'Soái ca' màn ảnh và xu hướng mới: Sợ hãi núp sau bạn gái khi xem phim kinh dị!

Đi ngược mô-típ quá quen thuộc với khán giả, những 'phản ứng hóa học' giữa các cô nàng mạnh mẽ, cứng cỏi và nam chính nhút nhát tạo nên màu sắc mới lạ cho các bộ phim từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam.

Thời gian gần đây, không còn theo mô-típ quen thuộc: “soái ca” mạnh mẽ, lạnh lùng và nữ chính mong manh, “dễ vỡ”, những bộ phim Hàn Quốc xây dựng hình tượng các cô gái mạnh mẽ như Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo,… Ngược lại, nam chính trở nên “lầy lội” hơn. Khán giả không khỏi bật cười khi chứng kiến vị giám đốc Min Hyuk nhận Bong Soon là… vệ sĩ riêng, hay chàng “Kình” xoay người bạn gái để cô chắn nước. Theo xu hướng này, nam diễn viên Gong Yoo từng đề nghị biên kịch thay đổi tích cách nhân vật Kim Shin ở Goblin: từ vị tướng mạnh mẽ thành yêu tinh hay sợ hãi, nhút nhát.

Không chỉ “soái ca” Hàn Quốc, mà không ít anh chàng trong phim Việt Nam cũng có hình tượng hài hước, thú vị này để làm mới hình ảnh, thu hút người hâm mộ. Một trong những tình tiết kinh điển của các cặp đôi từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam là hình ảnh nam chính sợ sệt, co người đằng sau bạn gái khi… xem phim kinh dị!

Những nam chính phim Hàn “co rúm” người khi xem phim… ma!

Không xoay quanh đề tài bác sĩ, văn phòng hay các nghề nghiệp thông thường, Strongest Deliveryman gây ấn tượng khi kể về những nhân viên giao hàng và sự cạnh tranh khốc liệt để giành khách hàng. Choi Kang Soo (Go Kyung Pyo thủ vai) được xem là người giao hàng kì cựu dù có tuổi nghề 5 năm. Trong khi đó, Lee Dan Ah (Choi Soo Bin thủ vai) là cô nàng shipper trẻ trung, linh hoạt và rất mạnh mẽ khi theo học môn võ Hapkido 15 năm.

Chính vì thế, nữ chính Strongest Deliveryman có tính cách mạnh mẽ, trượng nghĩa. Trong tập tám bộ phim, người hâm mộ ấn tượng với tình tiết cả hai cùng nhau đi chơi tại trung tâm giải trí. Không chỉ gây cười khi cố thể hiện kĩ năng gắp thú nhồi bông, Kang Soo còn bộc lộ sự sợ hãi đầy thú vị ở rạp chiếu phim kinh dị. Nếu như Dan Ah chăm chú theo dõi bộ phim, thì nam chính sợ hãi, co rúm người sau cô nàng.

Chẳng những sợ hãi trước phim kinh dị, Heo Im (Kim Nam Gil thủ vai) trong Live Up To Your Name còn hoảng hốt trước TV. Bởi lẽ, Heo Im là lang y châm cứu, chuyên trị bệnh cho người nghèo ở thời Jeseon. Tuy nhiên, biến cố ập đến khiến nam chính lạc đến thời hiện đại, tại đây, anh gặp nữ bác sĩ chữa bệnh bằng phương pháp tân tiến Choi Yeon Kyung - nhân vật của ngôi sao Sắc đẹp ngàn cân Kim Ah Joong.

Tạo tình huống gặp gỡ đặc biệt giữa hai nhân vật chính, Live Up To Your Name gây ấn tượng bởi những chi tiết gây cười, nhất là khi Heo Im luôn vô lo nghĩ, ham vui, thích “ngó nghiêng” chuyện thiên hạ. Sau khi xuyên không, anh chàng không khỏi sửng sốt, lạ lẫm với các đồ vật thời hiện đại. Điều đó dẫn đến khi nhìn thấy TV, Heo Im từ sợ hãi, ngạc nhiên, tò mò rồi thích thú trước nhân vật trên màn hình.

Anh chàng không quen với cuộc sống hiện đại.

