SNSD và những bài học cuộc sống

(2Sao) - Là một fan của SNSD, những gì tôi yêu mến ở các cô gái không chỉ là giọng hát, vũ đạo hay ngoại hình mà còn là những bài học cuộc sống tôi cảm nhận được trong suốt quá trình theo dõi sự trưởng thành của họ.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ

Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng lung linh và đẹp đẽ như những gì chúng ta vẫn thường thấy trên sân khấu, tất cả các cô gái đều đã có lúc gục ngã vì kiệt sức, đã có lúc trở nên vô cùng tuyệt vọng và đánh mất hoàn toàn niềm tin vào mơ ước của mình. Nhưng họ đã đứng dậy để rồi hồi sinh một cách mạnh mẽ, Tiffany vẫn lên sân khấu, mặc kệ cái chân còn đang bó bột, Jessica vẫn thức nguyên đêm để tập luyện cho vở nhạc kịch cho dù cô ấy là một con sâu ngủ chính hiệu, còn Sooyoung thì quyết tâm đi thử vai lần thứ 71 cho dù đã thất bại ở 70 lần trước đó. Tôi cảm nhận được ngọn lựa nhiệt huyết từ trong đáy mắt họ, và tôi cũng muốn được giống như họ, sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Luôn luôn mạnh mẽ

Các fan của SNSD hẳn sẽ không bao giờ quên được black ocean trong Dream Concert năm 2008, khi ấy, 10 phút trình diễn của các cô gái bị nhấn chìm dưới một màu đen ảm đạm. Các khán giả có mặt không những tắt toàn bộ que phát sáng của họ mà còn hô vang tên một nhóm nhạc khác để tạo áp lực cho 9 con người nhỏ bé trên sân khấu. Trong sự ghẻ lạnh ấy, các cô gái vẫn phải gắng gượng nén nước mắt và mỉm cười hoàn thành phần biểu diễn. Sau này, khi gặp những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua nổi trong cuộc sống, tôi vẫn luôn nhớ tới những nụ cười ấy và tự nhủ: họ làm được, mình cũng sẽ làm được.

Lạc quan, yêu đời

Cho dù đã là những thần tượng hàng đầu châu Á, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, họ vẫn còn rất trẻ, đôi lúc những hành động của họ thật tinh nghịch và đáng yêu. Có ai ngờ một Kwon Yuri nổi tiếng sexy trên sân khấu lại có thể lén lút buộc trộm dây giày của 8 thành viên còn lại với nhau rồi chạy mất, hay Kim Taeyeon chẳng ngại vứt bỏ hình tượng nhóm trưởng nghiêm nghị của mình chỉ để cố ăn một xiên chả cá trên trường quay. Bằng cách này hay cách khác, họ luôn biết tự tạo niềm vui cho chính mình và cả những người xung quanh. Giờ đây, mỗi khi cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt, tôi vẫn thường hay thay đổi cuộc sống của mình bằng những điều nghịch ngợm dễ thương và có chút điên rồ như thế.

Quan tâm đến mọi người xung quanh

Sự ấm áp từ trong trái tim của họ có thể làm tan chảy mọi giá lạnh trên trái đất này, tôi tin là như vậy. Yoona luôn tự tay viết những bức thư cảm ơn dành cho từng thành viên trong đoàn làm phim khi bộ phim của cô ấy đóng máy. Tiffany từng sẵn sàng nhường chiếc áo khoác của mình cho một người qua đường trong mùa đông rét buốt, đôi mắt cười của cô ấy vẫn ánh lên niềm vui mặc dù cơ thể mình đang run lên vì lạnh. Hay em út Seohuyn không ngại ngần chia sẻ đồ ăn yêu thích của mình với người khác, mặc dù đó chỉ là một vài củ khoai lang nướng. Và tôi thực sự đã khóc khi xem cảnh chia tay giữa Sunny và chú bò Greeny của mình trong Invincible Youth. Nhờ có họ, tôi hiểu rẳng trong cuộc sống này, những hành động nhỏ bé thôi cũng có thể làm sáng bừng lên mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau

Phải sống xa gia đình, chịu một cường độ làm việc và học tập vô cùng khắc nghiệt, vậy điều gì khiến họ có thể vững vàng và tiến xa đến thế? Câu trả lời là “Soshibond”, là sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau thành một gia đình. Họ chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, nương tựa vào nhau để không bao giờ gục ngã trước những khó khăn. Họ thậm chí còn thân nhau hơn cả chị em ruột thịt,mỗi khi phải xa nhau một thời gian, họ sẽ làm mọi thứ rối tung lên vì nhớ nhau, các cô gái đã từng nói rằng: “có những thứ bạn không thể hiểu được nếu không phải là thành viên của SNSD”. Soshibond đã nói với tôi rằng: yêu thương và được yêu thương là những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.

9 con người, 9 mảnh ghép với những màu sắc khác nhau được số phận hợp lại thành một bức tranh hoàn hảo, với tôi, bức tranh ấy mang hình hài của hạnh phúc. Một lần nữa, cảm ơn vì sự có mặt của các bạn trên cuộc đời này!

Đại nhạc hội Hàn - Việt KPop Festival 2012 được diễn ra một đêm duy nhất vào tối 29/11 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Các nhóm nhạc tham gia : SNSD, TVXQ, KARA, miss A, Sistar, Infinite, Teen Tip, B.A.P, Som Dam Bi, Yoseob, Hyun A, F.T Island, Ailee, nhóm B1A4, nhóm Fiesta và nhóm ChaoS cùng hai đại diện của Việt Nam là Thanh Lam và Tấn Minh.

Nguyễn Thu Thủy
SĐT: 09856092xx
Số CMND: 1254614xx
Địa chỉ: Số 26 - ngõ 93 - Hồ Tùng Mậu - Mai Dịch - Cầu Giấy - HN (tạm trú)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vn/p0c1000n20121127165110088/snsd-va-nhung-bai-hoc-cuoc-song.vnn