng nào vẫn ok. Mục đích của họ chỉ là để... chụp hình cho đẹp.

15. Bằng cấp

Sinh viên xưa xem bằng cấp và học vị vô cùng quan trọng. Sinh viên nay chỉ xem kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, và sự tự tin mới là quan trọng. Bằng cấp không giúp họ nhiều lắm trong hành trang vào đời. Chính việc rèn luyện chuyên môn, thái độ sống, hiểu rõ giá trị thực sự của bản thân mới là những yếu tố đưa họ đến thành công.

Tất nhiên, những so sánh trên đây chỉ mang tính tương đối và không chính xác với tất cả mọi cá nhân, ở tất cả mọi thời điểm. Chỉ có cái khác biệt lớn nhất giữa sinh viên xưa và nay mà ai cũng phải công nhận, đó là sinh viên nay có quá nhiều điều kiện để tiếp thu, và thụ hưởng nền công nghệ hiện đại, cập nhật nhiều phát minh khoa học mới của một xã hội không ngừng biến động. Còn lại thì, sinh viên mọi thế hệ, dù là ngày xưa, hay ngày nay, quá khứ, hay hiện tại, cũng đều có chung một tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm, dám sống cho lý tưởng và mục đích cao đẹp của mình.

Vì một điều rất đơn giản: họ trẻ! Họ chỉ có thể sống một lần trong đời cho tuổi trẻ đó của mình. Và vì trẻ, nên họ đủ thời gian làm lại nếu lỡ thất bại. Cho nên chẳng có lí do gì mà họ không ném thanh xuân của mình vào những thử thách mà cuộc đời bày ra.

Để mạnh mẽ và trưởng thành hơn!

Hồng Hạnh - Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/soi-15-dieu-khac-biet-thu-vi-cua-sinh-vien-viet-nam-ngay-ay-bay-gio-150143/