Trong tác phẩm ăn khách Goblin, người hâm mộ ấn tượng sâu sắc với vị yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo thủ vai), xuất thân là tướng sĩ từng chinh chiến nhiều trận mạc, chịu hình phạt sống gần một nghìn năm trên Trái Đất, nhưng anh vẫn nhút nhát, thích ngại ngùng. Thậm chí, khi xem phim kinh dị cùng nữ sinh Eun Tak, yêu tinh la hét, hoảng sợ đến mức làm rơi vãi bỏng trong túi, dù trước đó, anh cẩn thận dặn dò nữ chính: “Đừng có hét lên khi xem phim, sẽ làm phiền mọi người xung quanh, nếu sợ thì cứ bảo tôi”.

Những hình ảnh ấn tượng trong phim.

Một chi tiết hài hước duyên dáng là bộ phim mà Kim Shin xem rồi sợ hãi chính là tác phẩm điện ảnh về thảm họa xác sống do chính nam diễn viên Gong Yoo tham gia đóng chính - Train to Busan. Phân đoạn thú vị, “lầy lội” từ ngòi bút biên kịch cho đến cách thể hiện của Gong Yoo khiến khán giả thích thú. Một số người hâm mộ để lại bình luận hài hước: “Không thấy sợ đâu, chỉ thấy Kim Shin diễn quá sâu thôi!”.

Nam chính Việt Nam cũng “nhát” chẳng kém phim Hàn!

Yêu đi, đừng sợ! là tác phẩm điện ảnh mới nhận nhiều sự chú ý từ khán giả Việt, remake từ bộ phim Hàn Quốc Spellbound (2011). Đặc biệt, phim nằm ngoài kì vọng của người hâm mộ khi nữ diễn viên Nhã Phương không chỉ “lột xác” thành hình ảnh mới lạ, khác biệt, mà cô nàng còn tạo cho vai diễn một dấu ấn riêng, “rất Việt Nam”, không phụ thuộc hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Nhã Phương xinh đẹp bên bạn diễn trong buổi ra mắt phim.

Hình ảnh mới lạ của Nabi.

Trong phim, Nhã Phương vào vai cô gái bí ẩn sở hữu mái tóc xoăn, trang phục kì lạ có tên Phương. Đặc biệt, nữ chính Yêu đi, đừng sợ! có khả năng nhìn thấy ma, cô sống cuộc đời phức tạp, cho rằng mình không thể nhận tình yêu khi luôn bị bao quanh bởi những hồn ma. Nhờ cuộc gặp định mệnh, Phương quen Tùng (Ngô Kiến Huy thủ vai) - anh chàng ảo thuật gia điển trai, dễ mến nhưng là… chúa sợ ma.

Ngay từ trailer bộ phim, khán giả đã bật cười bởi sự sợ hãi ma của Tùng, thậm chí, quản lý Phúc (Kiều Minh Tuấn thủ vai) từng khẳng định: “Trên đời chưa thấy người nào sợ ma như ông nội này!”. Do đó, khi quen và yêu cô gái đã quen sống chung cùng ma quỷ, anh chàng không ít lần gặp các tình huống trớ trêu. Người xem Yêu đi, đừng sợ! quá quen với hình ảnh ảo thuật gia núp sau lưng Phương, hay nữ chính mạnh mẽ an ủi: “Không có gì phải sợ! Có tôi đây rồi” trong rạp chiếu phim kinh dị.

Những hình ảnh quen thuộc trong “Yêu đi, đừng sợ!”.

Sự nhút nhát của Tùng không chỉ tạo nên tình huống hài hước trong phim, mà còn là minh chứng cho tình yêu cặp đôi chính: sẵn sàng vượt qua nỗi sợ hãi để ở bên nhau.

Đi ngược mô-típ quá quen thuộc với khán giả, những “phản ứng hóa học” giữa các cô nàng mạnh mẽ, cứng cỏi và nam chính nhút nhát tạo nên màu sắc mới lạ cho các bộ phim từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam. Đây là những “đặc sản” hài hước, gây cười và thu hút người hâm mộ.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Phương Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/soai-ca-man-anh-va-xu-huong-moi-hai-nup-sau-ban-gai-khi-xem-phim-kinh-di-1547403.html