Số phận khổ đau, ngập nước mắt của những bóng hồng đi cạnh các tay giang hồ trong Người phán xử

Những bóng hồng bên cạnh các tay giang hồ trong Người phán xử như bà Hồ Thu, Diễm My, Mỹ Hạnh… đều có số phận khổ đau, ngập nước mắt.

Hồ Thu

Tuy nhiên, bà luôn sống trong sự khó chịu, dằn vặt bởi những ghen tuông đến từ quá khứ trăng hoa của chồng. Bà cũng thường đay nghiến ông trùm rằng ‘Phụ nữ có thể quên, nhưng không thể tha thứ', hay ‘Em không nghĩ anh lại đi yêu một người như cô ta'.

Bà Hồ Thu - vợ ông trùm Phan Quân

Đi bên cạnh ông trùm, cùng trải qua biết bao biến cố của cuộc sống, nhưng Hồ Thu lại ít được tham gia vào những phi vụ trọng đại của tập đoàn Phan Thị. Ngay cả khi Phan Quân thực hiện âm mưu về cái chết giả, bà cũng không hề hay biết.

Là người vợ, người mẹ, nhưng Hồ Thu lại chưa làm tròn trách nhiệm của một người giữ lửa trong gia đình. Bà nuông chiều, o bế Phan Hải thái quá, và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến những hành vi sai trái của con trai bà.

Hồ Thu tiếp tay cho những hành vi sai trái của con trai

Cuối cùng, không được yên ổn sống vui vẻ bên chồng con, bà Hồ Thu phải chịu hình phạt cấm túc ngoài vùng Phan Thị suốt 5 năm vì những lỗi lầm bà gây ra, như thực hiện âm mưu giết Lê Thành - con rơi của chồng, hay cho Phan Hải vay tiền để buôn ma túy.

Trong những ngày y lệnh phán xử, Hồ Thu cô đơn một mình, trong khi chồng thì nguy hiểm rình rập, con trai Phan Hải thì đang nằm viện.

Hồ Thu nhận lệnh phán xử của ông trùm

Diễm My

Diễm My là vợ của Phan Hải. Cô từng là nữ luật sư xinh đẹp, năng động hớp hồn biết bao chàng trai, trong đó có tình yêu say đắm của Phan Hải.

Diễm My từng là bóng hồng mà Phan Hải si mê.

Nhưng khi về làm vợ, với bản tính cả thèm chóng chán, Phan Hải nhanh chóng xem cô là cô vợ ‘ngáo ngơ' và đi cặp bồ với những người tình nóng bỏng hơn.

Nỗi đau của Diễm My

Diễm My trở thành người phụ nữ nhu nhược, thiếu sức sống, ít tiếng nói trong gia đình. Sống trong sự ghẻ lạnh của chồng, Diễm My đã nhiều lần muốn ly hôn, nhưng vì ân nghĩa với chồng và gia đình trong quá khứ, Diễm My chưa đành dứt áo ra đi.

Diễm My sống trong sự giằng xé bởi quá khứ và hiện tại

Vân Điệp và Hương Phố

Vân Điệp và Hương Phố cùng là người tình của Phan Hải. Cả hai đại diện cho gái làng chơi nóng bỏng, quyến rũ.

Vân Điệp

Vân Điệp chính là cô nhân tình đầu tiên khiến Phan Hải mê say mà bỏ bê vợ con. Tuy nhiên, dù được Phan Hải yêu say đắm, thì mạng sống của Vân Điệp cũng không được đảm bảo.

Sau khi lộ hành vi bắt tay với công an, Vân Điệp đã phải chịu hình phạt bỏ xứ mà đi.

Hương Phố là tình mới của Phan Hải thay thế cho Vân Điệp. Cũng như tình cũ, cô nhân tình mới này có một vẻ ngoài xinh đẹp, sexy, hớp hồn Phan Hải ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hương 'phố'

Nhưng Hương Phố sớm vướng vào ma túy và dẫn Phan Hải theo con đường nguy hiểm này.

Là cô gái làng chơi, Hương Phố cũng chịu sự o ép từ nhiều phía, từ Kính 'trắng', Hoàng 'mặt sắt', và giằng xé giữa việc khai báo với công an hay giấu những tội lỗi của Phan Hải.

Không chỉ bị kẹt giữa nhiều thế lực, Hương 'phố' còn phải đối phó khi Phan Hải phát hiện ra cô là kẻ đâm sau lưng anh.

Hương 'phố' bị Phan hải ra tay

Bích Ngọc

Bích Ngọc là cô người yêu xinh đẹp, hồn nhiên, tràn đầy sức sống của Lê Thành. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, và sớm mang tư tưởng thực dụng, coi trọng đời sống vật chất.

