SM Entertainment chính thức lên tiếng về vụ Taeyeon (SNSD) bị quấy rối, ngã quỵ ở sân bay Indonesia

Trong khi nhiều fan đặt ra nghi vấn SM vô trách nhiệm, thiếu quan tâm đến an toàn của gà nhà thì mới đây, đơn vị quản lý này đã lên tiếng phản hồi về sự cố của Taeyeon.

Liên quan đến vụ việc trưởng nhóm Taeyeon bị đập đầu vào máy quay rồi ngã quỵ, vòng 1 và vòng 3 bị động chạm ở sân bay Jakarta, Indonesia, mới đây, phía SM Entertainment đã có những phản hồi chính thức tới fan hâm mộ.

Nguyên văn thông báo từ SM như sau: “Tình cảnh hỗn loạn ở sân bay Indonesia vừa qua khiến Taeyeon vô cùng hoảng loạn, sợ hãi tuy nhiên giờ cô ấy đã được chăm sóc cẩn thận. Cá nhân Taeyeon lo lắng cho sự an toàn của tất cả người hâm mộ hơn vì có quá nhiều người ở sân bay vào buổi tối hôm đó.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin lỗi về sự thiếu sót trong khâu an ninh ở sân bay. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cẩn thận hơn để có một môi trường an toàn, ngăn chặn những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ chú ý hơn cũng như cam đoan đảm bảo sự an toàn cho các nghệ sĩ trong công ty”.

Sau sự cố, tình hình của Taeyeon hiện tại không còn đáng lo ngại.

Sau sự cố, tình hình của Taeyeon hiện tại không còn đáng lo ngại.

Trước khi SM đưa ra phản hồi chính thức, Taeyeon cũng đã công bố tâm thư trên Instagram về sự cố vừa qua. Cô viết: “Tình huống tối qua thực sự nguy hiểm, có quá nhiều người chen lấn ở sân bay Jakarta, đôi chân và cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi đã khuỵu xuống sàn, cơ thể tôi run lên và không thể ngừng khóc.

Trông thấy tôi gặp nguy hiểm, nhân viên bảo vệ bắt đầu đến gần và nhấc bổng tôi lên, khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Tôi lo lắng vì liên tục có sự đụng chạm từ xung quanh và đằng sau tôi, không có chút trật tự nào. Tôi rất bực vì tôi biết có rất nhiều fan đang đợi tôi ở sân bay và họ có thể cũng bị ngã hoặc bị thương trong tình huống này.

Và một điều nữa, tôi biết có khả năng không phải là cố ý, nhưng vài bộ phận cơ thể tôi, vòng 3 và ngực tôi đã bị động chạm liên tục. Nó khiến tôi sửng sốt và không thể đứng vững.

Đó chính là lý do vì sao tôi không thể xuất hiện trong trạng thái tốt nhất khi xuất hiện ở Jakarta lần đầu tiên. Tôi thật lòng xin lỗi các fan đã chờ đợi tôi ngày hôm đó. Và làm ơn, tôi mong rằng an ninh trật tự sẽ được kiểm soát tốt hơn để không ai sẽ bị thương thêm nữa.

Các bạn là những người hâm mộ mà tôi có tấm lòng tốt bụng và sự yêu thương, thấu hiểu nhiều nhất nên tôi sẽ chỉ coi sự việc vừa qua là một tai nạn. Mong rằng sẽ không có ai bị tổn thương”.

Taeyeon đăng tải tâm thư về sự việc vừa qua lên mạng xã hội.

Hiện tại, dù phần nào yên tâm cho sức khỏe của Taeyeon nhưng fan hâm mộ vẫn cực kỳ bức xúc về sự việc trưởng nhóm SNSD bị ngã quỵ, quấy rối ở sân bay Indonesia vào tối 17/8. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do số lượng lớn fan quốc tế chen lấn, xô đẩy, phá vòng vây an ninh khiến Taeyeon không tìm được lối ra, bị đập đầu vào máy quay và gục ngã.

Hình ảnh Taeyeon gục ngã tại sân bay, cảnh vệ phải nhấc bổng lên mới có thể đưa cô thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn.

Huyền Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi-sao/hau-truong/sm-entertainment-chinh-thuc-len-tieng-ve-vu-taeyeon-snsd-bi-quay-roi-nga-quy-o-san-bay-indonesia-1496743.html