Bích Ngọc - người yêu Lê Thành

Chính những khác biệt trong tính cách và lối suy nghĩ đã đẩy Lê Thành và Bích Ngọc dần xa nhau. Nhưng vì để bù đắp những khổ đau mà Bích Ngọc phải chịu đựng, Lê Thành quyết định kết hôn với cô.

Tuy nhiên, ở bên cạnh Lê Thành, Bích Ngọc chưa một ngày nào được yên ổn. Cô phải hứng chịu nỗi đau mất con và suýt mất mạng dưới tay chân của đàn em Thế 'chột'. Bích Ngọc cũng nhận tin sét đánh khi Lê Thành bị công an bắt trong ngày cưới.

Những cú sốc liên tiếp khiến cho Bích Ngọc hoảng loạn. Cô phải tạm rời xa Lê Thành để về cùng gia đình ở thành phố để chữa bệnh.

Quyên

Quyên là mối tình đầu của Lê Thành. Vì sự nghiệp phía trước, Quyên đi du học và 2 người tạm xa nhau. Nhưng sau đó, Quyên thay lòng đổi dạ và lấy chồng.

Mặc dù đã lấy chồng, nhưng chồng Quyên là một người đàn ông ghen tuông thái quá, thường xuyên đay nghiên, dằn vặt vợ, khiến Quyên luôn cảm thấy ngột ngạt. Vô tình gặp lại, cả Lê Thành và Quyên đều không ngăn nổi tình cảm sâu đậm năm xưa ùa về.

Có những lúc, Quyên đã muốn bất chấp tất cả để đến với Thành.

Tuy nhiên, cuối cùng Lê Thành đã quyết định đưa mình và Quyên về cuộc sống hiện tại.

Mỹ Hạnh

Có thể nói, người phụ nữ phải rơi nước mắt nhiều nhất trong Người phán xử là Mỹ Hạnh - em gái của anh em Tuấn Tú, con nuôi của ông trùm Phan Quân.

Mỹ Hạnh sớm mồ côi từ bé, cùng 2 anh Tuấn – Tú được ông trùm nuôi dưỡng. Không giống như 2 anh sớm đi vào thế giới giang hồ, Mỹ Hạnh được cho ăn học để trở thành nữ y tá.

Mỹ Hạnh là cô gái yếu đuối, mong manh nhưng có trái tim đầy yêu thương, nồng ấm. Tuy nhiên, để cứu 2 anh, cũng như đền ơn công nuôi dưỡng của Phan Quân, Mỹ Hạnh phải chấp nhận kết hôn với Phúc ‘hô' – kẻ mà cô căm thù vì cô đã từng bị hắn hãm hiếp, cũng là tên giang hồ máu lạnh khét tiếng.

Tréo nghoe hơn, trái tim Mỹ Hạnh lại đập loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên với Lê Thành - con rơi của Phan Quân.

Mỹ Hạnh âm thầm với tình yêu dành cho Lê Thành

Vì là gái đã có chồng, Mỹ Hạnh chỉ âm thầm với tình yêu của mình, mà không đòi hỏi sự đáp trả. Nhưng chính cô đang phải giằng xé khi chồng cô vừa ra tù, cũng là lúc cô mang thai với Lê Thành.

3 anh em Tuấn - Tú - Mỹ Hạnh rất yêu thương nhau nhưng họ cô độc trên đường đời. Giờ đây, Trần Tuấn đã bị bắn chết, Trần Tú nuôi quyết chí trả thù Phan Thị - tính mạng cũng bị đe dọa dưới tay của người Thế ‘chột' và Phan Quân. Phúc ‘hô' thì cũng quyết tâm tiêu diệt Phan Thị, trong đó có Lê Thành.

Mỹ Hạnh đứng giữa sự lựa chọn gia đình, tình yêu, hay ân nghĩa

Người phán xử xoay quanh mối quan hệ làm ăn, tranh giành quyền lực giữa các thế lực trong giới giang hồ. Bên cạnh các tay anh, chị máu lạnh, khét tiếng, đầy máu me và tiếng súng, thì số phận của những bóng hồng đi bên cạnh họ cũng làm nên những gam màu trầm cho bộ phim.

Mỗi người phụ nữ đều có số phận riêng, nhưng chung quy lại, đời sống của những bóng hồng này là sự đau khổ và thấm đẫm nước mắt. Chính họ đã góp phần làm nên một bức tranh đen tối của thế giới ngầm, như chính bà Hồ Thu gần đây tâm sự với ông trùm Phan Quân rằng, người phụ nữ làm vợ ông trùm cũng có nỗi khổ riêng.

Theo Hoài An/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/nguoi-phan-xu-lam-dau-phan-thi-hong-nhan-hay-khong-van-bac-menh.html